Tháng 5/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) đã đệ trình một báo cáo lên Quốc hội Mỹ và Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), trong đó cho rằng ngay cả các học viên Pháp Luân Công không bị giam giữ cũng có thể đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Người tập Pháp Luân Công đang thể hiện một cảnh mổ cướp nội tạng từ tù nhân lương tâm bởi ĐCSTQ. (Ảnh: Epoch Times)

Nghị sĩ kỳ cựu Mỹ kiêm đồng chủ tịch CECC, Chris Smith, nói với The Epoch Times rằng báo cáo này cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tiến hành một chiến dịch “diệt chủng” đối với các học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 9/2025 đến tháng 3/2026, FDIC đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến đối với một bộ phận học viên Pháp Luân Công đang sinh sống tại Mỹ. Một lời khai từ người từng sống tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người này cho biết vào năm 2023, nhiều học viên Pháp Luân Công tại địa phương dù không bị giam giữ vẫn bị cảnh sát triệu tập để lấy máu và khám sức khỏe, những hoạt động mà họ nghi ngờ có liên quan đến việc đối chiếu dữ liệu phục vụ ghép tạng.

Bản tường trình viết: “Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, một số học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã bị cảnh sát gọi đến để xét nghiệm máu và khám sức khỏe. Đó là những gì họ kể với tôi.”

Người này kể tiếp: “Không lâu sau đó, tôi cũng bị triệu tập đến đồn công an để thẩm vấn và tình cờ gặp trưởng phòng an ninh thuộc công an thành phố…”

“Tôi chào ông ấy và hỏi: ‘Thưa trưởng phòng, gần đây một số đồng tu bị gọi đi khám sức khỏe, tại sao tôi lại không được gọi?’”

“Ông ấy trả lời: ‘Anh nghĩ khám sức khỏe là chuyện tốt sao?’ rồi nhanh chóng bỏ đi.”

Báo cáo của FDIC nhận định rằng do chiến dịch đàn áp kéo dài nhiều năm của ĐCSTQ nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công, các học viên tại Trung Quốc, ngay cả khi đang sống tại nhà riêng, vẫn có nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện và trở thành mục tiêu của hoạt động thu hoạch nội tạng.

Ngày 17/6/2019, China Tribunal – một tòa án nhân dân độc lập quốc tế đặt tại London – kết luận rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều năm và vẫn tiếp diễn, trong đó học viên Pháp Luân Công được xác định là nguồn cung nội tạng chủ yếu.

Theo các tài liệu được FDIC dẫn lại, hiện tượng lấy máu và kiểm tra sức khỏe đối với các học viên Pháp Luân Công không bị giam giữ được ghi nhận tại nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc.

Một trường hợp được nêu là vào năm 2014, cảnh sát tại Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã đến nhà học viên Ngụy Lệ Minh và thông báo: “Cấp trên yêu cầu thu thập mẫu máu, xác định nhóm máu, ADN và dấu vân tay của người tập Pháp Luân Công để lập hồ sơ.”

Năm 2020, một học viên khác tại Thượng Hải tên Thẩm Phương cho biết bà bị cảnh sát cưỡng ép lấy máu ngay tại nhà riêng. Khi bà chất vấn lý do, các cảnh sát chỉ trả lời: “Đây là quy định của Nhà nước!”

Báo cáo cũng cho thấy việc xét nghiệm máu và kiểm tra y tế trong các cơ sở giam giữ diễn ra rất phổ biến. Trong số hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công tham gia khảo sát tại Mỹ, hơn một nửa những người từng bị giam giữ cho biết họ đã bị lấy máu hoặc trải qua các cuộc kiểm tra y tế đáng ngờ trong thời gian bị giam.

Báo cáo viết: “Cứ hai người từng bị giam giữ thì có một người cho biết đã trải qua các cuộc kiểm tra như vậy, cho thấy đây là hiện tượng khá phổ biến tại Trung Quốc.”

Ngoài xét nghiệm máu, một số người còn bị chụp X-quang, siêu âm, kiểm tra tim mạch, thị lực và thu thập ADN. Theo FDIC, lần kiểm tra gần nhất được ghi nhận diễn ra vào năm 2024, trong khi trường hợp sớm nhất có từ năm 1999.

Báo cáo lưu ý rằng có tới 34 trường hợp kiểm tra sức khỏe xảy ra trong vòng 10 năm qua, tức sau thời điểm Bắc Kinh tuyên bố đã chấm dứt việc sử dụng nội tạng từ tù nhân và chỉ tiếp nhận nguồn hiến tặng tự nguyện từ năm 2015.

Bình luận về báo cáo, nghị sĩ Chris Smith cho rằng việc lấy máu và khám sức khỏe đối với các học viên Pháp Luân Công không bị giam giữ cho thấy phạm vi của hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức đang được mở rộng.

Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Công rất khỏe mạnh, và đó là một trong những lý do khiến ĐCSTQ nhắm tới họ.”

Ông tiếp tục khẳng định: “Đây là một cuộc diệt chủng nhằm vào các học viên Pháp Luân Công.”

Theo ông Smith, ngay cả những học viên không ở trong tù nhưng bị ép xét nghiệm máu cũng cho thấy chính quyền Trung Quốc đang mở rộng quy mô của toàn bộ hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức và không ngừng tìm kiếm thêm nạn nhân.

Ông nhấn mạnh: “Đó chính là lý do dự luật của chúng tôi sẽ coi bất kỳ cá nhân nào tham gia vào chuỗi cung ứng thu hoạch nội tạng, dù ở Mỹ hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, là tội phạm.”

Ông Smith là người khởi xướng Đạo luật Ngăn chặn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức 2025, được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 7/5/2025. Ông tin rằng đạo luật này sẽ tạo ra sức răn đe mạnh mẽ đối với các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động bị cáo buộc là thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Ngoài ra, ngày 17/6/2026, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân Thu hoạch Nội tạng. Dự luật hiện sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Thượng viện Mỹ. Văn bản này nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân và tổ chức bị cho là tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức, đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ điều tra hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.