Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/3 cho biết, chính quyền Iran “đã hoàn toàn thất bại và muốn đạt một thỏa thuận”.

Tổng thống Donald J. Trump phát biểu tại một cuộc họp báo, ngày 9/3/2026. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

“Truyền thông Tin giả ghét phải đưa tin về việc quân đội Mỹ đã làm tốt đến mức nào trước Iran — nước đã hoàn toàn thất bại và muốn đạt thỏa thuận — nhưng không phải là một thỏa thuận mà tôi sẽ chấp nhận!,” ông Trump viết trong một bài đăng vào đêm khuya trên nền tảng Truth Social.

Những bình luận của ông được đưa ra vài giờ sau khi tuyên bố Mỹ “đã hoàn toàn phá hủy” toàn bộ các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran vào thứ Sáu.

“Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã thực hiện một trong những cuộc oanh kích mạnh mẽ nhất trong lịch sử Trung Đông và đã hoàn toàn phá hủy mọi mục tiêu QUÂN SỰ tại viên ngọc vương miện của Iran — đảo Kharg,” ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Sáu.

Lực lượng Mỹ không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo — tài sản kinh tế quan trọng nhất của Tehran — nhưng Trump cho biết ông sẽ xem xét lại quyết định đó nếu chính quyền Iran hoặc bất kỳ quốc gia nào khác can thiệp vào việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, cuộc tấn công hôm thứ Sáu đã đánh trúng hơn 90 mục tiêu quân sự của Iran trên đảo Kharg.

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển Vịnh Ba Tư của Iran khoảng 16 dặm, là nơi 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này được bơm từ các cảng trung chuyển lên các tàu chở dầu cỡ lớn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các mục tiêu bị tấn công bao gồm kho chứa thủy lôi hải quân, boongke lưu trữ tên lửa và nhiều cơ sở quân sự khác.

Ông Stu Cvrk, cộng tác viên của Epoch Times và là cựu Đại tá Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng hòn đảo này đã được “cố ý tránh tấn công hoàn toàn” nhằm hạn chế leo thang xung đột.

Ông Cvrk trước đó nói với The Epoch Times: “Một mục tiêu chiến lược của Mỹ là tạo ra các điều kiện cho một ‘cuộc phản cách mạng’ tại Iran — cuộc phản cách mạng có thể loại bỏ nhóm lãnh đạo hiện tại cũng như hệ thống an ninh và tình báo hỗ trợ họ”.

“Điều đó có nghĩa là không tạo ra bất kỳ lý do nào để chính quyền có thể thuyết phục người dân Iran tập hợp xung quanh họ. Nếu phá hủy Kharg thì sẽ xảy ra điều ngược lại, bởi điều đó sẽ khiến khả năng xuất khẩu dầu của họ bị đình trệ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.”

Cuộc chiến Iran bắt đầu ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tấn công các cơ sở quân sự của nước này và tiêu diệt hàng chục lãnh đạo cấp cao, bao gồm việc ám sát lãnh tụ Iran Ali Khamenei.

Con trai của ông Khamenei là Mojtaba Khamenei đã được lựa chọn để thay thế cha mình.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới — người có quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và có ảnh hưởng đối với các giáo sĩ địa phương — vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn.

Một quan chức an ninh cấp cao của Israel nói với Epoch Magazine tại Israel hôm 11/3 rằng nước này nhận được tín hiệu cho thấy ông Mojtaba Khamenei bị chấn thương ở chân trong các cuộc không kích nhằm vào boongke của cha ông, nhưng mức độ thương tích đầy đủ vẫn chưa rõ.

Ông Trump hôm 12/3 cho biết ông Mojtaba có thể vẫn “còn sống dưới một dạng nào đó”.