Pháp Luân Công tham gia diễu hành Ngày Lao động, người dân: Thế giới cần “Chân, Thiện, Nhẫn”
- Trương Dịch
- •
Ngày 7/9, một số học viên Pháp Luân Công tại Maryland (Mỹ) đã tham gia cuộc diễu hành Ngày Lao động thường niên lần thứ 59 tại thị trấn Kensington. Người dân cho biết đoàn diễu hành mang đến hình ảnh ôn hòa, tốt đẹp; đồng thời cho rằng các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” là điều thế giới cần và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công trong việc kiên định với tự do tín ngưỡng.
Chủ tịch đảng Cộng hòa địa phương: Học viên Pháp Luân Công được hưởng tự do tín ngưỡng

Trong cuộc phỏng vấn, ông Raul Carmouze, Chủ tịch Ban tổ chức của Đảng Cộng hòa tại Quận Montgomery, bang Maryland, nói với phóng viên của The Epoch Times rằng các học viên Pháp Luân Công có quyền được hưởng tự do tín ngưỡng tại Hoa Kỳ; việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công trên lãnh thổ Hoa Kỳ là hành vi phi pháp.
Ông nói: “Ngày lễ này nhằm tôn vinh quyền tự do lao động của người lao động, dành cho mọi người một ngày nghỉ, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm những quyền tự do mà chúng ta được hưởng tại Hoa Kỳ”.
Ông Carmouze lên án ĐCSTQ và các đối tượng bị cáo buộc là gián điệp của ĐCSTQ vì tiến hành hoạt động đàn áp xuyên quốc gia đối với các học viên Pháp Luân Công trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Ông nói: “Nếu họ là gián điệp của ĐCSTQ và thiết lập cái gọi là các đồn cảnh sát bí mật trên lãnh thổ nước này, thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
“Nếu ĐCSTQ giám sát những người này (các học viên Pháp Luân Công), cho dù là công dân Trung Quốc tại đây hay công dân Hoa Kỳ, thì đó đều là sai trái.
“Hoa Kỳ nên xử lý vấn đề đàn áp xuyên quốc gia này, xác minh những người đó là ai và trục xuất họ khỏi đất nước chúng ta”.
Chủ doanh nghiệp nhỏ: “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị thế giới cần

Chủ doanh nghiệp nhỏ Francesco Ottomanelli hôm đó đưa gia đình đến xem cuộc diễu hành. Ông cho biết ông rất thích đoàn diễu hành của Pháp Luân Công.
Ông Ottomanelli nói: “Màn trình diễn của nhóm người Mỹ gốc Hoa này thực sự rất, rất tuyệt vời. Qua phong thái của họ, có thể thấy họ đều là những người hết sức ôn hòa”.
Ông Ottomanelli bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Ông nói: “Chân, Thiện, Nhẫn rất tuyệt vời. Ba giá trị này thật đẹp và ẩn chứa sức mạnh to lớn. Bởi lòng từ bi có sức mạnh, sự nhẫn nại có sức mạnh và sự chân thành cũng có sức mạnh.
“Tất cả chúng ta đều cần những giá trị này. Nhân loại cần lòng từ bi. Thế giới này cần những giá trị ấy”.
Ông Ottomanelli cho biết sau khi trở về nhà, ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. “Sau khi về nhà, tôi sẽ đọc tờ rơi và thử học thiền”.
Pháp Luân Công là một môn công pháp thượng thừa của Phật gia, lấy “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nguyên tắc, gồm năm bài công pháp, trong đó có thiền định, được những người thực hành cho rằng có tác dụng đối với sức khỏe. Trước năm 1999, số học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục được ước tính từ 70 triệu đến 100 triệu người. Vì lo sợ Pháp Luân Công được quá nhiều người yêu thích, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công vào tháng 7/1999. Cuộc bức hại này đã kéo dài 27 năm và vẫn tiếp diễn cho đến nay.
Sau khi biết các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục đang phải chịu sự bức hại nghiêm trọng của ĐCSTQ, ông Ottomanelli cho biết Hoa Kỳ chào đón các học viên Pháp Luân Công.
Ông nói: “Hoa Kỳ là nơi tốt đẹp nhất, là miền đất của cơ hội, là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới. Chào mừng họ đến Hoa Kỳ. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ, cầu Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người và cầu Chúa cũng ban phước lành cho những người này”.
Nữ luật sư và con trai: Ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của học viên Pháp Luân Công
Luật sư Julie Gardner nói: “Tôi rất thích cuộc diễu hành này mỗi năm. Đây là một truyền thống tốt đẹp của Kensington, giúp gắn kết cộng đồng với nhau”. Bà cho biết bà đã xem đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công và rất thích. “Đoàn diễu hành của họ thật tuyệt vời. Tôi nhớ năm ngoái cũng đã xem họ biểu diễn. Họ tặng những món đồ trang trí nhỏ rất đẹp, và tôi có một món được treo trên cây Noel trong nhà”.
Bà nói: “Những giá trị này (Chân, Thiện, Nhẫn) rất tốt đẹp”.
Bà cho biết bà ủng hộ các học viên Pháp Luân Công thực hành đức tin của mình. “Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình”.
“Tôi rất vui vì chúng tôi may mắn được sống trong một đất nước mà mọi người có thể thực hành tín ngưỡng tôn giáo của mình một cách tự do”.
Con trai bà, Will Gardner, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.
Anh nói: “Thật tốt khi được nhìn thấy sự tự do thể hiện tín ngưỡng ở Hoa Kỳ. Mỗi người, bất kể làm được gì, đều có thể góp một phần công sức của mình. Tôi cũng hy vọng càng nhiều người trên thế giới càng tốt có thể trải nghiệm sự tự do này”.
Trước đây, Will từng học một khóa về trống truyền thống Hàn Quốc ở trường đại học. Anh cho biết đội trống eo của Pháp Luân Công để lại ấn tượng sâu sắc với anh: “Đội trống eo rất tuyệt, rất ‘cool’”.
Kỹ thuật viên y tế Arnell Garcia, người đến xem cuộc diễu hành, cũng cho biết ông yêu thích đội trống eo do các học viên Pháp Luân Công biểu diễn: “Phần trình diễn của họ rất đồng bộ, nhịp điệu nhất quán và phối hợp với nhau rất ăn ý”.
Người dân ký tên kêu gọi Thượng viện thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”
Cùng ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công cũng tham gia hoạt động Chợ cộng đồng tại thị trấn Kensington. Nhiều người dân đã ký tên, kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và các nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng” (S.4009).
Kỹ sư phần mềm Arnab Mahapatra cho biết: “Tôi thích những giá trị như ‘Chân, Thiện, Nhẫn’”.
“Chính quyền (ĐCSTQ) ngược đãi và áp bức chính công dân của mình. Điều đó thật tồi tệ, thật đáng tiếc. Tôi ủng hộ việc thông qua Dự luật này”.
Giáo viên tiểu học Gabby Flores nói: “Những tội ác như vậy (thu hoạch nội tạng) phải chấm dứt”. Bà bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề chấm dứt thu hoạch nội tạng khi gặp ông Tập Cận Bình.
Một người ký tên khác, bà Mary, nói: “Đây (thu hoạch nội tạng) là một tội ác. Điều này vẫn chưa chấm dứt, thật khiến người ta đau lòng. Hành vi này cần phải được ngăn chặn, vì vậy tôi đã ký tên ủng hộ. Những việc như thế này nhất định phải được ngăn chặn”.
Bà nói: “Tôi hy vọng Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, đại diện cho bang Maryland, có thể giúp đỡ”.
Từ khóa Ngày Lao động Pháp Luân Công


































