Ba cảnh sát trưởng đã “sợ hãi” nhưng dự kiến sẽ sống sót sau khi bị thương trong vụ nổ súng khi đang thi hành lệnh và lệnh bảo vệ tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn Pittsylvania, Virginia.

Capture 3
 (Ảnh chụp màn hình)

Vụ nổ súng hôm thứ Tư (13/8) đã được Dân biểu John McGuire (Đảng Cộng hòa, Virginia) xác nhận trên mạng xã hội. Ông McGuire chia sẻ trên X: “Tâm trí và lời cầu nguyện của tôi hướng về các cảnh sát bị bắn ở Hạt Pittsylvania, cũng như gia đình của họ. Chúng tôi đang theo sát tình hình và đặt tất cả những người bị ảnh hưởng vào trong trái tim mình trong thời điểm khó khăn này”.

Cảnh sát trưởng Hạt Pittsylvania, Michael Taylor, cho biết các lệnh đang được thực thi là về tội rút súng đe dọa và xâm phạm trái phép. Ông Taylor nói: “Cả 3 người đều ổn. Dĩ nhiên họ rất hoảng loạn. Và họ đang trong quá trình hồi phục. Họ không sao”.

Ông Taylor cho biết các sĩ quan đã bị bắn khi họ tiếp cận ngôi nhà và đã gọi hỗ trợ. Ông Taylor nói thêm rằng tất cả các sĩ quan dường như đã bị thương do mảnh đạn và không ai bị trúng đạn trực tiếp.

Một cuộc đối đầu đã diễn ra trước khi nghi phạm cuối cùng đã đầu hàng và tự ra khỏi nhà. Nghi phạm, James Andru Lehnerd, đã bị bắt giữ và đang chờ đợi các cáo buộc. Cảnh sát trưởng đã yêu cầu Cảnh sát Tiểu bang Virginia điều tra vụ nổ súng.

Trung sĩ Rick Garletts, phát ngôn viên của Cảnh sát Tiểu bang Virginia, nói với Associated Press: “Chúng tôi rất vui vì không có thêm thương tích nào trong đêm nay. Vụ việc này có thể đã kết thúc tồi tệ hơn nhiều”. Một lượng lớn cảnh sát vẫn có mặt tại hiện trường vào cuối ngày thứ Tư ở Gretna, gần biên giới giữa Bắc Carolina và Virginia.