Bị dẫn dụ ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ, cụ bà ở Hà Nội mất gần 20 tỷ đồng
- Minh Long
- •
Lợi dụng thời điểm bà Vinh, 70 tuổi, đang gặp nhiều biến động tâm lý sau khi chồng qua đời, Nguyễn Thị Kim Anh đã từng bước tạo dựng lòng tin, dẫn dụ nạn nhân ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ, khiến gia đình thiệt hại gần 20 tỷ đồng. 
Sau nhiều tháng điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Trong số các bị can có nhóm quản lý và nhân viên của Công ty Holidays Việt Nam.
Theo cơ quan điều tra, những nhân viên chăm sóc khách hàng như Nguyễn Thị Kim Anh luôn tìm mọi cách để khách hàng ký hợp đồng kỳ nghỉ nhằm hưởng tiền hoa hồng từ 20% đến 40% giá trị mỗi hợp đồng.
Một trong những trường hợp điển hình là bà Vinh, 70 tuổi, ở Hà Nội, bị dẫn dụ ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Theo chia sẻ của chị D., con gái bà Vinh, gia đình chỉ phát hiện toàn bộ sự việc vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, quá trình bà Vinh bị tiếp cận đã diễn ra từ trước đó khá lâu.
Cuối năm 2023, chồng bà Vinh qua đời. Trong khoảng một năm sau đó, bà gặp nhiều biến động về tâm lý, phải đi trị liệu và thăm khám sức khỏe tinh thần.
Vốn là người thích giao lưu, bà thường xuyên đi du lịch và tìm hiểu các gói nghỉ dưỡng để thư giãn. Đây cũng là thời điểm Nguyễn Thị Kim Anh xuất hiện.
Theo gia đình, ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm 2024, Kim Anh thường xuyên chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân, công việc và cuộc sống, đồng thời khẳng định hai người “có duyên”, coi bà Vinh như người thân và nhận làm “con nuôi”.
Chính sự gần gũi này khiến bà Vinh dần đặt niềm tin gần như tuyệt đối.
Tháng 10/2024, bà Vinh ký hợp đồng đầu tiên với Công ty Holidays Việt Nam trị giá hơn 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau đó bà phát hiện việc sử dụng các quyền lợi nghỉ dưỡng không thuận lợi như quảng cáo. Gia đình từng lên công ty để đề nghị thanh lý hợp đồng nhưng không thành công.
Sau đó, Kim Anh tiếp tục đưa ra một kịch bản khác khi cho rằng đã có khách hàng muốn mua lại hợp đồng với giá cao, nhưng cần gom nhiều hợp đồng để phục vụ một đoàn khách lớn.
Tin vào lời giới thiệu này, bà Vinh tiếp tục ký khoảng 20 hợp đồng với Công ty Holidays Việt Nam.
Theo lời giới thiệu của Kim Anh, một hợp đồng trị giá khoảng 300 triệu đồng có thể được bán lại với giá từ 500 triệu đến 600 triệu đồng.
Sau khi rời Công ty Holidays Việt Nam để chuyển sang doanh nghiệp khác, Kim Anh vẫn tiếp tục liên hệ và dẫn dụ để bà Vinh ký thêm nhiều hợp đồng tương tự.
Theo gia đình, khi số tiền đã lên tới vài tỷ đồng, tâm lý muốn gỡ lại khiến bà Vinh càng bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy này.
Trong suốt giai đoạn từ năm 2024 đến cuối năm 2025, bà Vinh dần thay đổi tính cách, thường xuyên nghe điện thoại một mình, tránh né người thân và phản ứng gay gắt khi được hỏi về các khoản tiền.
Chỉ đến khi phát sinh các khoản vay nóng và mất khả năng chi trả, bà mới kể lại toàn bộ sự việc với gia đình.
Lúc này, tổng số tiền liên quan đến 74 hợp đồng kỳ nghỉ đã lên tới gần 20 tỷ đồng.
Hiện bà Vinh đang phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp tài liệu, đối chất trực tiếp với Nguyễn Thị Kim Anh để làm rõ hoạt động của các công ty và những người liên quan.
Theo gia đình, việc Kim Anh bị bắt giữ đã giúp bà phần nào ổn định lại tinh thần, song những thiệt hại về tài sản vẫn còn rất lớn.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Anh khai mục đích đi làm là để có doanh số và tiền lương, đồng thời xin lỗi về những việc đã làm trong thời gian qua.
Từ khóa Nguyễn Thị Kim Anh Công an TP. Hà Nội lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ Holidays Việt Nam lừa đảo du lịch nghỉ dưỡng Hà Nội

































