Người mẹ chở con trai 3 tuổi về nhà ngoại, không may xe và người rơi xuống mương nước lớn dọc quốc lộ 25 (tỉnh Phú Yên). Mẹ tử vong, con trai khóc nấc đòi mẹ.

Roi xuong muong nuoc 01
Chồng chị Đ. ôm con trai út (ảnh trái), con trai lớn thất thần bên thi thể mẹ (ảnh phải). (Ảnh: Ảnh chụp màn hình video/Đào Thị Tùng Linh/Facebook)

Theo UBND xã Hòa Định Tây, khoảng 15h ngày 9/6, chị B.T.K.Đ. (SN 1988, trú xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) chở con trai 3 tuổi từ nhà về ngoại ở huyện Phú Hòa thì bị rơi xuống mương nước bên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Hai mẹ con trôi được một đoạn thì có người phát hiện, lao xuống cứu. Tuy nhiên, mọi người chỉ vớt cháu bé và chiếc xe. Còn chị Đ. bị dòng nước cuốn mất tích. Lúc xảy ra tai nạn trời đang đổ mưa.

Đến hơn 16h cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng vớt được thi thể người mẹ cách vị trí bị nạn khoảng 200 m.

Roi xuong muong nuoc 02
Chiếc xe máy của chị Đ. cạnh con mương hai mẹ con gặp nạn. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Thơm Nguyễn/Facebook)

Hay tin, chồng chị Đ., con trai lớn (15 tuổi) và em gái, cháu ruột chị Đ. vội vã đến nơi. Người thân khóc nấc bên thi thể chị Đ. bên đường. Người chồng thất thần, ôm con trai út vừa thoát cửa tử khóc đòi mẹ.

Thương hoàn cảnh gia đình chị Đ. khó khăn (chồng chặt mía thuê), nhiều người góp tiền phụ giúp gia đình lo an táng cho chị Đ.

Người dân địa phương cho hay quốc lộ 25 đoạn từ huyện Tuy Hòa đến huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) có mương nước lớn ngay kế bên rất đáng sợ. Mép đường sát mép nước không có rào cản, chỉ trồng trụ tiêu (bê tông). “Đường thì nhỏ, mấy xe container lấn đường sát lề…”, nên người đi đường sợ bị ngã xuống mương.

Tháng 2 vừa qua, cũng tại mương nước dọc quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Hòa nói trên, một nam sinh (SN 2004, quê Gia Lai) đi xe máy đã ngã xuống nước, tử vong.

Minh Sơn

Xem thêm: