Theo lời bà nội của cháu Đ.C.H. (13 tuổi) – người viết tâm thư dài 5 trang kể lại sự việc bị mẹ kế bạo hành, sự việc bị phát hiện hồi tháng 2, tới nay mới được hé lộ. Cháu bé hiện đã an toàn.

tam thu
Người mẹ kế dùng cạnh điện thoại đánh vào đầu cháu H. (Ảnh chụp màn hình video/Facebook)

Ngày 13/9, Chỉ huy Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết đang tiến hành xác minh thông tin nghi vấn xảy ra bạo hành gia đình, từ bức tâm thư kêu cứu của một bé trai đang sống cùng mẹ kế ở Hà Nội, các báo Việt Nam Net, Thanh Niên đưa tin.

Sự việc được công an xác định là xảy ra tại Chung cư Victoria (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, 3 đoạn trích xuất từ camera an ninh trong nhà và 5 trang giấy được cho là do một bé trai kể lại những sự việc trong cuộc sống thường ngày, khi sống cùng mẹ kế.

tam thu 0
Bức “tâm thư” cháu H. kể lại những lần bị mẹ bỏ đói, ép tự đánh, đánh chảy máu… (Ảnh: Gia đình cung cấp/Facebook)

Trên các trang giấy có đoạn viết: ”Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng cạnh điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…”. “Mỗi lần con làm gì trái ý mẹ, mẹ sẽ gọi con vào phòng ngủ, chửi rồi hỏi con rất nhiều…, mẹ sẽ bắt con đập đầu vào tường, đập đầu vào cạnh két sắt, tự đấm vào thái dương…”

Trong một đoạn video được đăng tải trong bài viết, một người phụ nữ tới xưng “mày-tao” với cháu bé, cầm điện thoại đánh vào đầu cháu, yêu cầu cháu đứng lên cúi mặt nhìn xuống bàn, không được phép ngồi… Trong video, cháu bé đã đứng suốt 15 phút.

Cảnh người mẹ kế tới chất vấn, đánh vào đầu cháu H., sau đó phạt đứng. (Video: Gia đình cung cấp/Facebook)

Theo VietNamNet ngày 13/9. bà V. (SN 1963, xã Hòa Xá, TP. Hà Nội) xác nhận là bà nội của bé trai trong vụ việc trên. Cháu tên là Đ.C.H. (SN 2012, ngụ phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội).

Bà V. cho hay sự việc được phát hiện từ tháng 2/2025, tới nay mới được hé lộ.

Cháu H. mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, do mẹ cháu qua đời vì tai nạn giao thông, sống cùng bố từ nhỏ. Năm 2022, bố của H. đi bước nữa với người phụ nữ tên T. (đã ly hôn, có một con trai riêng). Năm 2023, hai người có con chung là một cặp song sinh (1 trai, 1 gái).

Bà V. cho hay khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi khi gặp H. bà đều thấy cậu bé trầm tính, người gầy gò nên lo lắng, nhắc nhở con trai phải để ý, chăm sóc bé nhiều hơn.

tam thu 1
Bức “tâm thư” thứ hai, cháu H. kể lại việc bị mẹ kế xé vở, nói cháu lấy trộm máy tính trong giờ thi… (Ảnh: Gia đình cung cấp/Facebook)

Đầu năm 2025, vợ chồng bà V. nhận được điện thoại của con trai gọi đến nhà riêng của mình để giải quyết việc gia đình. Khi đến nơi, bà mới biết chuyện cháu H. bị mẹ kế bạo hành.

Bà cho hay bố cháu cũng nhận ra sự khác biệt ở con trai nên kiểm tra camera gia đình. Thấy nhiều điều đáng ngờ, anh yêu cầu con viết lại những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày khi sống cùng mẹ kế.

Sau khi đọc 5 trang giấy cháu viết, người bố bàng hoàng, sau đó gọi cha mẹ tới nhà để giải quyết. Mẹ kế của cháu ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói do bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy.

Ngay ngày hôm sau, gia đình đã đưa cháu H. sang nhà cô ruột cháu ở nhờ, trong khi người bố quyết tâm ly hôn. Bà V. cho hay cách đây 1-2 tháng, thủ tục ly hôn của vợ chồng người con trai đã xong xuôi, cháu H. đã chuyển về ở với bố khoảng 2 tuần trở lại đây..

Minh Sơn