Gần đây, thành phố Tích Lâm Hạo Đặc (Xilinhot), khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, đã bắt đầu thu thập mẫu máu của nam giới cư trú tại địa phương và đưa vào cơ sở dữ liệu DNA. Chính quyền địa phương tuyên bố rằng hành động này nhằm “hoàn thiện thông tin nhận dạng công dân”, nhưng đã khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích rằng việc cưỡng chế thu thập dữ liệu là hành vi chà đạp quyền tự do cá nhân.

shutterstock 2536455053 scaled
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo trang tin The Paper , ngày 20/9, Công an thành phố Tích Lâm Hạo Đặc đã ban hành thông báo cho biết kể từ ngày 5/9, chính quyền sẽ tiến hành thu thập mẫu máu của nam giới cư trú trong khu vực để đưa vào cơ sở dữ liệu DNA địa phương. Việc thu thập sẽ được thực hiện tại đồn công an nơi cư trú theo hộ khẩu của người dân.

Thông báo còn nêu rõ rằng, mục đích của việc thu thập mẫu máu lần này là để “hoàn thiện thông tin nhận dạng công dân”, và việc này có liên quan trực tiếp đến các thủ tục làm chứng minh thư, hộ chiếu,… Ngoài ra, nó còn “có ý nghĩa to lớn trong việc phòng ngừa người già và trẻ em đi lạc, cũng như xác minh danh tính cá nhân”. Chính quyền cam kết quá trình thu thập sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan, và thông tin cá nhân cũng như mẫu sinh học sẽ được bảo mật theo pháp luật, đảm bảo an toàn thông tin.

Theo bài báo, Tích Lâm Hạo Đặc là thành phố nằm ở trung tâm khu Nội Mông, là thủ phủ của Minh Tích Lâm Quách Lặc (Xilin Gol), và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao thông của toàn khu. Cuối năm 2024, dân số thường trú toàn thành phố là 354.500 người, trong đó dân số nam là 183.300 người.

Theo thông tin từ CNA, khoảng một giờ sau khi bài viết được đăng tải, trang web của The Paper đã gỡ bỏ nội dung bài báo. Theo các báo cáo công khai hiện nay, Trung Quốc vẫn chưa có luật pháp hay chính sách phổ quát nào yêu cầu tất cả nam giới phải lấy mẫu máu để đưa vào kho dữ liệu.

p3691313a765371266 ss
Tờ The Paper đưa tin. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Internet)

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn trên Internet và công chúng rất cảnh giác.

Trưởng Văn phòng Luật sư Xuân Lâm Bắc Kinh – luật sư Pháp Chức_Phong Cửu Lâm – đã đăng bài đặt câu hỏi: “Chuyện này là sao đây? Có người muốn vào tù à? Cục trưởng công an bị điên rồi sao, lại phạm pháp nghiêm trọng trên quy mô lớn như vậy?”

“Ngay cả bí thư đảng ủy và thị trưởng thành phố cũng không thể quyết định thu thập thông tin sinh trắc học cá nhân của người dân trên quy mô lớn như vậy, bởi vì các yêu cầu về việc thu thập thông tin sinh trắc học cá nhân của người dân rất nghiêm ngặt. Việc thu thập trái phép nghiêm trọng là một tội ác và người vi phạm sẽ bị phạt tù”, ông nói.

Sau đó, ông ấy lại đăng một bài viết khác: “Tôi chỉ muốn hỏi: Có lấy mẫu máu của bí thư, thị trưởng, cục trưởng công an và các lãnh đạo không? Nếu có, thì dân đen như chúng tôi không còn gì để nói. Nhưng nếu họ đều không bị lấy, thì dựa vào đâu mà chỉ thu mẫu của dân thường? Nếu có ai muốn khởi kiện hành chính đối với sở công an này, tôi – với tư cách luật sư – sẽ nhận bào chữa miễn phí”.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao chỉ thu thập của nam giới?”, “Tại sao không thu thập của nữ giới?”

p3691311a264318484 ss
“Tại sao lại thu thập nam giới?” (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Internet)

Có cư dân mạng đăng bài cho rằng: “Đó là vì nội tạng nam giới dễ ghép tươi hơn nội tạng nữ giới…”

Một người khác cảnh báo: “Đừng nghi ngờ gì cả, đây chính là tầng lớp quý tộc đỏ đang sàng lọc và đối chiếu nội tạng… Chỉ cần nhận được thông báo thu thập mẫu máu quy mô lớn như vậy, đừng chần chừ gì nữa, hãy mau tìm cách rời đi.”

Cũng có cư dân mạng châm biếm:

“Thu thập nhiều của người trẻ đi, chúng tôi già rồi cũng chẳng dùng được.”
“Đây là để tìm người hả?”
“Mấy ông bị lấy máu chắc run lẩy bẩy rồi!”
“Khi cần thì dễ chọn lựa.”
“Sợ bị để ý tới”.

Một số cư dân mạng khác cảnh báo:

“Người dân địa phương nhất định phải cảnh giác cao độ.”
“Hãy nhớ kỹ, đừng đi, đừng tiết lộ đặc trưng sinh học DNA của bạn.”
“Nếu việc thu thập dữ liệu bị cưỡng chế, đi ngược lại với ý nguyện của công dân, thì có thể vi phạm hiến pháp, chà đạp quyền tự do của công dân.”

Nhiều người nghi ngờ rằng chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu thu thập mẫu máu từ lâu. Một cư dân mạng ở Tân Cương viết: “Tôi nhớ bên chỗ chúng tôi đã thu thập từ vài năm trước rồi.”

Người ở Thiểm Tây nói: “Bên tôi thu thập từ rất nhiều năm trước, chỉ lấy mẫu máu của nam giới.”

Người ở Bắc Kinh chia sẻ:

“Chúng tôi cũng thu thập từ lâu rồi, máu, vân tay, mống mắt… đều bị lấy.”

“Vài năm trước, ở Ô Lan Hạo Đặc, Nội Mông, cũng đến tận nhà thu mẫu máu, mà chỉ lấy của nam giới trẻ trong độ tuổi thích hợp”.

Một cư dân mạng có địa chỉ IP ở Chiết Giang cho biết: “Gần đây nhà trường cũng đã xét nghiệm máu. Về nguyên tắc, tất cả mọi người đều phải xét nghiệm, không có lựa chọn nào khác.”

Một cư dân mạng có địa chỉ IP ở Liêu Ninh cho biết: “Gia đình tôi cũng đã xét nghiệm máu, tại sao không được báo cáo?”

Một cư dân mạng có địa chỉ IP ở An Huy cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành việc này cách đây năm hoặc sáu năm”.

Chủ đề về mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc từ lâu đã là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt sau sự kiện ngày 3/9 khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin có mặt tại lễ duyệt binh ở Thiên An Môn, tại đây họ được cho là đã bàn luận công khai về vấn đề “ghép tạng” và “trường sinh bất lão”, thậm chí nói đến chuyện sống tới 150 tuổi, điều này đã khiến nhiều người dân Trung Quốc bừng tỉnh. Hàng loạt tiếng nói phản kháng liên tục xuất hiện, thậm chí có người còn viết lên cửa nhà vệ sinh trên tàu cao tốc dòng chữ “14 tỷ nội tạng, hãy tỉnh giấc đi!” .

Lý Ngọc t/h