Hiện nay đang là kỳ nghỉ hè của học sinh Trung Quốc, lẽ ra phải là quãng thời gian thư giãn và vui vẻ nhất, nhưng từ các nền tảng mạng xã hội trong nước Trung Quốc lại liên tiếp xuất hiện thông tin về việc “có quá nhiều trẻ em mất tích trong kỳ nghỉ”, và nhiều học sinh trung học cũng biến mất sau kỳ thi đại học. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng cho rằng nó có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng người.

Screen Shot 2025 08 01 at 08.55.37
Trong kỳ nghỉ hè năm 2025 tại Trung Quốc, nhiều học sinh mất tích sau khi thi đại học, cũng có nhiều trẻ nhỏ mất tích, trên mạng xã hội Trung Quốc có rất nhiều tin thông tin tìm người thân. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

“Sau kỳ thi đại học, học sinh mất tích nhiều hơn”

Ngày 30/6, một blogger trên Douyin có tên “Anh Đàm” (@谭哥) đã đăng tải video với nội dung: “Sau kỳ thi đại học, học sinh mất tích tương đối nhiều; trong số các học sinh mất tích này, ngoài Lý Đông Lan đã tìm thấy thi thể, thì những người còn lại đều chưa có tin tức”. Theo nội dung trong video, Lý Đông Lan là một nữ sinh, được giáo viên chủ nhiệm đánh giá là “học sinh ưu tú về cả đạo đức lẫn học lực, phát triển toàn diện”.

Ngoài ra còn có nhiều học sinh khác mất tích, bao gồm:

  • Mông Lam Thăng, đến từ huyện Bá Mã, tỉnh Quảng Tây, sinh ngày 11/12/2006, tốt nghiệp Trung học phổ thông huyện Bá Mã vào tháng 6/2025;
  • Một nam sinh đeo kính tên Vương Tiến, người nhà đang đợi cậu về nhà để điền nguyện vọng thi đại học;
  • Một nam sinh khác “bị lạc sau kỳ thi đại học” (chưa rõ tên);
  • Một nam sinh tên là Hạ Ấp.

Trong kỳ nghỉ, cũng có sinh viên đại học mất tích. Một sinh viên tên Lưu Sĩ Lỗi đã mất tích 3 tháng, “nhà trường mãi 2 tháng sau sự việc mới thông báo cho phụ huynh”; còn Ngô Hiểu Vũ, nữ sinh 20 tuổi, học năm nhất ngành Tâm lý học ứng dụng của Đại học Tây Nam, người tỉnh Quý Châu, mất tích sau khi rời trường ngày 13/6.

p3676938a830126208
Nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học mất tích trong kỳ nghỉ hè. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)
p3676937a910262853
Nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học mất tích trong kỳ nghỉ hè. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)
p3676936a926476031
Nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học mất tích trong kỳ nghỉ hè. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)
p3676935a992987148
Nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học mất tích trong kỳ nghỉ hè. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)
p3676933a679738296
Nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học mất tích trong kỳ nghỉ hè. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)

Dụ dỗ bằng công việc mùa hè, liên quan đến hơn 30 người ở 15 tỉnh bị lừa

Ngày 26/7, tài khoản Douyin “Chị gái Tin Tức” (@新闻姐) cho biết: danh sách người mất tích vì lừa đảo công việc mùa hè đang “tiếp tục tăng”, chỉ tính riêng số liệu từ truyền thông thì đã có “hơn 30 người”, liên quan đến 15 tỉnh, khu và thành phố.

Screen Shot 2025 08 01 at 08.41.43
Ngày 26/7, tài khoản Douyin “Chị gái Tin Tức” (@新闻姐) cho biết: danh sách người mất tích vì lừa đảo công việc mùa hè đang “tiếp tục tăng” (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Ngày 24/7, tài khoản “Công an Nam Xung” (@南充公安) đăng bài trên NetEase, đề cập rằng truyền thông gần đây đưa tin nhiều trường hợp học sinh sau kỳ thi đại học và sinh viên mất tích khi đi tìm việc làm mùa hè. Ví dụ:

  • Một nam sinh 19 tuổi ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang mất tích 15 ngày;
  • Một thiếu niên 14 tuổi ở Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông nghi bị lừa sang Myanmar vì “việc lương cao”;
  • Một sinh viên nam 21 tuổi ở Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông mất tích khi làm thêm dịp hè.

Những người mất tích chủ yếu trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Bài viết còn cho biết: trong số những người mất tích nghi bị lừa sang Myanmar gần đây, hầu hết là nam sinh khoảng 20 tuổi, thậm chí có cả học sinh trung học dưới 18 tuổi. Điều này cho thấy độ tuổi của các nạn nhân đang ngày càng trẻ hóa.

“Hiện đang là kỳ nghỉ hè… quá nhiều trẻ em bị mất tích”

Không chỉ học sinh trung học mất tích, hiện tượng nhiều trẻ nhỏ cùng lúc mất tích cũng trở nên phổ biến. Ngày 16/7, blogger Douyin “Hiệp cốc nhu tình” (@峡谷柔情) đăng video nói: “Hiện tại là kỳ nghỉ hè của trẻ em, mọi người nên trông coi con cái cẩn thận, vì quá nhiều trẻ em bị mất tích rồi”.

Theo video:

  • Tại thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây: chị em Trần Yến Ngọc (16 tuổi) và Trần Hạo Nhiên (14 tuổi) rời nhà ngày 28/6 và cùng lúc mất tích, đến nay vẫn chưa có tin tức;
  • Tại Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc: nữ sinh trung học cơ sở 15 tuổi tên Nhiêu Dao cùng hai bạn nữ đi chơi ngày 29/6 và mất tích cùng lúc.
p3676939a427024822
Nhiều trẻ vị thành niên mất tích. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)
p3676940a402515895
Nhiều trẻ vị thành niên mất tích. (Nguồn: ảnh chụp màn hình Douyin)

Không chỉ học sinh, sinh viên mất tích, mà cả cựu quân nhân cũng không thoát

Rất nhiều thông tin trên Douyin cho thấy:

  • Ngày 5/7, Vương Nghiên Siêu, quân nhân xuất ngũ 24 tuổi, mất liên lạc sau khi bay từ Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây đến Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam;
  • Ngày 5/6, Cận Thái Dương, quân nhân xuất ngũ 22 tuổi, mất tích sau khi bay từ Trịnh Châu (Hà Nam) đến Nam Ninh (Quảng Tây);
  • Lỗ Tăng Duệ, quân nhân xuất ngũ 30 tuổi ở thị trấn Cao Lĩnh, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, mất tích;
  • Một cựu cảnh sát vũ trang 22 tuổi ở Phúc Kiến mất tích;
  • Đổng Văn Bá, 33 tuổi ở Hà Nam;
  • Lâm Xung, 29 tuổi ở An Huy.

Ngay cả quân nhân tại ngũ cũng không tránh khỏi. Ngày 17/6, tại trạm xe khách Tĩnh Giang (tỉnh Giang Tô), hai chiến hữu Hoàng Mãn Hồng và Lưu Dũng cùng mất tích. Lính cứu hỏa Hoa Tài Thành, 21 tuổi, người Long Xương, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, mất tích sau khi rời khỏi Trung tâm cứu hỏa Nội Giang ngày 11/3.

Ngày 23/7, Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Kỳ Diên Quân tuyên bố tại buổi họp báo rằng Trung Quốc là “một trong những quốc gia có tỷ lệ án mạng, tội phạm hình sự và vụ việc sử dụng súng nổ thấp nhất thế giới, và cũng là một trong những quốc gia an toàn nhất được quốc tế công nhận.”
Trên Facebook, nhiều cư dân mạng chế nhạo: “Quá trơ trẽn rồi!”, “Tự khen đúng là số một”, “Là quốc gia duy nhất có thể ‘bị mất tích’, ‘bị tự sát’!”

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ: Có liên quan đến nạn buôn bán nội tạng?

Trước hàng loạt các vụ mất tích, nhiều cư dân mạng Trung Quốc nghi ngờ có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng. Một số bình luận cho biết:

“Trước kỳ thi đại học vừa mới khám sức khỏe xong, những kẻ đó đã không kìm được nữa.”

“Ngay cả quân nhân cũng bị ra tay, xã hội này thật quá kinh khủng!”

“Ngày nào cũng mất trẻ em, xã hội này khiến người ta không dám ra đường nữa.”

“Nội tạng à? Xã hội này quá đáng sợ rồi.”

Bác sĩ tham gia mổ cướp nội tạng xác nhận: ĐCSTQ thực sự mổ cướp nội tạng sống

Việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng người vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, một số lượng lớn người tập Pháp Luân Công đã bị lấy nội tạng sống, và xây dựng “ngân hàng nội tạng sống” một cách điên cuồng. Những người tập Pháp Luân Công là nhóm đầu tiên trên thế giới vạch trần tội ác chống lại loài người này của ĐCSTQ. Một số nhà phân tích cho rằng hiện tại, chính quyền ĐCSTQ đã bất chấp mọi giới hạn, sẵn sàng mổ cướp nội tạng của bất kỳ người dân bình thường nào bị họ chọn.

Một bác sĩ Trung Quốc đã trốn ra nước ngoài và kể lại quá trình rùng rợn mà ông từng chứng kiến trong thời gian thực tập tại đại học y quân sự: bị sĩ quan quân đội Trung Quốc ép phải mổ lấy nội tạng sống của một nam sinh 18 tuổi. Ông tận mắt nhìn thấy người thanh niên còn sống bị chết ngay dưới dao mổ của mình.

Theo Đài truyền hình FTV News của Đài Loan, năm 1994, bác sĩ Trịnh Trị từng là thực tập sinh tại một bệnh viện ở Thẩm Dương. Một ngày nọ, ông nhận được mệnh lệnh từ cấp trên phải mổ cướp nội tạng của một nam thanh niên mới 18 tuổi. Khi nhớ lại trải nghiệm hơn 20 năm trước, ông Trịnh run rẩy và nghẹn ngào rơi nước mắt.

Trong video, bác sĩ Trịnh nói: “Vị bác sĩ quân y đối diện ra lệnh cho tôi: ‘Nhanh lấy nhãn cầu của nó đi.’ Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy đang nhìn thẳng vào tôi, mí mắt vẫn đang động đậy… tôi thực sự không thể ra tay nổi!”

Ông Trịnh tiếp tục: “Chúng tôi đã lấy hai quả thận và một bên nhãn cầu. Nhưng lúc đó tôi gần như suy sụp, vì tôi nghĩ: cậu ấy chưa đến 18 tuổi, gần như ở độ của tuổi tôi, một sinh mệnh tươi trẻ đến thế…”

Từ đó, bác sĩ Trịnh quyết định rời khỏi Trung Quốc và công khai vạch trần tội ác vô nhân đạo của chính quyền ĐCSTQ ra toàn thế giới.