Thêm 11 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết được xác nhận trong tháng 5
- Lý Khiết Tư
- •
Trang Minh Huệ (Minghui.org) tháng Năm đưa tin, lại có thêm 11 học viên Pháp Luân Công qua đời trong oan khuất do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Trong số đó, người cao tuổi nhất là 87 tuổi, người trẻ nhất ngoài 50 tuổi, có 9 người từng bị kết án oan sai trước khi qua đời.
Họ đến từ 6 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc gồm: Hắc Long Giang (2 người), Hồ Bắc (2 người), Liêu Ninh (2 người), Tứ Xuyên (2 người), Trùng Khánh (2 người), Cát Lâm (1 người).
Bà Vương Diễm ở Thẩm Dương, hơn 70 tuổi, bị Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh bức hại đến chết
Học viên Pháp Luân Công Vương Diễm ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án phi pháp 4 năm vào năm 2022 vì loan truyền sự thật về Pháp Luân Công, và đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh vào ngày 9/5 năm nay, thọ 71 tuổi.
Ngày 5/3/2022, bà bị cảnh sát xông vào nhà bắt giữ, sau đó bị giam giữ phi pháp 3 ngày và bị tống tiền 5.000 Nhân dân tệ.
Ngày 20/7 cùng năm, bà lại bị bắt lần nữa, bị đưa vào trại tạm giam và sau đó bị kết án phi pháp, bị giam giữ trong Nhà tù nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh.
Ông Đại Tiên Minh, 73 tuổi, ở Trùng Khánh qua đời trong oan khuất sau hơn 8 năm ngồi tù
Học viên Pháp Luân Công Đại Tiên Minh ở quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, từng nhiều lần bị bắt và giam giữ, đã bốn lần bị cưỡng chế đưa đi cải tạo lao động và kết án phi pháp, tổng cộng 8 năm 2 tháng. Ông bị ĐCSTQ bức hại trong thời gian dài và đã qua đời trong oan khuất vào ngày 19/4/2025, hưởng thọ 73 tuổi.
Ông sinh ngày 7/3/1952, từng nghiện rượu, cờ bạc, thường xuyên cãi nhau đòi ly hôn và mang nhiều bệnh, tính tình kỳ quái. Năm 1997, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chưa đầy một tháng sau thì mọi bệnh tật biến mất. Ông bỏ hẳn các thói xấu, gia đình hòa thuận.
Từ năm 2000 đến 2003, ông bị bắt 4 lần, buộc phải sống lang bạt.
Ngày 13/3/2005, ông lại bị bắt và bị kết án phi pháp 4 năm rưỡi, bị giam ở Nhà tù Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh.
Tháng 4/2011, khi bố ông qua đời, ông bị bắt ngay tại nhà tang lễ và sau đó bị đưa đi cưỡng bức lao động.
Nhiều năm qua, nhà ông liên tục bị cảnh sát và người của ĐCSTQ đến quấy rối, lục soát, bắt giữ với số lần không thể đếm xuể.
Ông Đường Phong Hoa, 71 tuổi, ở Trùng Khánh bị Nhà tù Vĩnh Xuyên bức hại đến chết
Học viên Pháp Luân Công Đường Phong Hoa ở quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, bị kết án oan sai, bị bức hại nghiêm trọng trong Nhà tù Vĩnh Xuyên đến mức phải nhập viện, và đã qua đời trong oan khuất vào ngày 17/4/2025, thọ 71 tuổi.
Ông là học viên tu luyện Pháp Luân Công thời kỳ đầu tại khu vực Vĩnh Xuyên trước ngày 20/7/1999.
Ngày 10/4/2013, ông bị bắt, bị kết án phi pháp 3 năm và bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh.
Khoảng ngày 10/1/2017, ông lại bị bắt, đưa vào trại tạm giam và sau đó bị kết án phi pháp 2 năm.
Sáng ngày 28/4/2021, ông bị cảnh sát mai phục bắt tại nhà, đưa vào trại tạm giam. Ngày 25/9, ông bị ho ra máu, được chẩn đoán là mắc bệnh lao phổi, và đến ngày 9/10 mới được về nhà.
Khoảng cuối năm 2021 hoặc nửa đầu năm 2022, ông lại bị bắt và bị kết án oan từ 4 năm đến 4 năm rưỡi. Ông bị bức hại trong tù, phải nhập viện và đã qua đời vào ngày 17/4/2025. Nghe nói án oan của ông sắp mãn hạn trong năm nay.
Ông Trịnh Thế Nghĩa, 87 tuổi, nghi bị bức hại bằng thuốc trong tù và đã qua đời
Học viên Pháp Luân Công Trịnh Thế Nghĩa ở thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án phi pháp 3 năm rưỡi vì truyền bá sự thật về Pháp Luân Công, khi đó ông 77 tuổi, bị đưa vào tù và nghi ngờ bị bức hại bằng thuốc. Sau khi mãn hạn tù, ông mất khả năng tự lo liệu cuộc sống, và đã qua đời vào ngày 22/2 năm nay, thọ 87 tuổi.
Ông sinh năm 1938, là người thôn Cẩu Kiều, trấn Vĩnh Hưng, quận Thuyền Sơn, thành phố Toại Ninh. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997, sức khỏe rất tốt.
Ông từng nhiều lần bị bắt và một lần bị kết án phi pháp.
Trưa ngày 3/2/2015, ông cùng học viên Hoàng Ích Triều (đã qua đời trong oan khuất) dán các tờ rơi sự thật về Pháp Luân Công lên cột điện thì bị người ác báo cho cảnh sát, dẫn đến bị bắt. Con trai ông là Trịnh Đức Lượng nghe tin chạy về nhà cũng bị bắt.
Ngày 20/11 cùng năm, ông, con trai và Hoàng Ích Triều bị kết án phi pháp. Ông và con trai lần lượt bị kết án 3 năm rưỡi và 3 năm, còn Hoàng Ích Triều bị xử 3 năm án treo. Tháng 5/2016, cha con ông Trịnh bị đưa vào Nhà tù Gia Châu, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.
Phía nhà tù nói ông Trịnh bị cao huyết áp, ép ông uống thuốc đáng ngờ. Sau đó ông bị cong lưng, mất khả năng tự chăm sóc bản thân, trí lực như đứa trẻ 2-3 tuổi. Trước khi bị bắt, ông khỏe mạnh, dáng người thẳng, chưa từng uống một viên thuốc.
Sau khi ra tù, ông vẫn bị người của ĐCSTQ quấy rối, lấy máu, chụp ảnh,… và đã qua đời trong oan khuất vào tháng Hai năm nay.
Trong số 11 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết mới được xác nhận, có 4 người mất năm 2025, 3 người năm 2024, 1 người năm 2023, và những người khác qua đời vào các năm khác.
Ông Vương Chiếm Hải, học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, từng tham gia phát sóng sự thật về Pháp Luân Công trên truyền hình vào ngày 16/2/2002. Cùng ngày ông bị truy bắt, phải sống lưu lạc suốt 22 năm, không thể về nhà. Qua đời trong oan khuất vào ngày 10/5/2024, thọ 67 tuổi.
Bà Lưu Thục Cần, học viên Pháp Luân Công ở thôn Trường Trị (còn gọi là Hậu Thạch Hà), hương Thất Lý, thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, những năm gần đây thường xuyên bị cảnh sát địa phương quấy rối và đe dọa, khiến bà hoảng loạn, thường bị cao huyết áp. Tối ngày 11/5/2021, có 8-9 cảnh sát xông vào nhà khám xét và định bắt bà, khi ấy bà đã hơn 80 tuổi. Ngày 19/4/2024, bà bị đột quỵ não và qua đời, thọ 83 tuổi.
Ông Lý Trường An, học viên Pháp Luân Công ở huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, bị kết án oan 12 năm vào ngày 28/10/2015. Trong tù, vì phản đối bức hại ở Nhà tù Hồ Lan, ông thường xuyên bị trừng phạt thể xác, đánh đập, dẫn đến xơ gan, toàn thân phù nề, bụng tích nước. Cuối cùng ông hôn mê, được đưa vào bệnh viện và qua đời vào ngày 24/9/2023, thọ 53 tuổi.
Những học viên Pháp Luân Công khác bị bức hại đến chết còn có:
Bà Lý Quý Hương, người huyện Khắc Sơn, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị bức hại đến chết sau tháng 12/2016.
Bà Ngạo Tuyết Liên, ngoài 50 tuổi, người huyện Vân (nay là khu Vân Dương), thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, bị bức hại đến chết khoảng năm 2012.
Ông Ngô Hiến Quân, 78 tuổi, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, bị bức hại đến chết khoảng tháng 10/2024.
Từ khóa Pháp Luân Công Recommend
