Gần đây, tại Bệnh viện Đồng Tế trực thuộc Đại học Y Đồng Tế, đã xảy ra một sự việc hy hữu: một bệnh nhân ở Vũ Hán bị bác sĩ bỏ quên trên máy chụp cộng hưởng từ (MRI) suốt 6 giờ. Ông liên tục kêu cứu trong nhiều giờ liền, mãi đến khi trời sáng mới được nhân viên vệ sinh phát hiện. Ông nói: “Máy chạy suốt cả đêm, tôi cũng kêu cứu suốt cả đêm”.

Một người đàn ông Trung Quốc chụp cộng hưởng từ (MRI) vì đau cổ, nhưng bác sĩ đã hoàn toàn quên mất ông sau khi gắn ông vào máy. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Những ngày gần đây, tại Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán đã xảy ra một sự việc gây sốc. Một người đàn ông vì đau cổ nên đến làm xét nghiệm MRI, nhưng sau khi bị bác sĩ cố định trên máy thì lại bị quên mất. Chiếc máy kêu suốt cả đêm, còn ông cũng kêu cứu suốt cả đêm, cho đến 6 giờ sáng hôm sau mới được nhân viên vệ sinh phát hiện và giải cứu. Theo báo chí Trung Quốc, bác sĩ liên quan cho biết sự việc xảy ra do sai sót trong quá trình bàn giao ca trực, và hiện đã bị đình chỉ công tác.

Theo trang tin Southcn.com, ngày 26/2 tại Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán đã xảy ra cảnh tượng khó tin: tối hôm trước, khi ông Đường đến làm xét nghiệm MRI thì bị bác sĩ bỏ quên, bị “trói” trên máy cho đến tận sáng. Sau khi nhân viên vệ sinh phát hiện, họ đã gọi người đến giúp ông xuống. Ông kể: “Cơ thể tôi bị cố định trên máy cộng hưởng từ, máy chạy suốt cả đêm, tôi cũng kêu cứu suốt cả đêm.”

Ông Đường cho biết, khoảng hơn 10 giờ tối ngày 25/2, vì đau cổ nên ông một mình đến khu bệnh viện Hán Khẩu của Bệnh viện Đồng Tế để khám và được sắp xếp chụp MRI. Sau khi xếp hàng và được gọi tên, khoảng 0 giờ ngày 26/2, ông nằm lên máy MRI tại phòng kiểm tra số 2. Theo yêu cầu, ông để điện thoại trong phòng kiểm tra, đầu được bác sĩ cố định và mặt được che bằng mặt nạ.

Ông kể: “Giống như bình thường, máy cứ kêu liên tục. Nhưng lần này tôi cảm thấy thời gian đặc biệt dài. Sau đó tôi thấy có gì đó không ổn nên lớn tiếng gọi bác sĩ, hỏi đã xong chưa. Nhưng không ai trả lời”.

Ông Đường nói rằng lúc đó ông mới nhận ra có thể mình đã bị quên trên máy. Ban đầu ông định tự tìm cách thoát ra, nhưng vì nghe thấy máy MRI vẫn đang hoạt động nên sợ hãi và không dám cử động. Vì vậy ông chỉ có thể thỉnh thoảng lại hét lớn cầu cứu, mệt thì nghỉ một lúc rồi tiếp tục gọi.

Cho đến sáng ngày 26/2, ông nghe thấy có động tĩnh bên ngoài phòng kiểm tra nên lập tức kêu lớn. Cuối cùng, tiếng kêu của ông đã thu hút sự chú ý của nhân viên vệ sinh. Ông nói: “Chắc khoảng 6 giờ sáng, nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp, nghe thấy tôi kêu cứu nên gọi bảo vệ đến tháo cố định và đưa tôi xuống”.

Ông cho biết sau khi ra ngoài, ông phát hiện mình đã mất liên lạc với gia đình suốt cả đêm. Vợ ông vì không thấy ông về nhà, gọi điện cũng không ai nghe nên đã đến bệnh viện tìm nhưng không thấy. Gia đình thậm chí đã báo cảnh sát. Tuy nhiên, bảo vệ trực ban kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh thì cho biết hệ thống ghi rằng ông đã hoàn thành kiểm tra lúc 0 giờ 10 phút.

Ông Đường nói cảnh sát kiểm tra camera nhưng không thấy ông rời đi, trong khi bảo vệ vẫn khẳng định ông đã hoàn thành kiểm tra từ lâu. Ông kể: “Vợ tôi tìm tôi suốt cả đêm. Chỉ đến khi tôi lấy lại điện thoại, cô ấy mới biết tôi bị trói trên máy suốt cả đêm”.

Ngày 12/3, bác sĩ liên quan cho biết sau khi cố định ông Đường trên máy và khởi động quá trình kiểm tra, cô đã bận làm việc khác và rời đi sớm. Trước khi rời đi, cô đã ghi trong hệ thống rằng bệnh nhân “đã hoàn thành kiểm tra”, đồng thời nói với đồng nghiệp rằng ông vẫn đang kiểm tra. Không ngờ người tiếp ca lại quên kiểm tra máy.

Bác sĩ này cho biết cả cô và đồng nghiệp đều phải chịu trách nhiệm và đã bị đình chỉ công tác ngay trong ngày xảy ra sự việc.

Một trưởng khoa X-quang của một bệnh viện hạng ba khác tại Vũ Hán cho biết chụp MRI không gây tác hại tích lũy cho cơ thể như X-quang hay CT.

Ông Đường nói bệnh viện Đồng Tế đã xin lỗi ông, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc liệu cơ thể ông có bị tổn hại hay không và mức bồi thường ra sao. Phía bệnh viện đề nghị ông giải quyết thông qua con đường pháp lý.

Về việc này, một cư dân mạng ở An Huy cho rằng: “Thực ra kiểm tra chưa hoàn thành, chỉ vì ai hoàn thành thì người đó được thưởng hiệu suất. Cô ta vội tan ca nên giao phần còn lại cho người tiếp ca làm, còn trong hệ thống thì bấm ‘đã hoàn thành’ trước để sau này nhận tiền thưởng, kẻo người khác bấm hoàn thành thì tiền thưởng sẽ thuộc về người khác”.

Một số cư dân mạng Trung Quốc cũng đặt câu hỏi: “Bệnh viện lại khuyên đi kiện, chuyện này công khai như vậy sao?”
“Không sợ bị kiện mà còn khuyến khích nạn nhân kiện… thật đáng suy nghĩ!”

Cũng có người lo lắng: “Sáu tiếng như vậy liệu có bị từ hóa thành kim chỉ nam không?”

Trên mạng xã hội X, nhiều người dùng cũng để lại bình luận:
“Điều này thật đau lòng, không bệnh nhân nào đáng phải chịu sự bỏ mặc như vậy”.
“Người Trung Quốc cơ bản là vô nhân tính, đặc biệt là trong ngành y, ngành này sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá”.
“Không ngạc nhiên, ở trong nước nếu xảy ra tai nạn y tế thì cảnh sát thường đứng về phía bệnh viện, dẫn đến những chuyện ngày càng vô lý”.
“Mảnh đất này chuyện gì cũng có thể xảy ra”.