Trong vòng một tháng gần đây, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã tiếp nhận 8 bệnh nhân bị viêm màng não, trung bình 26 tuổi, người nhỏ nhất mới 16 tuổi; trong số đó có một thanh niên 30 tuổi trí tuệ thoái lui về mức 3 tuổi. Đặc điểm chung của họ là đều thường xuyên thức khuya xem điện thoại.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều người chìm đắm vào điện thoại và trò chơi điện tử; việc thức khuya lướt điện thoại trong thời gian dài thậm chí đã trở thành “bệnh chung” của giới trẻ.

Theo các kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin, cô Lý (tên được thay đổi), 25 tuổi, là một “cú đêm” điển hình. Mỗi ngày cô đều lướt video trên điện thoại đến 3h, 4h sáng mới đi ngủ, càng xem càng hưng phấn. Nửa tháng trước, cô bắt đầu có triệu chứng sốt, thân nhiệt cao nhất đạt 38°C, kèm theo cảm giác đầu căng nặng kéo dài, đôi khi rõ ràng không còn sốt, nhưng đầu vẫn đau nhức.

Báo cáo chụp cộng hưởng từ não do Bệnh viện trực thuộc thứ nhất của Đại học Ninh Ba cung cấp cho thấy, màng não vùng trán – thái dương hai bên của cô Lý hơi dày lên và có hiện tượng tăng cường tín hiệu, dấu hiệu viêm màng não.

Cô lập tức nhập viện. Sau khi được hội chẩn đa khoa giữa các chuyên khoa thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, điều trị kháng virus trong 5 ngày, tình trạng của cô đã cải thiện và gần đây đã được xuất viện.

Trường hợp của anh Trương (tên được thay đổi), 30 tuổi, công nhân làm thuê, nguy kịch hơn nhiều. Anh Trương làm việc tại xưởng của chị họ, buổi tối rảnh rỗi thường chơi game trong ký túc xá, có khi chơi đến rạng sáng.

Hôm xảy ra sự việc, chị họ phát hiện anh không đến làm, gọi điện cũng không ai nghe. Cảm thấy bất thường, chị đến ký túc xá và phát hiện anh nằm trên giường, nói năng líu lưỡi, đang sốt cao.

Trên đường đến bệnh viện, tình trạng của anh Trương xấu đi nhanh chóng, xuất hiện triệu chứng buồn ngủ sâu. Khi được chuyển đến Bệnh viện số 1 trực thuộc của Đại học Ninh Ba, anh đã rơi vào hôn mê.

Qua chọc dò tủy sống, bác sĩ chẩn đoán anh mắc “viêm màng não do virus kèm viêm não”, nghĩa là không chỉ màng não mà cả mô não cũng bị nhiễm trùng. Anh Trương được chuyển vào khoa ICU để cấp cứu.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa gồm ICU, khoa truyền nhiễm, khoa thần kinh và ngoại thần kinh, anh Trương đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng trí tuệ suy giảm đến mức tương đương với một đứa trẻ 3 tuổi: Không thể nói chuyện bình thường, khả năng vận động tay chân giảm mạnh, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.

Ngày 7/11, chủ đề “Nam thanh niên 30 tuổi lâu ngày thức khuya khiến trí tuệ thoái lui về 3 tuổi” đã lên top tìm kiếm trên Weibo.

Cư dân mạng bình luận: “Thật sự có đấy. Tôi từng đến thăm một gia đình hưởng trợ cấp, con trai họ cũng như vậy. Khi 17, 18 tuổi, tối nào cũng thức trắng đêm chơi game. Một hôm đột nhiên ngất xỉu, đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt 3 tháng mới giữ được tính mạng, nhưng sau đó bị ngốc đi, triệu chứng y như bài báo nói. Cha mẹ chạy chữa khắp nơi cũng không phục hồi được nữa, não đã bị tổn thương.”

“Một lập trình viên ở Thâm Quyến tên Tiểu Lý, vì tăng ca và chơi game nên suốt 5 năm liền không bao giờ ngủ trước 3h sáng. Gần đây trí nhớ giảm nghiêm trọng, ngay cả tên cha mẹ cũng không nhớ nổi, đi lại loạng choạng như người say. Kết quả kiểm tra khiến cả nhà sụp đổ: Teo não và rối loạn nhận thức, trí tuệ chỉ tương đương một đứa trẻ 3 tuổi!”

“Ngày càng nhiều người thức khuya lướt điện thoại, và số người bị cận thị cũng ngày càng nhiều. Ngủ sớm, dậy sớm – hãy bắt đầu từ tối nay.”