Tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ không chỉ từ lâu là tâm điểm quan ngại của cộng đồng quốc tế, mà nay người dân Trung Quốc cũng ngày càng chú ý. Gần đây, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc đại lục bất ngờ xuất hiện các trực thăng liên quan đến bệnh viện, làm dấy lên làn sóng nghi vấn trên mạng.

Trực thăng hạ cánh trước cổng cơ sở Quảng Châu của Đại học Y Nam Phương, làm dấy lên nghi vấn vận chuyển “nội tạng”. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Trên mạng lan truyền thông tin một trực thăng hạ cánh ngay ngoài cổng cơ sở Quảng Châu của Đại học Y Nam Phương, khiến cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đây có phải là chuyển vận nội tạng. Tại Bệnh viện Đông y Hạ Môn (Phúc Kiến), một trực thăng được cho là cẩu đi một chiếc túi “có động đậy” từ mái nhà, có cư dân mạng suy đoán đó là “nguồn hiến tạng trẻ em”. Ở Thanh Đảo (Sơn Đông), một trực thăng chiếm làn đường chờ xe cứu thương chở “đồ vật” tới, rồi khẩn cấp bay đến một trường đại học y, gây chú ý rộng rãi.

Trực thăng tại cơ sở Quảng Châu của Đại học Y Nam Phương bận rộn vận chuyển “linh kiện”?

Theo tổng hợp thông tin trên mạng xã hội, ngày 17/1 xuất hiện một đoạn video tiết lộ trực thăng vào khuôn viên cơ sở Quảng Châu của Đại học Y Nam Phương để lấy “linh kiện”; người đăng còn đặc biệt ghi chú rằng video “không cắt một giây nào”. Trong video, một trực thăng chuẩn bị cất cánh đỗ trên mặt đất, bên cạnh là một người đàn ông đang quay phim; hai người mặc áo blouse trắng, hai người mặc thường phục, cùng một người được cho là bảo vệ, đang bốc các thùng/đồ vật trên xe đẩy lên trực thăng.

Phản ứng của cư dân mạng trong phần bình luận nổi lên đầy rùng rợn:

“Giết người sống”, “Giết tại chỗ?”, “Linh kiện lại đến rồi”, “Xe bị chặn, chuyển hết sang đường không—đáng sợ”, “Của người mất tích”, “Đã công khai rồi”, “Săn bắt khẩn cấp”, “Lấy trộm nội tạng của ai?”, “Giờ thì hiểu vì sao cấm bay drone”, “Đồ sát nhân 731”, “Cờ đỏ cũ”, “Tôi cần một ống phóng tên lửa”, “Táng tận lương tâm”.

Một bình luận khác viết: “Thu thập khẩn cấp, phía trước vừa bị xe đâm, ba giây sau ‘120 giả’ tới, moi tim moi phổi, vài phút sau linh kiện sống mới đã lên trực thăng, trong vòng 3 giờ phẫu thuật thành công… xe của các ông lớn khởi động rồi, ‘linh kiện’ sống động như trẻ con. Phim ảnh còn không dám quay, vậy mà ngoài đời lại có…”

Cũng có người nói: “Đồng nghiệp tôi bảo bố chồng anh ấy hôm qua ghép một quả thận, giá 400.000; một bệnh nhân khác ghép cùng lúc cũng 400.000; người chết thì 23 tuổi…”

Ngoài ra, có cư dân mạng còn đăng ảnh “vũ khí” tự chế và bức xúc viết: “Toàn dân đều là binh sĩ, đoàn kết một lòng, tự chế trang bị vũ khí, tiêu diệt chúng”.

Trực thăng trên nóc Bệnh viện Đông y Hạ Môn cẩu đi một chiếc túi “biết động”

Theo tổng hợp thông tin trên mạng xã hội, khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 15/1, trên nóc Bệnh viện Đông y Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến) xuất hiện một trực thăng cẩu đi một chiếc túi màu trắng. Nhiều cư dân mạng phát hiện chiếc túi dường như vẫn đang cử động, từ đó nghi ngờ bên trong là một đứa trẻ. Trước làn sóng nghi vấn ngày càng dâng cao trên internet, nhà chức trách được cho là đang ra sức phong tỏa và kiểm duyệt thông tin.

Trong đoạn video lan truyền, có thể thấy một người quỳ xuống đất, sau khi đặt ngay ngắn một chiếc túi trắng có in biểu tượng thập tự, liền ra hiệu cho trực thăng. Ngay lập tức, trực thăng thả móc xuống, rồi cẩu chiếc túi lên không trung.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đại lục đặt nghi vấn chiếc túi chứa trẻ em, với những bình luận như:
“Trời ơi, trong túi hình như là một đứa trẻ”;
“Cái túi trắng này còn cử động, còn phải giữ chặt lại”;
“Túi trắng vẫn còn sống, có lẽ tay chân bị trói, giống như đã bị tiêm thuốc nhưng vẫn còn phản ứng”;
“Sao tôi cảm giác như thấy có cái đầu đang động đậy”;
“Ghép tạng thành công, buộc phải giết khi còn sống, đúng là ‘dẫn đầu từ xa’”;
“Tập đoàn giết người móc tim này thật quá mạnh”.

Trực thăng ở Thanh Đảo (Sơn Đông) chiếm đường để vận chuyển khẩn cấp, sau đó đáp xuống nóc một trường đại học y

Theo video lan truyền trên mạng, ngày 17/1, tại Thanh Đảo (Sơn Đông) xuất hiện một trực thăng hạ cánh ngay giữa đường lớn để tiến hành vận chuyển khẩn cấp, khiến giao thông tê liệt trong khoảng 15 phút. Một trực thăng màu vàng mang logo “Cao tốc Sơn Đông” đỗ tại ngã tư, buộc xe cộ và người đi bộ ở cả bốn hướng phải dừng lại chờ đợi. Một xe cứu thương sau đó chạy tới, một nhóm người xuống xe và chuyển “đồ vật” lên trực thăng. Cuối cùng, chiếc trực thăng này bay và đáp xuống nóc một trường đại học y nào đó.

Có cư dân mạng thẳng thắn bình luận: “Khách hàng này có cấp bậc cao đến mức khó tin.”
Người khác nói: “Xe cộ và người đi đường xung quanh đều phải khẩn cấp tránh sang hai bên để nhường đường cho chiếc trực thăng này, ai cũng tò mò không biết bên trong là người như thế nào!”

Trong video cũng nêu rằng gần đây rất nhiều thành phố xuất hiện trực thăng, có chiếc đáp xuống đường, có chiếc đáp trên nóc nhà, không rõ là cứu hộ hay diễn tập. Một blogger bày tỏ sự tuyệt vọng: “Con trai tôi từ ngày mai sẽ không đi học nữa, năm nay cháu 15 tuổi. Tôi nghĩ thế này, có thành tài hay không cũng không quan trọng, chỉ cần lớn lên an toàn là được”.

Vận chuyển nội tạng? Trên nóc Bệnh viện Tương Nhã số 2 (Hồ Nam) “trực thăng bay mỗi ngày”

Gần đây, một số cư dân mạng Trung Quốc đại lục đăng tải video trên Douyin cho thấy trên nóc Bệnh viện Tương Nhã số 2 trực thuộc Đại học Trung Nam, tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, nhiều trực thăng liên tục cất và hạ cánh, làm dấy lên nghi vấn về việc vận chuyển và cấy ghép nội tạng. Người quay video mỉa mai nói: “Bệnh viện này thật là hiện đại, ngày nào cũng bay trên không trung, mỗi lần ba chiếc! Đúng là Tương Nhã danh tiếng lẫy lừng, nổi tiếng khắp cả nước! Nhanh gọn, tiện lợi, thật không thể tưởng tượng nổi”.

Năm 2024, bác sĩ thực tập La Soái Vũ (Luo Shuaiyu) của bệnh viện này từng tố cáo việc thu hoạch nội tạng sống, và sau đó tử vong một cách đầy uẩn khúc do rơi từ trên cao. Trong lượng lớn tài liệu tiếp theo do cha mẹ anh công bố trên mạng, có một đoạn video cho thấy lãnh đạo bệnh viện yêu cầu La Soái Vũ tìm “nguồn hiến” là trẻ em từ 3 đến 9 tuổi.

Bệnh viện này trực thuộc và do Ủy ban Y tế Quốc gia của ĐCSTQ quản lý trực tiếp.

Nhiều bệnh viện ở Trung Quốc đại lục được trang bị bãi đáp trực thăng

Theo các tài liệu công khai, tính đến nay, nhiều bệnh viện hạng A cấp 3 và các trung tâm y tế khu vực tại Trung Quốc đã được trang bị bãi đáp trực thăng.

Tại Bắc Kinh: Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân (Bệnh viện 301), Bệnh viện Hữu nghị Trung–Nhật, Bệnh viện An Trinh Bắc Kinh (cơ sở Thông Châu), Bệnh viện Quốc tế Đại học Bắc Kinh.

Tại Thượng Hải: Bệnh viện Ruijin và Bệnh viện Renji trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải; Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Quân y Hải quân; Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán; Bệnh viện Đông Phương Thượng Hải (cơ sở Lục Gia Chủy).

Tại Quảng Đông: Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trung Sơn, Bệnh viện Nam Phương trực thuộc Đại học Y Nam Phương, Bệnh viện Đại học Hồng Kông Thâm Quyến, Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến.

Tại Chiết Giang: Bệnh viện số 2 và Bệnh viện số 1 trực thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang.

Ngoài ra còn có Bệnh viện Hoa Tây Đại học Tứ Xuyên, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây, Bệnh viện Nhân dân thành phố Lâm Thương (Vân Nam), Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Nam Xương (cơ sở Tượng Hồ, Giang Tây), Bệnh viện Tương Nhã số 2 trực thuộc Đại học Trung Nam…

Một số cư dân mạng đại lục phản ánh rằng nhiều bệnh viện khác cũng đang xây dựng bãi đáp trực thăng: “Bệnh viện Nhi Giang Tây mấy ngày nay cũng đang xây bãi đáp trực thăng trên nóc nhà, tôi đăng video nhưng không đăng được, lượt xem bằng không”.

Truyền thông chính thức của ĐCSTQ tuyên bố rằng việc xây dựng các bãi đáp này nhằm tạo ra ‘luồng xanh cấp cứu’ để vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng những cái gọi là “luồng xanh cấp cứu” này chỉ phục vụ cho giới quyền quý của ĐCSTQ, với chức năng chính là vận chuyển nội tạng vừa bị thu hoạch sống, hoặc áp giải trực tiếp người hiến còn sống đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật ghép và lấy tạng tại chỗ.

Ngày 14/1, cựu nhà báo đại lục Tăng Tiết Minh đăng bài trên tài khoản X “秀峰真人” cho rằng chế độ ĐCSTQ đang ở bờ vực sụp đổ do sự tan rã kép về ý thức hệ và kinh tế; và rằng chuỗi công nghiệp giết người để thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, vốn phát triển điên cuồng như ung thư giai đoạn cuối và lan khắp cơ thể xã hội, tất yếu sẽ trở thành “cọng rơm cuối cùng” đè sập chính quyền này.

Tăng Tiết Minh chỉ ra rằng, ngành công nghiệp giết người thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là tội ác vượt qua giới hạn chịu đựng của người dân, xuyên thủng bản năng của cha mẹ trong việc bảo vệ thế hệ sau, và là sự ép buộc không còn đường lùi — bởi khi việc không quan tâm chính trị hay thậm chí ủng hộ Đảng Cộng sản đã hoàn toàn vô nghĩa, và chỉ cần nội tạng được ghép cặp thành công là bạn hoặc con bạn có thể bị giết ngay lập tức, thì đa số người dân sẽ buộc phải liều mình đến cùng.

Lý Ngọc theo Vision Times