Giờ có ai làm cho người mê đọc sách nhiều như người xem bóng đá nhỉ?

Đi đâu cũng thấy người người nhà nhà kêu ra là do điều kiện thiếu thốn nên không đọc sách nhưng… sự thật thì bây giờ kiếm sách đọc miễn phí cũng không có gì là khó.

Sách đọc miễn phí trên mạng, hợp pháp (sách hết bản quyền, sách được phép công bố, chia sẻ) đầy! Chưa kể nếu đến thư viện tỉnh, thành phố, thư viện tư nhân mà mượn sách, đọc sách thì đọc bao nhiêu cũng được.

Thẻ thư viện công chỉ 20-50k/năm. Có nơi miễn phí luôn.

Vấn đề chính yếu nằm trong tư duy-nhận thức về việc đọc, giá trị của nó và bệnh… lười. Lười suy nghĩ, lười thay đổi, lười học tập, lười nghĩ đến mai sau. Cứ nghĩ mình cứ làm như cũ là ổn cần gì phải thay đổi, cần gì phải học, cần gì phải đọc cho… nhọc xác.

Nhưng nói thẳng ra thì đúng như các cụ hay mắng con “Làm thì ấm vào thân” – Đọc cũng thế. “Đọc thì ấm vào thân”, đọc là vì quyền lợi của chính người đó chứ không phải vì lợi ích của ai khác. Những người khác sốt ruột giục họ đọc là vì nếu không đọc, họ có thể gây ảnh hưởng xấu tới người xung quanh từ con cái, cháu chắt, anh em ruột trong nhà tới xã hội. Đơn giản là không đọc thì thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết thì sống và làm việc sẽ gây ra nhiều vấn đề như làm việc kiểu quan liêu, thiển cận, ngăn cản người tài tiến bộ, không trân trọng các giá trị tốt đẹp. Sống thì dễ làm cho người xung quanh đau khổ vì nhiều khi cứ tưởng làm thế là tốt cho người thân nhưng thực ra là không phải…

Đó là lý do tồn tại của khuyến đọc.

Nguyễn Quốc Vương

Tựa do tòa soạn đặt

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: