Mặc dù có trí thông minh vượt trội so với bạn học, Suborno Bari vẫn có một tuổi thơ êm đềm và vui vẻ. Gia đình, thầy cô, bạn bè đều yêu mến cậu bé.

Ở tuổi 12, dù ở nơi nào trên thế giới đi chăng nữa thì phần lớn mọi người đều đang theo học tại một ngôi trường trung học cơ sở. Thế nhưng, cậu bé Suborno Bari trong câu chuyện này lại làm được điều to lớn hơn thế. 

Suborno bỏ qua lớp 5, 6, 7, 9, 11, chỉ học lớp 10, 12, và đã chính thức tốt nghiệp trung học ở tuổi 12. Cậu bé là học sinh trẻ nhất từng tốt nghiệp trường trung học Malverne ở Malverne, New York. 

Vì muốn con trai được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác nên gia đình Suborno đã tạo ra một chương trình giáo dục đề cao sự giao tiếp, giao lưu với bạn bè đồng trang lứa. Suborno Bari thường dành cả buổi sáng để học các tiết học dành cho lớp 8 ở trường trung học địa phương. Thời gian còn lại trong ngày cậu sẽ học các môn tự chọn và tham gia các hoạt động sau giờ học.

Các bạn cùng lớp nhận ra sự khác biệt của Suborno nhưng họ vẫn đối xử với cậu rất thân thiện.

Rebecca Gottesman, giám đốc tư vấn trường học K-12 tại Học khu Tự do Malverne Union, gặp Suborno lần đầu khi cậu bé học lớp 4. Dù đã làm trong ngành giáo dục 25 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấn tượng với một học sinh đến thế. 

“Suborno là một học sinh vô cùng xuất sắc. Cậu bé thực sự là một thần đồng”, cô nói.

Mới đây, Suborno đã đạt được 1500 điểm SAT, 34 điểm ACT và tham gia 5 lớp AP. Không có gì bất ngờ khi cậu bé 12 tuổi đã sẵn sàng vào đại học. Được biết, cậu bé đã nhận được học bổng của trường Đại học New York. 

Mùa hè này, Suborno sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học. Không những thế, cậu còn học bằng kép với hai chuyên ngành vật lý và toán học.

“Nhiều người theo học các chuyên ngành đó chỉ vì nghe lời bố mẹ hoặc vì họ nghĩ công việc kỹ sư sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Họ không thực sự yêu thích những gì họ đang làm. Cháu hy vọng có thể thay đổi điều đó. Cháu muốn mọi người hiểu được vẻ đẹp của toán và khoa học”, Suborno nói.