Từ ngày 6/12 – 8/12, cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ tổ chức Hội nghị Hiến tạng Trung Quốc – Quốc tế lần thứ 8 (CIODC) cùng Diễn đàn Phát triển Hợp tác Quốc tế “Vành đai – Con đường” về hiến tạng và cấy ghép tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, gây ra làn sóng phản đối gay gắt trên mạng xã hội.

thu hoạch tạng, Tạp chí y học lâu đời kêu gọi tẩy chay nghiên cứu cấy ghép tạng TQ
(Ảnh minh họa: David Tadevosian, Shutterstock)

Có cư dân mạng Đại Lục thẳng thừng nói: “Loại hội nghị này, loại cơ quan này, cút khỏi Quảng Đông!”

Cũng có học giả chỉ trích: “ĐCSTQ tổ chức hội nghị hiến tạng quốc tế là đang lừa gạt cộng đồng quốc tế, nhằm tẩy trắng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Hội nghị Hiến tạng Trung Quốc – Quốc tế sẽ được tổ chức tại Quảng Châu vào tháng 12

Báo The Paper đưa tin, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc, do Quỹ Phát triển Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc và Trung tâm Quản lý Hiến tạng Cơ thể Người Trung Quốc đồng tổ chức, và Hội Y học tỉnh Quảng Đông cùng Bệnh viện Châu Giang thuộc Đại học Y Nam Phương phụ trách, Hội nghị Hiến tạng Trung Quốc – Quốc tế lần thứ 8 và Diễn đàn Phát triển Hợp tác về hiến tạng và cấy ghép trong khuôn khổ “Vành đai – Con đường” sẽ được tổ chức tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, từ ngày 6/12 – 8/12.

Hội nghị sẽ có lễ khai mạc, diễn đàn chính, và tổ chức 8 diễn đàn song song xoay quanh các chủ đề về lãnh đạo, quản lý, đổi mới, hợp tác, và kiểm soát chất lượng; các chuyên gia và học giả trong và ngoài nước sẽ thảo luận rộng rãi về những chủ đề nóng trong lĩnh vực “hiến tạng và cấy ghép”.

Đồng thời, cuộc họp liên ngành hợp tác phát triển hiến tạng và cấy ghép của các nước “Vành đai – Con đường” cũng sẽ diễn ra trong thời gian này.

Bài báo cho biết rằng, dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ, “ngành hiến tạng và cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã dần hình thành hệ thống phù hợp với chuẩn mực đạo đức y học thế giới, sự tự nguyện hiến tạng của công dân trở thành nguồn hợp pháp duy nhất của nội tạng dùng để cấy ghép”.

Trong gần 10 năm qua, Hội nghị Hiến tạng Trung Quốc – Quốc tế (CIODC) đã tổ chức liên tiếp 7 kỳ, với sự tham gia của gần 500 lượt chuyên gia quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia và khu vực.

Học giả: ĐCSTQ đang lừa cộng đồng quốc tế và tẩy trắng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Về vấn đề này, ông Jonathan Lưu, giáo sư y học cổ truyền tại một trường cao đẳng công lập ở Canada, nói với Đài phát thanh Sound of Hope (SOH) rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ được phanh phui vào năm 2006, từ năm 2008, giới y khoa quốc tế đã bắt đầu tẩy chay ĐCSTQ.

Ông nói, rất nhiều quốc gia phát triển không còn tham gia bất kỳ hội nghị hiến tạng nào do ĐCSTQ tổ chức nữa. Họ dùng danh nghĩa học thuật, nhưng cộng đồng quốc tế đã biết rõ bản chất của họ. Việc họ tiếp tục tổ chức hội nghị quốc tế tại Trung Quốc là đang lừa gạt người dân Trung Quốc, và tất nhiên là lừa cả cộng đồng quốc tế nhằm rửa sạch tội cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Nhà văn gốc Hoa tại Canada, bà Thịnh Tuyết, cũng nói: “Chúng ta đã thấy rằng việc ĐCSTQ ‘mổ cướp nội tạng sống’ – nghĩa là giết người trực tiếp – đã tồn tại hàng chục năm. Đó hoàn toàn là sự thật. Thế giới có đủ thông tin để hiểu rõ điều đó.”

Bà nói: “ĐCSTQ dùng chế độ độc tài để tiến hành hành vi mổ cướp nội tạng, một hành vi giết người, rồi muốn biến cách làm này thành lợi thế trong thương mại quốc tế, thậm chí gắn nó với chính sách ‘Vành đai – Con đường’ mà ông Tập Cận Bình đề xướng, cũng như với chiến lược toàn cầu của ĐCSTQ. Mỗi người đều cần phải nghiêm túc tìm hiểu vấn đề này.”

Bà tiếp tục nói: “Chúng ta biết người Trung Quốc có thể được xem như một kho tài nguyên của ĐCSTQ, gọi là ‘rau hẹ’, ‘mỏ người’. Khi ĐCSTQ dùng nội tạng của người dân Trung Quốc làm công cụ gõ cửa thị trường quốc tế, thì không thể dùng chữ ‘tà ác’ để miêu tả nữa. Đây là một sự tàn bạo chưa từng có trong lịch sử loài người.”

Học giả Mỹ: Số liệu hiến tạng tự nguyện của ĐCSTQ rõ ràng là giả

Sau khi tội ác “mổ cướp nội tạng sống” của ĐCSTQ bị phanh phui ở nước ngoài vào năm 2006, cùng năm ấy, ông Hoàng Khiết Phu, Chủ tịch Ủy ban Hiến tạng và Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc, lần đầu tiên công khai thừa nhận việc ĐCSTQ sử dụng nội tạng tử tù để cấy ghép.

ĐCSTQ cũng nhiều lần công khai thừa nhận điều này, và tuyên bố rằng “Việc hiến tạng tự nguyện của công dân đã trở thành nguồn hợp pháp duy nhất của nội tạng cấy ghép”.

Ngày 11/7, ông Matthew Robertson, trong cuộc phỏng vấn với VOA, nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ về khoa học dữ liệu xã hội tại Đại học Mannheim (Đức), cho biết nghiên cứu của ông phát hiện rằng dù ĐCSTQ đã áp dụng hình thức hiến tạng tự nguyện từ khoảng năm 2015, nhưng dữ liệu mà chính quyền công bố rõ ràng bị làm giả, chứng tỏ hiến tạng tự nguyện không phải là nguồn gốc của toàn bộ số nội tạng đã sử dụng.

Theo điều tra của “Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), từ năm 2001 đến đầu năm 2006, ĐCSTQ đã thực hiện hơn 90.000 ca cấy ghép nội tạng các loại, khiến lời nói của ông Hoàng Khiết Phu không thể tự giải thích.

Tốc độ phát triển cấy ghép, số lượng, phạm vi, và thời gian chờ ghép vô cùng ngắn đều cho thấy từ năm 2000, thật sự tồn tại một kho nội tạng sống khổng lồ ở Trung Quốc Đại Lục – điều không thể giải thích bằng nguồn hiến tặng hoặc nội tạng tử tù.

Tin tức về việc Quảng Châu tổ chức hội nghị hiến tạng quốc tế của ĐCSTQ đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn mạng.

“Giờ thậm chí không thèm giả vờ nữa à?”

“Tương lai robot làm việc, con người chỉ còn là linh kiện!”

“Thật sự có chuyện này sao!”

“Hãy cẩn thận với con cái của mình!”

“Những hội nghị và tổ chức như thế này hãy cút khỏi Quảng Đông!”

“Tuyệt tự tuyệt tôn!”

Người dùng mạng X ở nước ngoài cũng bình luận:

“Đại hội của ma quỷ!”

“Dám công khai giết người, điều này chỉ chứng minh nhu cầu của thế giới lớn đến mức nào!”

“ĐCSTQ quá đen tối, phải đánh đổ nó!”

“ĐCSTQ không diệt, Trời không dung!”

Vào tháng Năm, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch WOIPFG, chỉ ra rằng ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm Đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và các cơ sở y tế, để tiến hành cuộc thảm sát diệt chủng đối với những người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc thông qua việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng để cấy ghép.

Tội ác này đã kéo dài 26 năm và vẫn còn đang tiếp diễn, đó là “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”. Ngày nay, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã lan rộng ra toàn xã hội, đe dọa tính mạng của từng người dân Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)