Mới đây Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã dùng trực thăng vận chuyển phổi từ Quảng Châu đến Thâm Quyến chỉ trong 33 phút, để thực hiện ca ghép phổi cho bệnh nhân 73 tuổi có tên “Lão Dương”. Sự kiện này đã thu hút được sự chú ý của dư luận, cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục phổ biến nghi ngờ về nguồn gốc của lá phổi và thân phận của “Lão Dương” 73 tuổi này. Tuy nhiên tuyên bố chính thức của chính quyền lại nói rằng “Lão Dương” là một công nhân đã nghỉ hưu ở tỉnh Hắc Long Giang.

Ghep phoi
Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc mới đây đã dùng trực thăng vận chuyển phổi cấy ghép từ Quảng Châu đến Thâm Quyến chỉ trong 33 phút. Cư dân mạng thắc mắc về danh phận của người thụ hưởng và người hiến tạng. Câu chuyện về sinh viên Long Tinh Vũ (bên phải) cũng được nhắc lại. (Ảnh chụp màn hình MXH)

Nội tạng cấy ghép được vận chuyển bằng đường bay từ Quảng Châu đến Thâm Quyến trong 33 phút

Theo Mạng tin tức Thâm Quyến hôm 16/7, sáng 14/7 một nhiệm vụ vận tải hàng không được tổ chức bài bản giữa Quảng Châu và Thâm Quyến đã được hoàn thành xuất sắc. Chuyến bay cất cánh lúc 9h37 phút từ Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Trung Sơn, Tp. Quảng Châu, và đến Bệnh viện Nhân dân Tp. Thâm Quyến lúc 10h10 phút, toàn bộ quá trình từ Quảng Châu đến Thâm Quyến chỉ mất 33 phút. Đây cũng là lần đầu tiên phổi được vận chuyển bằng trực thăng ở Thâm Quyến.

Bệnh nhân 73 tuổi Lão Dương nhiều năm bị khó thở do xơ phổi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. May mắn thay, Lão Dương đã đợi được lá phổi hiến tặng tương ứng từ Quảng Châu. Để rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của phổi người hiến, Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến lần này quyết định vận chuyển phổi bằng trực thăng.

Vào lúc 8h50 ngày 14/7, Lão Dương vào phòng mổ và được gây mê trước, chờ phổi của người hiến tặng đến. Sau khi trực thăng chở phổi của người hiến đáp xuống sân đỗ của Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến, bệnh viện đã mở tất cả các kênh xanh, bao gồm mọi thang máy, kiểm soát ra vào và các cơ sở vật chất khác. Bác sĩ đã đưa lồng ấp phổi một cách suôn sẻ và nhanh chóng đến phòng mổ. Lúc này, đội ngũ y tế đa ngành như phẫu thuật lồng ngực đã sẵn sàng. Đến 16h15, ca phẫu thuật cấy ghép đã hoàn tất thành công.

Cùng ngày, có một bệnh nhân 64 tuổi mắc bệnh xơ phổi giai đoạn nặng tại Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến. Ông được cấy ghép gần như cùng thời điểm với Lão Dương. Lá phổi được hiến tặng cho ông đến từ Thâm Quyến. Hai ca phẫu thuật ghép phổi được thực hiện cùng lúc, thời gian kết thúc hai ca phẫu thuật chỉ chênh lệch 5 phút.

Cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục yêu cầu: Công khai “Lão Dương” là ai, tiết lộ nguồn gốc phổi

Đáp lại, nhiều cư dân mạng Đại Lục đã đặt câu hỏi: 

“Xin vui lòng cho biết chi phí của lần phẫu thuật này, là cá nhân tự chi trả hay là được chi trả trả bằng công quỹ. Việc đăng ký một quy trình liền mạch như vậy là một quy trình bình thường hay một quy trình đặc biệt? Tình hình về sau của người hiến phổi như thế nào?”.

“1. Nguồn gốc của phổi phải được tiết lộ cho công chúng! 2. Ai đã huy động trực thăng? 3. Danh tính của người đàn ông 73 tuổi là ai?” 

“Ông cụ này là ai, cần phải tiết lộ”.

p3518361a580839698
Cư dân mạng đặt câu hỏi: “Lão Dương là ai? Nội tạng được hiến là của ai? (Ảnh chụp màn hình)
p3518362a317247997
Cư dân mạng: Bệnh nhân bình thường thậm chí còn không có đủ điều kiện để thay phổi. (Ảnh chụp màn hình MXH)
p3518363a871918031
Cư dân mạng: Nói nhiều mà không nói rõ Lão Dương là ai, người hiến phổi là ai. (Ảnh chụp màn MXH)

Cư dân mạng nghi ngờ việc “nội tạng của nghiên cứu sinh 24 tuổi đã được cấy ghép cho người khác sau khi chết não”

Trong những ngày gần đây, sự chú ý của cư dân mạng đã nhanh chóng tăng lên. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi rằng nghiên cứu sinh ở Vũ Hán có tên Long Tinh Vũ (Long Xingyu) đã “chết não”, họ chỉ ra rằng “nội tạng của một nghiên cứu sinh 24 tuổi đã được cấy ghép cho người khác sau khi chết não” và đính kèm theo hình ảnh. 

Theo tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là “Nhân dân Nhật báo” đưa tin, hôm 23/5/2023 Long Tinh Vũ, 24 tuổi, nghiên cứu sinh Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán), sau khi đột ngột đổ bệnh thì được xác nhận là rơi vào trạng thái chết não sau. Sáng ngày hôm sau người nhà của anh đã giúp đỡ anh hiến tặng tim, một lá gan, hai quả thận và một đôi giác mạc tại Bệnh viện Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, giúp 4 người giành lại được sự sống.

Sohu News đưa tin vào tháng 3/2023 rằng Long Tinh Vũ, nghiên cứu sinh năm thứ 3 tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc, đã mời các bạn cùng lớp của mình đến sân để chơi bóng chuyền sau giờ học. Trong trận đấu, Long Tinh Vũ đã vô tình bị bong gân đầu gối nghiêm trọng. Để tiết kiệm 1.000 nhân dân tệ, Long Tinh Vũ (24 tuổi) đã chọn từ bỏ điều trị và rời bệnh viện. Anh quay lại trường học tự nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, tình trạng của anh cuối cùng trở nên tồi tệ hơn và bệnh viện tuyên bố anh đã chết não.

Tháng trước, Lý Chiếm Phi (Li Zhanfei), giám đốc khoa phẫu thuật chấn thương tại Bệnh viện Đồng Tế (Tongji) Vũ Hán, đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet về cách đối xử thô bạo của ông với các thành viên gia đình người quá cố. Đoạn video do gia đình quay tiết lộ rằng bệnh viện cấp cao nhất này, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Y tế Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị nghi ngờ loại bỏ bệnh nhân một cách bất hợp pháp bằng cách đánh giá họ là chết não.

Chính quyền: Cả hai bệnh nhân đều là những công nhân đã nghỉ hưu bình thường; Cư dân mạng: Càng mô tả, họ càng đen tối.

“China News Weekly” ngày 23/7 đưa tin, Bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến gần đây đã vận chuyển tạng hiến tặng bằng đường hàng không và thực hiện thành công hai ca phẫu thuật ghép phổi, độ tuổi của hai bệnh nhân nhận nội tạng lần lượt 73 và 64 tuổi. Cư dân mạng đặt câu hỏi về danh tính của bệnh nhân và nguồn gốc của các cơ quan được cấy ghép. Sau khi xác minh tìm hiểu, cả 2 bệnh nhân đều là công nhân bình thường đã nghỉ hưu.

Ông Dương X X, 73 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu của một nhà máy giấy ở Hắc Long Giang. Ông là thợ điện nồi hơi đã hơn 20 năm và môi trường làm việc của ông rất bụi bặm. Con gái ông là nhân viên của một công ty bảo hiểm, còn con trai ông kinh doanh mỹ phẩm ở Thâm Quyến. Ông Ân X X, 64 tuổi, làm tài xế cho một công ty máy móc cao su và nhựa, vợ ông là nhân viên bộ phận cung ứng của công ty, còn con gái ông là nhân viên bình thường của một công ty ở Thâm Quyến. Nội tạng mà hai người được cấy ghép “đều là do hệ thống máy tính phân phối và chia sẻ nội tạng con người Trung Quốc, phù hợp với chính sách khoa học quốc gia về phân bổ nội tạng”.

Bên dưới phần bình luận, có cư dân mạng để lại bình luận: 

“Thật trùng hợp, mẹ tôi lại phẫu thuật cùng khoa của bệnh viện này. Ngày nào cũng có người đến đây để gửi lẵng hoa gì đó, nói rằng đó là người bình thường thì tôi không tin.”

“Nói rất dài nhưng không nói nguồn gốc đến từ đâu, bao nhiêu tuổi.”

“Trả lời không khằng không trả lời, nói một cách chắc chắn rằng càng che giấu ngược lại sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên đen tối hơn mà thôi!” 

“Tránh nói vào vấn đề chính, nên nói thẳng vào vấn đề, nhưng lại không có được một câu hữu dụng nào, nói vòng vo mãi, chính là không nói được câu nói của con người”.

Trí Đạt (t/h)