Gần đây, một hoạt động phong tục dân gian “rước Thần” đã được tổ chức tại thị trấn Hậu Phúc, quận Trường Lạc, Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Tuy nhiên, rất đông cảnh sát cầm khiên đã có mặt tại hiện trường để duy trì ổn định. Người dân đã vùng lên kháng cự, ném pháo vào cảnh sát và phá bỏ bức tường người do cảnh sát dựng lên. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục cho rằng đây là sức mạnh của tín ngưỡng. Thời điểm nhân dân nổi dậy đã đến, người dân cả nước nên làm điều này.

p3624441a398509331
Hoạt động rước thần của người dân tại quận Trường Lạc, Phúc Châu, Phúc Kiến và hàng rào cảnh sát bị phá vỡ. (Ảnh chụp màn hình video Douyin)

Sự kiện “rước Thần” ở Phúc Kiến đông nghịt người; Cư dân mạng: Không ngăn được tín ngưỡng

Mới đây, tin tức về hoạt động dân gian “rước Thần” ở Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục. Vào ngày 24/2, blogger “Chị Tiểu Triệu” trên nền tảng Douyin đã đăng tải một video nói rằng đây là văn hóa dân gian “rước Thần” của Hậu Phúc, Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến, “Chính quyền không thể ngăn cản được tín ngưỡng trong lòng người dân Hậu Phúc, Trường Lạc”. “Rước Thần” là một hoạt động tín ngưỡng dân gian, trong đó các vị thần được tượng trưng qua tượng, kiệu, hoặc hình ảnh được rước đi quanh làng, thị trấn, hoặc khu vực nhất định để ban phước, trừ tà, hoặc thể hiện lòng thành kính.

Theo nhiều video, một số lượng lớn người đã tụ tập và diễu hành trên đường phố. Một số người vừa đi vừa cõng và quây quanh “vị thần” mà họ tin tưởng, còn một số thì đi trong trang phục của các “vị thần” mà họ yêu thích… Những bộ trang phục kỳ lạ và đa dạng khiến người xem vô cùng thích thú. Ngoài ra, trên các phương tiện được trang trí lộng lẫy còn có các “đội trống” ngồi biểu diễn, thu hút đông đảo người dân đứng xem và chụp ảnh.

p3624442a862600626
“Chính quyền không thể ngăn cản tín ngưỡng trong lòng người dân Hậu Phúc, Trường Lạc.” ( Ảnh chụp màn hình Douyin)

Trong khu vực bình luận video, cư dân mạng Phúc Kiến lần lượt để lại bình luận:

“Đúng vậy, tin Thần, không tin vào họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc)!”

“Đặc biệt ở Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông, nếu tất cả đều nghe theo chính phủ, thì làm sao lại có nhiều người đi du lịch nước ngoài như vậy.”

“Niềm tin không thể ngăn cản, hôm nay cuối cùng cũng đã thể hiện trọn vẹn sự đoàn kết của toàn thể người dân Trường Lạc trong tín ngưỡng của họ.”

Cảnh sát xếp hàng tại hiện trường để ngăn chặn người dân ném pháo vào đội cảnh sát

Ngoài ra còn có video cho thấy xe cảnh sát xếp hàng dài tại hiện trường, đông đảo cảnh sát cầm khiên canh gác tại hiện trường, khiến người dân phẫn nộ, một thanh niên ném dây pháo vào hàng cảnh sát khiến cảnh sát hoảng sợ bỏ chạy, thanh niên này sau đó đã nhanh chóng rời đi.

p3624443a534330182
Rất đông cảnh sát đã túc trực tại hiện trường. (Ảnh chụp màn hình Douyin)
p3624444a134305043
Một thanh niên ném dây pháo vào hàng cảnh sát khiến cảnh sát hoảng sợ bỏ chạy. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Người dân tức giận phá vỡ hàng rào người của cảnh sát

Cũng có video cho thấy dưới một bức tường thành, một lượng lớn cảnh sát nghi ngờ đã chặn đường, ngăn cản người dân tiến lên, khiến đám đông phẫn nộ. Có người ném đồ vật về phía cảnh sát, có người đốt pháo, khói bụi mịt mù trong chốc lát, nhiều cảnh sát vội vàng tránh né, trong khi người dân đồng loạt xông lên, phá vỡ “hàng rào cảnh sát” và tiếp tục tiến về phía trước.

Cư dân mạng: Nhân dân đoàn kết cuối cùng đã chiến thắng

Một số cư dân mạng Đại Lục cáo buộc ĐCSTQ tiến hành kiểm soát:

“Cần phải làm! Ai đến ngăn cản cũng không được, cần phải đoàn kết một lòng.”

“Sang năm tất cả các làng sẽ cùng nhau rước, tôi sẽ xem họ có thể huy động bao nhiêu người để ngăn chặn.”

“Cái gì (chính quyền) cũng quản, nhưng không có tiền ăn lại không quản.”

“Họ vẫn luôn thăm dò giới hạn chịu đựng của người dân”.

Nhiều cư dân mạng ca ngợi:

“Hy vọng của đất nước nằm ở phía nam.”

“Đây nên được coi là cuộc nổi dậy của nông dân, đó là một chiến thắng.”

“Đây là sức mạnh của tín ngưỡng, đây là sức mạnh của nhân dân.”

“Người có tín ngưỡng không có gì phải sợ hãi.”

“Các nơi trên cả nước nên học hỏi người dân Phúc Kiến.”

Nhiều cư dân mạng Đại lục chế giễu:

“Họ (chính quyền) vừa nhạy cảm lại vừa sợ hãi.”

“Người dân là chủ nhân của đất nước này.”

“Rốt cuộc thì họ muốn làm gì.” 

“Giúp chủ chăn cừu.”

“Dân ý không thể làm trái.”

“Tự do của nhân dân muôn năm.”

Người dân ở Trạm Giang, Quảng Đông kháng nghị chính quyền cưỡng chế hủy hỏ hoạt động “rước Thần”

Theo báo cáo trực tuyến, vào ngày 8/2, một số lượng lớn dân làng ở làng Long Triều, Trạm Giang, Quảng Đông đã tụ tập để phản đối việc chính quyền địa phương cưỡng chế hủy bỏ hoạt động “rước Thần” hàng năm của họ. Theo video ghi lại, một lượng lớn cảnh sát đứng xếp hàng canh gác tại hiện trường. Trước mặt cảnh sát, nhiều người dân làng thực hiện các động tác như đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội để chế giễu cảnh sát, bày tỏ sự phản đối.

Trước khi lan truyền trên mạng, vào ngày 3/2, cảnh sát và người dân đã xung đột trong hoạt động “rước Thần” ở Trạm Giang. Nhiều cảnh sát có vũ trang đã cầm khiên như lâm đại địch, thậm chí còn mang theo cả chó cảnh sát. Theo đoạn video, do sự xuất hiện đột ngột của đông đảo cảnh sát nên một phụ nữ mặc áo hồng có dấu hiệu hoảng loạn tinh thần, liên tục lắc đầu và đứng không vững. Người bên cạnh phải đỡ cô ấy và không dám buông tay.

Về việc này, có cư dân mạng trên nền tảng X bình luận:

“Cộng phỉ giờ đây sợ dân đoàn kết đến mức này sao? Lễ rước thần đã là phong tục văn hóa ngàn năm ở vùng ven biển Phúc Kiến mà cũng sợ thành ra thế này?”

“Một mặt suốt ngày tuyên truyền về ‘tự tin văn hóa’, mặt khác lại kiểm soát chặt chẽ mọi hành động của dân, cứ thấy tụ tập đông người là hoảng hốt như gặp kẻ thù, đúng là quá ‘tự tin’!”

“Đảng Cộng sản Trung Quốc quản trời, quản đất, quản không khí, nếu không đấu tranh thì ngay cả quyền hít thở cũng chẳng còn!”

Lý Mộc Tử, Vision Times