Bố của Ethan Evans là một cựu huấn luyện viên lặn. Cậu bé đã bắt đầu học lặn từ năm 9 tuổi. Cậu có thể bơi cùng cá mập hổ và cá đuối manta mà không sợ hãi.

Mới đây, một cậu bé người Anh 11 tuổi đã phá vỡ kỷ lục lặn biển thế giới dù nơi cậu sống cách đại dương hàng trăm dặm.

Vào ngày 23 tháng 7, Ethan Evans (đến từ Worcester, Worcestershire, Anh) đã trở thành người trẻ nhất thế giới hoàn thành 130 lần lặn trước tuổi 12. Kỷ lục trước đó là 102 lần lặn. 

Cậu bé thường lặn xuống độ sâu lên tới 30 mét trong mỗi lần lặn và có thể thoải mái bơi cùng cá mập hổ và cá đuối manta khổng lồ. Sau khi chinh phục kỷ lục thế giới, cậu bé tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện 150 lần lặn trước sinh nhật lần thứ 12 của mình vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, 3 tuần trước cậu bé vừa thực hiện kỷ lục 141 lần lặn.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ethan Evans (@littleevs8)

“Con trai tôi muốn đạt mức kỷ lục mà không ai có thể phá được. Ethan thực sự rất quyết tâm. Con tôi sẽ tròn 12 tuổi vào tháng 4 nên nó vẫn còn nhiều thời gian để trau dồi bản thân. Các lần lặn của con tôi có thời gian khác nhau, lúc thì 30 phút, lúc thì 45 phút hoặc thậm chí 1 tiếng đồng hồ. Khi bơi cạnh những con cá mập hổ dài 7 mét Ethan cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bạn có thể ngoi lên bất cứ lúc nào bạn muốn. Nhưng vì Ethan thường trữ được rất nhiều oxy nên có thể ở dưới nước lâu hơn. Con trai tôi thực sự rất tự tin và bình tĩnh khi bơi cùng cá đuối manta và đủ loại cá mập”, mẹ cậu bé, Aimee, cho biết. 

Ethan bắt đầu học lặn khi mới 9 tuổi và giành được chứng chỉ lặn biển chỉ một năm sau đó. Bố của cậu bé, Paul (49 tuổi), là một huấn luyện viên lặn biển được đào tạo bài bản nên không có gì bất ngờ khi cậu bé học theo bố từ nhỏ. Họ thường đến Maldives vào mùa hè để khám phá Ấn Độ Dương và tích lũy số lần lặn của Ethan. Ethan rất bình tĩnh khi ở dưới nước nên khi trở lại bờ bình oxy của cậu thường thừa nhiều hơn so với hầu hết người lớn.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ethan Evans (@littleevs8)

“Không có quy tắc cụ thể để đánh giá một người lặn giỏi là như thế nào nhưng họ thường nhìn vào lượng oxy còn lại trong bình. Ethan cảm thấy không hài lòng khi chỉ được nhìn thấy những con cá nhỏ nên đã lặn xuống độ sâu 30 mét. Ở độ tuổi 11 như con trai tôi thì thường lũ trẻ chỉ nên bơi từ 10 đến 12 mét. Nhưng Ethan tiến bộ rất nhanh nên có thể bơi xa hơn thế rất nhiều. Trước Paul là hướng dẫn viên lặn nhưng giờ anh ấy đang điều hành doanh nghiệp của mình ở Dubai. Ethan lặn lần đầu tiên vào năm 9 tuổi rưỡi và đã nhanh chóng yêu thích bộ môn này. Hai bố con thường đi lặn với nhau vào mùa hè và cuối tuần”, Aimee nói.

Ngoài lúc lặn, hai bố con Ethan còn dành thời gian để nhặt kim loại và nhựa ở bờ biển. Ethan rất yêu biển nên cậu bé tin rằng bảo vệ đại dương là một việc quan trọng cần làm. Ước mơ của Ethan khi lớn lên là trở thành hướng dẫn viên lặn và góp sức vào sứ mệnh làm sạch đại dương.