Nếu bạn là một con chim nhạn, vậy thì cứ bay cho thật tốt
- Trúc Nhi
- •
Nếu bạn là một con chim nhạn, vậy hãy tập trung vào việc bay lượn cho thật tốt, đừng bận tâm đến những gì thoáng qua bên dưới. Cuộc sống cũng vậy, khi ta biết chuyên tâm vào hành trình của chính mình, những lời khen chê hay những điều ngoài tầm kiểm soát sẽ không còn là gánh nặng. Hãy sống như một cánh nhạn tự do, ung dung giữa trời cao thay vì cố gắng để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác.
“Gió lay rừng trúc, gió qua rồi trúc chẳng lưu tiếng. Nhạn lướt hồ thu, nhạn đi rồi nước không vương bóng”. Đây là những câu trong tác phẩm Thái Căn Đàm. Khi đọc, câu chữ gợi lên những cảm xúc thật sâu lắng, và tôi tin rằng mỗi người đều có thể thấu hiểu trí tuệ ẩn chứa trong đó.
Gió lay rừng trúc, gió qua rồi trúc chẳng lưu tiếng
Câu thơ này khắc họa một hình ảnh rất rõ ràng: khi gió thổi qua rừng trúc, những thân trúc đung đưa theo gió, phát ra âm thanh xào xạc. Nhưng khi gió ngừng, rừng trúc trở lại tĩnh lặng, tựa như chưa từng có gì xảy ra.
Nhạn lướt hồ thu, nhạn đi rồi nước không vương bóng
Bức tranh thứ hai là cảnh trời thu, một đàn nhạn lớn sải cánh bay qua mặt hồ trong suốt. Bóng chúng phản chiếu trên mặt nước. Nhưng khi đàn nhạn đã bay xa, mặt hồ vẫn phẳng lặng như cũ, không lưu lại dấu vết gì.
Cuộc sống tươi đẹp hay không, không do thế giới quyết định, mà do chính bản thân bạn
Vậy câu thơ này gợi cho chúng ta suy nghĩ điều gì? Tôi nghĩ có thể dùng một câu để diễn tả: “Cuộc sống tươi đẹp hay không, không do thế giới quyết định, mà do chính bản thân bạn”.
Chúng ta thường cảm thấy cuộc sống không mấy tốt đẹp, đầy rẫy phiền muộn, ưu sầu, bi thương hay thù hận. Nhưng suy cho cùng, mọi điều ấy đều xuất phát từ mối quan hệ giữa chúng ta và thế giới bên ngoài. Chẳng hạn, yêu ghét, hận thù là những mối liên hệ giữa người với người, còn hoàn cảnh tốt hay xấu lại phụ thuộc vào tự nhiên.
Nhưng điều ảnh hưởng đến chúng ta nhiều nhất chính là mối quan hệ của chúng ta với mọi người. Nếu chúng ta là một rừng trúc, thì người khác chính là cơn gió; nếu chúng ta là một mặt hồ tĩnh lặng, thì người khác chính là đàn nhạn bay qua.
Những con người ta gặp gỡ, những sự việc xảy ra quanh ta cũng giống như cơn gió lướt qua rừng trúc hay đàn nhạn bay ngang mặt hồ. Chúng chỉ là một phần khách quan của thế giới này, nhưng thực ra chúng không có sức nặng như ta vẫn tưởng.
Chẳng hạn, khi bạn mặc một bộ quần áo mới, có người sẽ khen đẹp, cũng có người chê xấu. Thậm chí, phần lớn người xung quanh còn chẳng để ý bạn mặc gì. Thế nhưng, bạn có thể vì lời khen mà vui vẻ, cũng có thể vì lời chê mà buồn bã.
Nếu bạn thấu hiểu được câu “Gió lay rừng trúc, gió qua rồi trúc chẳng lưu tiếng”, thì bạn sẽ không còn bận tâm người khác khen hay chê. Bởi lẽ, chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, tự mình vui vẻ là đủ. Đừng sống như một đứa trẻ, chỉ biết quan tâm đến ánh mắt của người đời.
Dĩ nhiên, đôi khi bạn không phải là rừng trúc, mà có thể là một con nhạn. Khi bay qua, bạn mong muốn để lại ấn tượng, để mặt hồ công nhận và ghi nhớ sự hiện diện của mình.
Trong cuộc sống, chúng ta thường hành xử theo cách đó. Chẳng hạn, muốn giáo dục người khác, muốn thay đổi người khác. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi: Tại sao bạn phải can thiệp vào người khác? Thực tế, ngoài bản thân mình, chúng ta rất khó có thể thay đổi bất kỳ ai.
Thứ nhất, bạn không chắc rằng mình đúng, có thể chính người mà bạn muốn thay đổi mới là người nắm giữ chân lý. Thứ hai, nếu họ thực sự cần thay đổi, thì đó không phải vì sự tồn tại của bạn, mà là vì chính họ mong muốn điều đó.
Vậy nên, nếu bạn là một con nhạn, hãy tập trung vào việc bay lượn, đừng cố để lại bóng mình trên mặt hồ. Khi bạn chuyên tâm làm tốt phần việc của mình, tự nhiên phiền não cũng sẽ vơi đi.
Có lúc, chúng ta là cơn gió, có lúc là rừng trúc. Nhưng cuối cùng, bạn vẫn chỉ là chính mình. Là gió, đừng luôn ép rừng trúc phải lay động vì bạn. Là trúc, cũng đừng muộn phiền vì gió, bởi lẽ gió rồi cũng sẽ ngừng.
Thế giới này tựa như bầu trời nơi đàn nhạn bay qua và mặt hồ dưới chân chúng—vừa chân thực vừa huyễn ảo. Chỉ cần làm tốt phần của mình, mọi cuộc gặp gỡ đều sẽ trở nên tốt đẹp. Bậc thánh nhân có tấm lòng như gương nước trong, vật đến không làm xao động, vật đi chẳng để lại dấu vết.
Cuộc sống tươi đẹp hay không, không nằm ở thế giới bên ngoài, mà nằm ở chính bạn!.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Vision Times
Từ khóa nếu bạn là một con chim nhạn
![](https://trithucvn2.net/wp-content/themes/trithucvn_v2/images/ajax-loader.gif)