Trong cuộc sống, gặp phải giá lạnh khắc nghiệt và gian khổ là điều bình thường. Nếu bạn giữ lòng hướng về mùa xuân bạn sẽ vượt qua được cái lạnh sâu nhất và đón nhận làn gió xuân ấm áp trở lại.

New Project 26
Trong cuộc sống, gặp phải giá lạnh khắc nghiệt và gian khổ là điều bình thường. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tiểu sử của Vương Dương Minh ghi lại:

Vào mùa đông năm 1506, Vương Dương Minh bị triều đình đánh 40 gậy và bị đày đến Long Xương, Quý Châu vì ông phản đối chế độ chuyên quyền của hoạn quan Lưu Cẩn.

Long Xương, Quý Châu thời đó là một vùng hoang dã, nằm giữa hàng ngàn ngọn núi và đầy khí độc.

Nhưng dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng, trong lòng Vương Dương Minh vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Không tìm được nơi ở, ông sống trong hang; không có thức ăn, ông khai hoang đất hoang để trồng trọt; khi cảm thấy lo lắng, ông đã xây một chiếc “quan tài đá” và thường ngồi trong đó để thiền định.

Ở thế gian này, hoa sen mọc trong bùn; mọi gian khổ trong đời đều để ta mài giũa và học hỏi.

Những nỗi đau, khó khăn và tuyệt vọng trong cuộc sống giống như mùa đông lạnh giá mà ta phải trải qua. Chỉ cần trong lòng còn mùa xuân, ta vẫn có thể nhìn thấy hy vọng vô hạn ngay cả khi đứng bên bờ vực tuyệt vọng.

Chỉ cần trong tim còn hơi ấm, ta sẽ không bao giờ để mình chết cóng trong gió tuyết.

Dù cuộc sống có thăng trầm, dù con đường phía trước có đóng băng, nếu bạn kiên trì bước tiếp, chắc chắn bạn sẽ đến được mùa xuân hoa nở.

Cuộc sống là gì?

Cuộc sống chỉ là chuỗi dài những đau khổ, như một cơn cảm lạnh nối tiếp cơn cảm lạnh khác.

Trong thế giới vật chất này, làm người thực sự rất khó.

Sinh, lão, bệnh, tử; gặp kẻ thù, gặp người mình ghét; xa cách người thân; không đạt được điều mình mong muốn — tất cả đều là những nỗi đau không thể diễn tả thành lời, không ai có thể tránh khỏi và ai cũng phải trải qua.

Cuộc sống của hầu hết mọi người cũng là một từ “khó khăn” in đậm.

Như Diệp Gia Anh đã từng viết trong bài thơ của bà: “Chịu đựng gió tuyết, chịu đựng giá lạnh, dù giá lạnh đó cũng đã là cái giá lạnh của mùa xuân rồi”.

Dù cuộc sống có sóng gió ra sao, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, đừng bao giờ sợ hãi hay nản lòng. Bởi vì cái lạnh buốt giá rồi sẽ qua đi và phía trước nhất định sẽ là muôn vàn ánh xuân

Điều chúng ta cần làm chỉ là kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi. Cuộc sống tốt đẹp được hình thành từ những đau khổ. Chỉ cần bạn chịu đựng cái lạnh giá một thời gian, sẽ có ngày cành cây nở đầy hoa, và thế giới tràn ngập mùa xuân.

Hoc gia y duoc 02
(Ảnh minh họa: Vision Times)

Mùa xuân trong tim tôi

Cái lạnh khắc nghiệt rồi cũng sẽ qua đi.

Vậy trong cuộc sống điều gì mới là tuyệt vọng thực sự? Phúc họa ở đời khó lường, nhưng thứ thực sự khiến một con người tuyệt vọng không phải là hoàn cảnh thống khổ mà chính là tâm ý nguội lạnh như tro tàn.

Trang Tử từng nói: “Không có nỗi buồn nào lớn hơn một trái tim đã chết”. Khi một người mất hết hy vọng, cuộc sống sẽ trở nên trống rỗng. Đó mới là tuyệt vọng thật sự.

Năm 35 tuổi, Vương Dương Minh trải qua biến cố lớn nhất trong cuộc đời mình: từ một quan chức lớn ở Bắc Kinh, ông bị giáng chức trở thành tội phạm và bị lưu đày đến Long Xương, Quý Châu.

Trên đường đi, ông nhiều lần bị ám sát suýt mất mạng. Nhưng giữa hiểm nguy và tuyệt vọng ông không hề sợ hãi hay nản lòng.

Trái lại, ông thản nhiên viết: “Nguy hiểm và khó khăn không tồn tại trong lòng ta, chúng như mây bay qua trời xanh”.

Chính ngọn lửa hy vọng không tắt trong tim đã nâng đỡ ông vượt qua mọi nghịch cảnh. Không có nhà ở, ông sống trong hang đá; ban ngày khai hoang trồng rau, ban đêm thiền định và đọc sách. Không có bạn hiền cùng trò chuyện, ông ngồi thiền trong quan tài, lặng lẽ tìm cầu giác ngộ.

Chính vì trong tâm luôn hướng về ánh mặt trời ông mới có thể vượt qua mọi bóng tối, đạt ngộ chỉ sau một đêm và để lại dấu ấn lớn trong tư tưởng Đông phương.

“Gió tuyết từng đè nặng tôi suốt hai, ba năm, nhưng tôi vẫn mỉm cười với làn gió xuân nhẹ và tuyết mềm như bông. Khi không ai giúp tôi trong cơn hoạn nạn, tôi tự mình bước đi trên tuyết leo lên đỉnh núi”.

Gian nan, lạnh lẽo chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống. Chỉ cần trong tim có mùa xuân bạn sẽ vượt qua được mùa đông giá buốt và đón được làn gió ấm áp nhất.

Như câu tục ngữ đã nói: “Nước suối phun ra từ sâu trong lớp băng giá”.

Dù hiện tại bạn đang trong nghịch cảnh cũng đừng tuyệt vọng. Chỉ cần trong tim còn mùa xuân thì mọi điều tốt đẹp rồi sẽ đến.

Chịu đựng mọi giá lạnh, mùa xuân rồi cũng sẽ đến

Có người từng nói: “Con người trong đời sẽ trải qua hai loại mùa đông: một là giá lạnh của thời tiết, hai là những ngày đen tối nhất trong cuộc sống”.

Thật vậy, dù là thời tiết hay cuộc đời khắc nghiệt, chỉ cần kiên trì bước tiếp, khi mùa đông đã tới, mùa xuân còn xa sao?

Dù hiện tại vẫn còn chút lạnh cuối mùa khiến bạn ngần ngại, chần chừ trong hành động, hãy nhớ rằng: Không có mùa đông nào là không thể vượt qua, và không có mùa xuân nào là không đến.

Chỉ khi bạn kiên cường băng qua giá rét, cuộc đời mới nở rộ những đoá hoa thật sự.

Khi bạn đối mặt với tuyết lạnh, gian khó và biến cố, nếu bạn không tin mình có thể vượt qua, bạn sẽ gục ngã. Nhưng nếu trong tim bạn có hạt giống mùa xuân, dù gió tuyết đến đâu, hạt giống ấy vẫn bén rễ và chờ ngày đâm chồi.

Giữ hy vọng trong tim. Chịu đựng giá lạnh. Rồi một ngày, mùa xuân sẽ thật sự đến với bạn.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang