Hôm thứ Năm (12/3), một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của quân đội Hoa Kỳ đã rơi tại Iraq, khiến 6 binh sĩ Mỹ trên máy bay thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc rằng những binh sĩ thiệt mạng là những anh hùng của nước Mỹ.

Vào ngày 17/2/2026, hai máy bay chiến đấu F-35A Lightning II của Không quân Hoa Kỳ thuộc Phi đội Chiến đấu Viễn chinh số 4 đóng tại Căn cứ Không quân Kadena đã bay theo đội hình cùng với một máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 Stratotanker thuộc Phi đội Tiếp nhiên liệu trên không số 909 trên Thái Bình Dương. (Ảnh của Không quân Hoa Kỳ.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hôm thứ Sáu rằng toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc KC-135 bị rơi tại miền tây Iraq hôm thứ Năm đều đã thiệt mạng.

Trước đó, CENTCOM chỉ xác nhận 4 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Việc xác nhận thêm 2 nạn nhân đã nâng tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran lên 13 người.

Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết thêm rằng nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra, nhưng không phải do hỏa lực của đối phương hay do nhầm lẫn từ lực lượng đồng minh.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết tại Lầu Năm Góc hôm thứ Sáu rằng chiếc máy bay Mỹ rơi hôm thứ Năm đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại khu vực do lực lượng đồng minh kiểm soát ở miền tây Iraq.

“Họ đều là những anh hùng nước Mỹ”

Ông Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo sáng thứ Sáu: “Chiến tranh giống như địa ngục. Chiến tranh là sự hỗn loạn. Như những gì chúng ta đã thấy hôm qua, vụ rơi thảm khốc của máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 cho thấy những điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

“Họ đều là những anh hùng nước Mỹ”.

Ông nói thêm:

“Giống như tôi và tất cả mọi người, chúng tôi sẽ đến Dover để đón những anh hùng này”.

Ông đang nhắc tới lễ tiếp nhận thi hài trang nghiêm sắp được tổ chức tại Căn cứ Không quân Dover.

Ông Hegseth nói tiếp: “Sự hy sinh của họ chỉ khiến chúng tôi càng quyết tâm hơn để hoàn thành sứ mệnh này”.

Ông cũng nói: “Nhưng trong tình hình hiện nay, để đạt được hòa bình, chiến tranh là điều cần thiết”.

Tại cuộc họp báo, tướng Dan Caine cũng phát biểu: “Trong vài giờ và vài ngày tới, xin mọi người hãy cầu nguyện cho những quân nhân không quân dũng cảm này, cho gia đình, bạn bè và đơn vị của họ”.

Ông nói thêm:

“Các quân nhân của chúng ta đã hy sinh to lớn để thực hiện nhiệm vụ mà đất nước giao phó. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau sự cống hiến và cam kết của lực lượng liên quân là cái giá nặng nề đến mức nào”.

Phần lớn binh sĩ bị thương chỉ bị thương nhẹ và đã trở lại nhiệm vụ

Khi được hỏi thêm về thương vong của quân đội Mỹ, tướng Dan Caine cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng phần lớn binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến tranh đã được điều trị và quay trở lại vị trí công tác.

Ông cho biết binh sĩ Mỹ bị thương tại nhiều địa điểm, trong đó có Kuwait. Tại Kuwait, một cuộc không kích của Iran đã đánh trúng một trung tâm tác chiến chiến thuật, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngoài ra, binh sĩ Mỹ cũng bị thương tại JordanSaudi Arabia. Ông cho biết thêm đa số binh sĩ bị thương là do các cuộc tấn công đơn phương, chứ không phải trong các cuộc giao tranh trực tiếp.

Ông Hegseth cũng nói trong cùng buổi họp báo rằng Lầu Năm Góc đang nỗ lực “làm rõ những con số này… để tình hình trở nên minh bạch hơn”, nhưng “phần lớn” người bị thương chỉ bị thương nhẹ và đã quay lại làm nhiệm vụ.

Ông nói: “Con số này có thể trông hơi mơ hồ, và nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm tính chính xác của nó”.

Lực lượng Mỹ đã tập trung rất nhiều máy bay tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông trước các cuộc tấn công vào Iran. Những “trạm xăng bay” này đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cường độ các cuộc tấn công của Mỹ trong hai tuần qua.

Tính đến ngày 12/3, lực lượng Mỹ đã tấn công khoảng 6.000 mục tiêu.

Vụ bắn rơi chiếc KC-135 đánh dấu ít nhất là tổn thất máy bay có người lái thứ tư của Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Ba chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi trên không phận Kuwait trong một vụ việc dường như là do bắn nhầm đồng minh. Một nguồn tin quân sự Mỹ quen thuộc với vụ việc nói với tờ Epoch Times rằng ba máy bay chiến đấu của Mỹ đã bị bắn rơi bởi một chiếc F/A-18 Hornet của Kuwait, đồng minh của nước này.

Một quan chức quân đội Mỹ đã nói với tờ Epoch Times rằng khoảng 10 máy bay không người lái MQ-9 Reaper khác cũng đã bị bắn hạ trong các cuộc xung đột gần đây.

Lý Ngọc t/h