Từ ngày 29/9, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho khách du lịch theo đoàn đến từ Trung Quốc, kéo dài trong 8 tháng. Thông tin này đã làm tăng mạnh lượng tìm kiếm tour du lịch Hàn Quốc trên các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc. Tuy nhiên, tại Myeongdong – Seoul, hàng ngàn người dân hàng tuần vẫn tổ chức các cuộc diễu hành “chống ĐCSTQ” (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

id14593369 Jandi 20250902 171304 600x400 1
Vào tối ngày 29/8, hàng ngàn công dân Hàn Quốc đã tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Myeongdong, Seoul, để tham gia cuộc tuần hành “chống ĐCSTQ”. (Ảnh: Zheng Xiangmei/ The Epoch Times)

Do chính sách mới của Hàn Quốc được đưa ra ngay trước kỳ nghỉ “Quốc khánh 1/10” ở Trung Quốc, ngành du lịch Hàn Quốc kỳ vọng khách du lịch Trung Quốc sẽ quay trở lại các địa điểm như Myeongdong, Dongdaemun và đảo Jeju. Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin, hiện có hơn 500 hành trình tour du lịch từ Thượng Hải đến Hàn Quốc được cung cấp trên nền tảng Ctrip (Trip.com), còn số tour khởi hành tại địa phương thì vượt 4.000 tuyến, bao gồm cả du lịch bằng tàu biển, tour riêng, và du lịch tùy chỉnh. Theo dữ liệu từ nền tảng “Qunar”, trong vòng nửa giờ sau khi có thông báo miễn visa, lượng tìm kiếm với điểm đến là Seoul tăng đột biến 70%, cao nhất gấp 1,2 lần.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, tại đường phố Seoul lại đang diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn khác: khách du lịch Trung Quốc chưa đến, nhưng tranh cãi chính trị liên quan đến chính quyền ĐCSTQ đã nổ ra trước.

Hàng ngàn người dân Hàn Quốc tập trung tại Myeongdong tuần hành phản đối ĐCSTQ

Vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, tại khu vực trước Bưu điện Trung tâm Seoul – cách Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ở Myeongdong chỉ một con phố – lại diễn ra những cuộc tập hợp phản đối quy mô lớn. Hàng ngàn người dân Hàn Quốc, bao gồm sinh viên đại học, cựu chiến binh, người về hưu… tập trung về đây, giương cao biểu ngữ bằng chữ Hán phồn thể “Trời diệt Trung Cộng”, hô vang “CCP OUT” (ĐCSTQ cút), vẫy cờ Hàn Quốc và Hoa Kỳ, đánh trống và diễu hành dọc theo con phố phía trước Đại sứ quán Trung Quốc.

p3688501a55280986
“Trời diệt Trung Cộng”. (Ảnh chụp màn hình video chenjing/ Vision Times)

Vào tối ngày 29/8 lúc 7:00, phóng viên có mặt tại hiện trường. Dù dự báo thời tiết báo mưa to, nhưng người biểu tình đã gần như lấp đầy khu vực được cảnh sát lập rào chắn. Theo cảnh sát, số người đăng ký tham gia biểu tình hôm đó là 1.000 người, nhưng Phó Chủ tịch tổ chức “Đại học Tự do” – anh Kim – cho biết số người tham gia thực tế vượt quá 2.000.

Nhiều sinh viên đeo mặt nạ “Guy Fawkes” như trong bộ phim Anh “V for Vendetta”. Một sinh viên cho biết đây là biểu tượng từng được người biểu tình Hồng Kông dùng trong phong trào “Chống Dẫn độ” năm 2019, thể hiện tinh thần đấu tranh và sự ủng hộ dành cho người dân Hồng Kông. Khoảng 8:30 tối, mưa lớn bất ngờ ập xuống khiến đoàn người tạm dừng tuần hành, nhưng sau đó họ quay lại điểm tập trung, tiếp tục chia sẻ cảm nghĩ dưới ô cho đến gần 10:00 mới kết thúc.

“Thanh niên Hàn Quốc ngày càng nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ”

Một người tham gia biểu tình, được gọi là “Viện trưởng Giang” (tên giả), chia sẻ với phóng viên rằng việc chọn Myeongdong làm địa điểm tổ chức có ý nghĩa biểu tượng: đây vừa là nơi đặt Đại sứ quán Trung Quốc, vừa là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch nước ngoài.

“Người nước ngoài sẽ quay phim lại rồi đăng lên mạng xã hội, truyền khắp thế giới, tạo hiệu ứng lan truyền. Biểu tình ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc khiến phía Trung Quốc không thể phớt lờ yêu cầu của chúng tôi.”

Ông nói thêm: “Đa phần người nước ngoài đều vỗ tay ủng hộ đoàn biểu tình.”

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào ngày 12/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong một cuộc họp nội các đã đề cập đến các cuộc biểu tình “chống ĐCSTQ” tại Daelimdong và Myeongdong (trước Đại sứ quán Trung Quốc), cho rằng “điều đó không phù hợp với vị thế của Đại Hàn Dân Quốc – một quốc gia dân chủ coi trọng sự đa dạng và bao dung.”

Viện trưởng Giang phản hồi rằng:

“Nếu trong điều kiện bình thường, câu nói ấy không sai. Nhưng thực tế rất phức tạp. Truyền thông Hàn Quốc phần lớn không đưa tin trung thực về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, khiến quyền được biết và các quyền cơ bản của người dân bị thao túng bởi chính trị gia và giới truyền thông, thậm chí bị các thế lực đối lập lợi dụng. Họ bóp méo mọi thứ để đạt mục đích riêng.”

Một người gốc Hoa làm việc tại khu mua sắm Myeongdong (gọi là Tiểu A) chia sẻ với phóng viên:

“Gần đây người Hàn Quốc tổ chức các cuộc tuần hành chống ĐCSTQ tại Myeongdong. Nội dung biểu tình là vì ĐCSTQ đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, nên họ xuống đường phản đối, còn giương cao khẩu hiệu ‘Trời diệt Trung Cộng’. Rất nhiều người biểu tình là thanh niên, cho thấy giới trẻ Hàn Quốc ngày càng hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ, dần dần xa rời và phản đối nó. Tôi rất ủng hộ họ.”

Người dân Hàn Quốc bày tỏ lập trường dân chủ và chống chủ nghĩa cộng sản

Tại khu vực trước tòa nhà bách hóa Shinsegae ở Myeongdong, nhà sáng tạo nội dung độc lập Choi Jae-hak chia sẻ với phóng viên rằng anh yêu thích dân chủ và không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.

Anh cho rằng tình hình nhân quyền tại Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Người Duy Ngô Nhĩ, dân Hồng Kông, hay bất cứ ai dám lên tiếng đều có thể bị bắt giữ và giam cầm. Ông Tập Cận Bình đã sửa hiến pháp để đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba, thực chất là tiến tới cầm quyền lâu dài, thậm chí suốt đời.

“Đây là sự đàn áp nhân quyền trắng trợn. ĐCSTQ có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu, Hàn Quốc khó mà đứng ngoài cuộc.”

Tái hiện “Phong trào Giấy trắng” Trung Quốc tại Seoul

Ngày 16/7, ông Morse Tan – nguyên Đại sứ Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Tư pháp Hình sự Quốc tế dưới thời chính quyền Trump – hiện là giáo sư Đại học Tự do (Liberty University), đã được tổ chức “Diễn đàn Sự Thật” (Truth Forum) mời đến Seoul tổ chức một buổi diễn thuyết đặc biệt tại cổng chính Đại học Quốc gia Seoul, quận Gwanak, Seoul.

Tại quảng trường cổng chính hôm đó, Truth Forum và những người ủng hộ đã tổ chức biểu tình. Hàng chục công dân và thanh niên giơ cao những tờ giấy trắng, đứng lặng lẽ trong khuôn viên trường. Hình ảnh này gợi nhớ đến “Phong trào Giấy trắng” từng lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc năm 2022.

Nhà bình luận chính trị Mỹ, tác giả Gordon Chang đã chia sẻ hình ảnh sự kiện hôm đó trên nền tảng X, và giới thiệu:

“Tại cuộc biểu tình của @truthforum_kr ở Đại học Seoul, @DavidKim144602 đã kêu gọi mọi người giơ cao tờ giấy trắng, thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc.”

Theo Trịnh Hương Mai, Epoch Times