Trong bối cảnh quân đội Mỹ triển khai chiến dịch “Cơn Thịnh Nộ Sử Thi” nhằm vào Iran, Tổng thống Trump hôm thứ Hai (2/3) cho biết ông không loại trừ khả năng điều lực lượng bộ binh tới Iran nếu “cần thiết”. Ông một lần nữa nhấn mạnh rằng các hành động quân sự của Mỹ đã tiêu diệt hàng chục quan chức cấp cao của Iran và tiến triển vượt xa dự kiến.

Tổng thống Donald J. Trump tham dự lễ trao tặng Huân chương Danh dự vào thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026, tại Phòng Đông của Nhà Trắng. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

“Tôi không ngại điều bộ binh – không giống như một số tổng thống khác thường nói rằng ‘sẽ không có lực lượng bộ binh’. Tôi sẽ không nói như vậy,” ông Trump chia sẻ với New York Post. “Tôi sẽ nói rằng có thể không cần triển khai, nhưng cũng có thể sẽ cần.”

Mặc dù hôm Chủ nhật (1/3), ông Trump nói với truyền thông rằng cuộc chiến với Iran có thể kéo dài khoảng 4 tuần, song trong cuộc trao đổi với New York Post hôm thứ Hai, ông ám chỉ thời gian có thể được rút ngắn.

“Mọi việc sẽ tiến triển khá nhanh,” ông nói. “Chúng tôi đang thực hiện đúng kế hoạch, và tiến độ trong việc tấn công giới lãnh đạo Iran vượt xa dự kiến. Có 49 người thiệt mạng, trong khi ban đầu chúng tôi ước tính cần ít nhất 4 tuần, nhưng thực tế chỉ mất 1 ngày” (ám chỉ việc tiêu diệt 49 lãnh đạo Iran).

Tổng thống cũng cho biết ông không lo ngại Iran sẽ trả đũa Mỹ bằng các cuộc tấn công khủng bố.

“Chúng tôi sẽ tiêu diệt nó. Dù thế nào đi nữa, như mọi việc khác, chúng tôi sẽ tiêu diệt nó,” ông Trump nói.

Khi đề cập đến thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng về việc tấn công Iran, Tổng thống cho biết ông chỉ đưa ra quyết định sau vòng đàm phán Mỹ–Iran lần thứ ba tại Geneva hôm thứ Năm tuần trước (26/2), một phần do tình báo cho thấy Iran đang bí mật khởi động lại chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán rất nghiêm túc, và phía họ (Iran) cũng tham gia, nhưng sau đó lại rút lui,” ông Trump nói.

Tổng thống cũng cho biết Mỹ đã phá hủy hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm ngoái, nhưng sau đó phát hiện Iran bắt đầu hoạt động trở lại tại một địa điểm hoàn toàn khác, tìm cách làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Vì vậy, đã đến lúc (tấn công Iran). Tôi nói: Hành động đi,” ông Trump cho hay.

Ông khẳng định mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, bởi việc để “những kẻ điên rồ” sở hữu vũ khí hạt nhân còn tồi tệ hơn việc châm ngòi một cuộc xung đột khu vực.

“Tôi phải làm điều đúng đắn,” ông Trump nói. “Việc này lẽ ra đã phải được thực hiện từ lâu.”

“Không thể để Iran – một quốc gia do những kẻ điên rồ điều hành – sở hữu vũ khí hạt nhân,” ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm thứ Hai tại buổi họp báo ở Lầu Năm Góc cho biết: “Vào lúc 15:38 chiều thứ Sáu (27/2, giờ miền Đông Mỹ), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông qua Bộ Chiến tranh đã nhận được mệnh lệnh hành động cuối cùng từ Tổng thống Trump. Tổng thống chỉ thị, tôi xin trích nguyên văn: ‘Chiến dịch Cơn Cuồng Nộ Sử Thi được phê chuẩn. Thực hiện đến cùng. Chúc may mắn’”.

Tướng Caine cho biết thêm: “Trên các lĩnh vực đất liền, trên không, trên biển và không gian mạng, lực lượng liên quân Mỹ đã triển khai các hành động đồng bộ và đa tầng nhằm làm gián đoạn, suy yếu, ngăn chặn và phá hủy năng lực tiến hành và duy trì hoạt động tác chiến của Iran”.