Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (3/10) nói rằng Hoa Kỳ đang thảo luận về các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào Israel.

Tong thong Biden phat bieu tai Lien Hiep Quoc 24 9
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. (Nguồn ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

Khi Israel cân nhắc các lựa chọn sau khi kẻ thù không đội trời chung Iran phát động cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào thứ Ba (1/10), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden được báo giới hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không.

Chúng tôi đang thảo luận về điều đó“, ông Biden nói với các phóng viên hôm thứ Tư (2/10).

Bình luận nêu trên của tổng thống Hoa Kỳ cùng với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông khiến các nhà giao dịch lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung đã góp phần làm tăng giá dầu toàn cầu vào thứ Năm (3/10).

Giá dầu thô Brent tương lai tăng 3,72 USD (tương đương 5,03%), lên 77,62 USD một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tương lai của Hoa Kỳ tăng 3,61 USD (tương đương 5,15%), lên 73,71 USD.

Giá dầu Brent tương lai đạt mức cao trong ngày là 77,89 USD một thùng, trong khi giá dầu WTI tương lai đạt đỉnh là 73,97 USD một thùng, cả hai đều đạt mức cao nhất trong vòng một tháng qua.

Tổng thống Biden sau đó nói tiếp rằng: “Sẽ không có gì xảy ra hôm nay“. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon nói với CNN hôm thứ Năm (3/10) rằng đất nước của ông “có rất nhiều lựa chọn” để trả đũa và sẽ sớm cho Tehran thấy sức mạnh của mình.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington không tin rằng Israel đã quyết định cách ứng phó với Iran.

Ở mặt trận Liban, khu ngoại ô phía nam Dahiye của thủ đô Beirut, một thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đã bị tấn công trở lại vào gần nửa đêm thứ Năm (3/10) sau khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi nhà ở một số khu vực trong quận.

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân của hơn 20 thị trấn ở miền nam Liban sơ tán khỏi nhà vào thứ Năm (3/10) khi họ tiến hành một cuộc xâm nhập xuyên biên giới.

Các cảnh báo mới nhất từ Israel đã đưa số thị trấn phía nam Liban phải sơ tán lên 70 và bao gồm cả thủ phủ của tỉnh Nabatieh. Điều này cho thấy một chiến dịch quân sự khác của Israel sắp xảy ra chống lại Hezbollah ở Liban.

Phóng viên Barak Ravid của tờ Axios viết trên mạng xã hội X, trích dẫn lời của ba quan chức Israel, cho hay các cuộc không kích của Israel mới nhất là nhắm vào quan chức Hezbollah Hashem Safieddine trong một boongke ngầm. Phóng viên Ravid nói rằng số phận của ông Safieddine vẫn chưa rõ ràng. Ông Safieddine được đồn đoán sẽ là người kế nhiệm Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah mới thiệt mạng.

Quân đội Israel từ chối đưa ra bình luận. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho vụ tấn công bằng tên lửa hôm thứ Ba (1/10), và Washington nói rằng sẽ hợp tác với đồng minh lâu năm của mình để đảm bảo Iran phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng“.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Doha hôm thứ Năm (3/10) rằng Tehran sẽ sẵn sàng đáp trả.

Bất kỳ loại tấn công quân sự, hành động khủng bố hoặc vượt qua ranh giới đỏ nào của chúng tôi cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt từ lực lượng vũ trang của chúng tôi“, ông Pezeshkian nói.

Hezbollah cũng đã thực hiện các cuộc tấn công mới bằng một loạt tên lửa, nhắm vào cái mà họ gọi là “căn cứ Sakhnin” của Israel dành cho các ngành công nghiệp quân sự tại Vịnh Haifa trên bờ biển Địa Trung Hải ở miền bắc Israel.

Còi báo động lại vang lên ở đó vào cuối ngày thứ Năm (3/10), cũng như ở khu vực Galilee phía bắc Israel, và 10 quả đạn đã bay vào Israel từ Liban, quân đội Israel cho biết. Quân đội Israel nói thêm rằng các tên lửa của Hezbollah đã bị đánh chặn hoặc được cho phép rơi xuống các khu vực trống trải.

Vào cuối ngày thứ Năm (3/10), Hezbollah nói họ cũng đã nhắm vào “căn cứ Nesher” của Israel ở Haifa bằng một loạt tên lửa Fadi 2.

Israel tuyên bố các hoạt động của họ tại Liban nhằm mục đích cho phép hàng chục nghìn công dân của họ trở về nhà sau khi buộc phải sơ tán khỏi miền bắc Israel do các cuộc ném bom của Hezbollah suốt một năm qua song song với cuộc chiến ở Gaza.

Hơn 1,2 triệu người dân Liban đã phải di dời do các cuộc tấn công của Israel và gần 2.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Liban trong năm qua, hầu hết trong số đó xảy ra trong hai tuần qua, các nhà chức trách Liban cho biết.

Bộ Y tế Liban loan báo vào sáng sớm thứ Sáu (4/10) rằng 27 người đã thiệt mạng và 151 người bị thương trong ngày hôm trước (3/10).

Hezbollah tuyên bố họ đã đẩy lùi một số hoạt động trên bộ của quân đội Israel, bao gồm cả phục kích và trong các cuộc giao tranh trực tiếp.

Hezbollah cũng nói họ đã giết chết 17 quân nhân Israel trong cuộc chiến ở miền nam Liban vào thứ Năm (3/10). Các lực lượng Israel không bình luận về tuyên bố này.

Quân đội Israel hôm thứ Năm (3/10) đã báo cáo có một binh sĩ thiệt mạng. Hôm thứ Tư (2/10), họ công bố ngày đẫm máu nhất trong một năm giao tranh với Hezbollah với tám binh sĩ thiệt mạng.

Nhóm G-7, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Ý, Pháp, Đức, Canada và Nhật Bản, hôm thứ Năm (3/10) đã lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran và tái khẳng định cam kết của họ đối với an ninh của Israel.

Nhưng G-7 cũng kêu gọi kiềm chế, ngừng bắn ở Gaza và chấm dứt các hành động thù địch ở Liban.

Một chu kỳ nguy hiểm của các cuộc tấn công và trả đũa có nguy cơ thúc đẩy sự leo thang không thể kiểm soát ở Trung Đông, điều này không có lợi cho bất kỳ ai“, G-7 cho biết trong một tuyên bố.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani cũng kêu gọi các nỗ lực ngừng bắn nghiêm túc để ngăn chặn những gì ông gọi là hành động xâm lược của Israel. Qatar cùng với Hoa Kỳ và Ai Cập đang là các nước đứng ra làm trung gian hòa giải cho cuộc chiến dai dẳng giữa Israel và Hamas tại Gaza.