Gần đây, tại thành phố Tín Nghĩa, thuộc thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, do tranh chấp về vị trí xây dựng một dự án nhà tang lễ nên đã bùng nổ một cuộc biểu tình quy mô lớn. Chính quyền điều động hàng nghìn cảnh sát chống bạo động đến “duy trì ổn định”, hai bên xảy ra xung đột dữ dội, có cảnh sát cầm dùi cui, khiên truy đuổi và đánh người dân. Vì nơi xảy ra vụ việc nằm trên đường Nhân Dân, nên có cư dân mạng bình luận mỉa mai rằng cảnh sát đang “đánh dân trên đường Nhân Dân”.

Từ ngày 17 đến 19/3, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra tại thành phố Tín Nghĩa, thuộc thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, khiến chính quyền phải triển khai cảnh sát chống bạo động để duy trì trật tự. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Tài khoản “李老师不是你老师” trên nền tảng X đăng video cho biết, trong hai ngày 17–18/3, chính quyền thành phố Tín Nghĩa, tỉnh Quảng Đông, do tìm cách xây dựng nhà tang lễ tại địa phương. Trong quá trình này, chính quyền bị cho là vi phạm thủ tục và lừa dối dân làng, đã châm ngòi cho làn sóng bất mãn dữ dội. Đông đảo người dân cầm cờ, hô khẩu hiệu xuống đường biểu tình, bao vây trung tâm dịch vụ đảng – quần chúng tại địa phương.

Có nguồn tin nói, sự việc liên quan đến hai ngôi làng, chính quyền đã điều động hơn một nghìn cảnh sát từ các huyện, thành phố lân cận đến “duy trì ổn định”. Hiện các thôn liên đới đã bị phong tỏa, những video liên quan đăng trên Weibo, Douyin… đều đã bị xóa.

Ngày 19/3, tình hình trước cổng chính quyền thành phố Tín Nghĩa tiếp tục leo thang. Nhiều video hiện trường được “China Digital Times” chia sẻ cho thấy, một lượng lớn cảnh sát có mặt quanh khu vực chính quyền thành phố, một bộ phận mang theo trang bị chống bạo động.

Đối mặt với hàng ngũ cảnh sát, người dân địa phương không hề lùi bước. Trong lúc hai bên giằng co, một cụ già tóc bạc đứng ở tuyến đầu, không chút sợ hãi, ném đá và trứng vào phía cảnh sát.

Đoạn video ghi lại cảnh một cụ bà ném trứng vào cảnh sát chống bạo động lan truyền chóng mặt. (Ảnh chụp màn hình)
Cụ bà ném trứng vào cảnh sát chống bạo động lan truyền chóng mặt. (Ảnh chụp màn hình)

Một đoạn video khác cho thấy, cảnh sát tiến hành giải tán người biểu tình, có cảnh sát cầm dùi cui, khiên đuổi đánh người dân. Tại hiện trường, liên tục có người phải tháo chạy, cả những người đứng xem cũng bị vạ lây, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trong một video khác, cảnh sát chống bạo động dùng loa lớn hô: “……ném đồ, toàn bộ sẽ bị camera độ phân giải cao của chúng tôi sẽ ghi lại rõ ràng, hành vi phạm pháp của các người sẽ bị pháp luật trừng trị.”

Hình ảnh ghi lại cho thấy, một lượng lớn cảnh sát và người dân va chạm dữ dội, nhiều dân làng bị cảnh sát đánh đập, có người bị thương ở đầu. Do địa điểm xảy ra sự việc nằm trên đường Nhân Dân, nên có cư dân mạng châm biếm rằng cảnh sát đang “đánh dân trên đường Nhân Dân”.

Có cư dân mạng tiết lộ, chính quyền địa phương ban đầu lấy lý do “thu hồi đất làm đường”, nhưng thực chất là để xây nhà hỏa táng. Địa điểm chọn làm nhà hỏa táng nằm ở Mã Lục Đường, cách thôn Vượng Dung chưa đến 700 mét theo đường chim bay; cách thôn Ngũ Thắng chỉ 200 mét; cách một trường tiểu học gần đó chỉ 600 mét.

Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ):

“Chút chuyện nhỏ như vậy mà một chính quyền cấp huyện – thị còn không kiếm nổi một mảnh đất trống sao? Tại sao lại phải lừa dân?” 

“Ban đầu nói là làm đường, móng đã đổ xong mới nói là xây nhà tang lễ, giờ thì đem dùi cui ra nện vào đầu ông già, bà cả, phụ nữ. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ mạng người rẻ như cỏ rác! Video máu me be bét sờ sờ trước mắt, còn giống việc của con người làm sao?” 

“Bao nhiêu chỗ tốt không chọn, nhất định phải xây sát khu dân cư phải không?”

“Nhân quyền bị chà đạp, mỗi người đều nên đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của mình.” 

“ĐCSTQ không sụp, vạn dân khó yên.” 

“ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, ĐCSTQ không đại diện cho nhân dân Trung Quốc… Không có ĐCSTQ, mới có một Trung Quốc mới với tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp trị và văn minh. Không có độc tài chuyên chế bạo ngược, nhân dân Trung Quốc mới được hạnh phúc, cả Trung Quốc và nhân dân đều không cần ĐCSTQ. Độc tài là kẻ thù của nhân dân Trung Quốc, cũng là kẻ thù chung của toàn thế giới, của toàn nhân loại!”

Ngoài ra, có người tiết lộ việc chính quyền phong tỏa thông tin:

“Mấy video trước đây tôi lướt thấy đều biến mất rồi.” 

“Nghe nói lập nhóm (chat) cũng bị giải tán.” “Hôm nay có mấy người đến nhà tôi, bảo không được bình luận, không được tham gia, không được phát biểu.” 

“Tin này là thật, video trên nền tảng trong nước đã bị xóa, nhưng dân mạng địa phương vẫn đang lan truyền ra bên ngoài.” 

“Đội quân dư luận viên – robot của ĐCSTQ bắt đầu dày đặc làm ô nhiễm kết quả tìm kiếm ‘Quảng Đông Tín Nghĩa’ trên X. Tin rác từ vài tin một ngày tăng lên thành vài phút một tin.”

Ngày 7/3, tại Lục Phong, Quảng Đông, cũng đã nổ ra cuộc phản kháng quy mô lớn của hàng nghìn người chống lại lệnh cấm đốt pháo của chính quyền địa phương.

Hàng nghìn người biểu tình phản đối lệnh cấm đốt pháo của chính quyền. (Ảnh chụp màn hình video)

Đầu tháng này, Quảng Đông từng xảy ra một cuộc biểu tình lớn. Ngày 7/3, trong dịp hoạt động “du xuân rước thần” đầu năm mới ở thành phố Lục Phong, rất đông người dân đã đốt pháo dọc khu vực chợ tổng hợp Hồng Tinh trên đường Nhân Dân ở nội thành, để phản đối quy định cấm đốt pháo tại địa phương.

Lễ du xuân rước thần đầu năm là hoạt động dân gian truyền thống long trọng và náo nhiệt nhất trong năm ở Lục Phong. Khi đoàn rước thần đi qua, dân làng sẽ đốt từng đống pháo và pháo hoa chất cao như núi để nghênh đón, cả con phố chìm trong khói mù và tiếng pháo vang trời như chiến trường, đó là cách người dân địa phương cầu chúc một năm mới “đỏ rực và phát đạt”.

Tuy nhiên, năm nay chính quyền Lục Phong phớt lờ phản đối của người dân, cưỡng ép ban hành “lệnh cấm pháo”, cấm người dân đốt pháo trong thời gian rước thần, cuối cùng châm ngòi cho cuộc phản kháng quy mô lớn, có cư dân mạng nói số người tham gia lên đến hàng chục nghìn.

Tài khoản X “昨天” đăng video nói rằng tối 5/3, thanh niên Lục Phong công khai đốt pháo nổ và pháo hoa, thách thức lệnh cấm vô lý của chính quyền. Sau đó, một số người bị cảnh sát bắt đi.

Rạng sáng 6/3, vài nhân viên quản lý đô thị bao vây một thanh niên đốt pháo, khiến hàng trăm người vây lại bao vây ngược đám quản lý đô thị này.

Tối 6/3, trước đêm diễn ra “tiết mục” chính trong lễ rước thần – nghi thức “Thành Hoàng lão gia xuất tuần”, chính quyền Lục Phong đã điều hàng trăm cảnh sát vào trung tâm thành phố, tìm cách ngăn thanh niên đốt pháo. Nhưng họ không hề sợ hãi, vẫn mang pháo hoa, pháo nổ, cưỡi xe điện kéo vào khu miếu Thành Hoàng ở trung tâm.

Rạng sáng 7/3, các thanh niên bắt đầu ngồi trên xe máy điện, men theo các tuyến phố trong nội thành đốt pháo hoa, pháo nổ. Sau đó, cảnh sát bắt đầu bắt giữ thanh niên, vài người bị giải đi.

Người dân thành phố đồng loạt phản kháng, họ chặn đường, dựng chướng ngại, bao vây xe cảnh sát… để ngăn cảnh sát đưa thanh niên đốt pháo đi. Trong quá trình đó, dân chúng và cảnh sát đã xảy ra xung đột.

Pháo nổ và pháo nổ gần như không ngớt cho đến 8 giờ sáng ngày 7/3, khi Thành Hoàng lão gia được rước ra khỏi miếu, tiến hành lễ tuần du vòng quanh thành phố.

Cư dân mạng nối nhau tán dương:

“Giỏi lắm! Xin bày tỏ lòng kính trọng với các anh hùng Lục Phong!” 

“Người Quảng Đông vẫn đoàn kết ghê!” 

“Tuyệt vời, văn hóa truyền thống Trung Hoa vẫn được thế hệ trẻ tiếp nối.” 

“Ủng hộ người dân Lục Phong phản kháng lại những mệnh lệnh không được lòng dân của chính quyền!”

Thái Tư Vân / Vision Times