Trùng Khánh: Tìm thấy xe buýt và thi thể nạn nhân sau vụ sạt lở nghiêm trọng
Lý Ngọc
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Ngày 17/7, huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh xảy ra vụ sạt lở núi quy mô lớn, khiến nhiều tòa nhà dân cư bị sập, nhiều người bị mắc kẹt và chôn vùi dưới đống đổ nát. Thời điểm đó, một xe khách cỡ nhỏ (minibus) cũng bị đất đá vùi lấp. Một số người dân cho biết trên xe có khoảng 19 người. Đến đêm 26/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy phần còn lại của chiếc xe cùng các phần thi thể người tại hiện trường.Vào đêm muộn ngày 26/7/2026, một chiếc xe buýt nhỏ và hài cốt người đã được phát hiện tại hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Bành Thủy, Trùng Khánh. (Ảnh chụp màn hình từ internet)
Theo thông báo của Bành Thủy Phát Bố ngày 27/7, vào khoảng 23 giờ 52 phút ngày 26/7, lực lượng cứu hộ đã phát hiện phần còn lại của chiếc xe khách cỡ nhỏ bị mất liên lạc tại khu vực C của hiện trường vụ sạt lở ở Bành Thủy, Trùng Khánh. Sau đó, nhà chức trách cho biết đã phát hiện các phần thi thể người bên trong và xung quanh phần còn lại của chiếc xe. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.
Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17/7, huyện Bành Thủy, Trùng Khánh xảy ra vụ sạt lở núi lớn, làm nhiều tòa nhà dân cư bị sập, nhiều người bị mắc kẹt và chôn vùi. Theo thông báo chính thức, vụ việc khiến 11 người thiệt mạng, 10 người bị thương và còn 50 người mất tích.
Tối 24/7, chính quyền huyện Bành Thủy tiếp tục thông báo đã tìm thấy thêm 3 nạn nhân tử vong tính đến 22 giờ cùng ngày, nâng tổng số người thiệt mạng lên 14. Tuy nhiên, thông báo không đề cập nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở.
Chính quyền Trung Quốc thường bị chỉ trích là che giấu thông tin về thiên tai, nên số người thiệt mạng thực tế trong vụ sạt lở lần này đã làm dấy lên nghi vấn từ bên ngoài.
Sau khi thảm họa xảy ra, một người dân địa phương tên Trần Kiến Hoa chia sẻ với The Epoch Times: “Có 13 tòa nhà bị đè sập, bên trong đều có người sinh sống. Có người chạy thoát được, có người thì không thể ra ngoài”. Một cư dân khác là Ngụy Kiến Trung cũng cho biết: “Hơn chục tòa nhà bị sập, kéo dài hàng chục mét. Tất cả đều có người ở, có lẽ hơn một trăm người đã bị chôn vùi bên trong”.
Ngoài ra, một người dân ở thị trấn Đại Đồng, huyện Bành Thủy, nói với phóng viên The Epoch Times rằng một chuyến xe khách buổi sáng chạy tuyến khứ hồi qua thị trấn Đại Đồng đã đi ngang đoạn đường xảy ra sạt lở và không may bị chôn vùi. Theo người này, trên xe có khoảng 19 hành khách.