“Chúng ta thường nghe thấy những lo ngại về Tây Tạng, Hồng Kông, Đài Loan và người Duy Ngô Nhĩ, nhưng không một lời nào về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cuộc đàn áp Pháp Luân Công lại vượt quá tất cả các nhóm nạn nhân khác về số lượng, sự tàn bạo và tầm quan trọng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới nhận định.

Chuyên gia: Nhẹ tay với nhân quyền của chế độ TQ tạo ra "di căn" hệ thống
Ông David Matas trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu “Hard to Believe” nói về nạn thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. (Ảnh: Swoop Films)

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng thế giới, nói với Epoch Times về Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua rằng: “Việc ĐCSTQ coi trọng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã dẫn đến sự im lặng tương đối trước cuộc đàn áp này. Dự luật có thể giúp điều chỉnh sự mất cân bằng này”.

Ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công”. Dự luật yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng.

Screenshot 2024 07 02 at 7.08.33 AM
Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

“Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” phá vỡ sự im lặng 25 năm mà ĐCSTQ đã hối lộ thế giới, khiến cả thế giới im lặng trước sự tàn bạo của họ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Dự luật yêu cầu, một trong những chính sách của Hoa Kỳ là “vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ”. Luật sư Matas nói rằng đây là điều phải làm.

Dự luật có 3 thành phần cơ bản, bao gồm chính sách, biện pháp trừng phạt và báo cáo. “Tất cả chúng đều được chào đón và quan trọng,” ông Matas nói.

“Mọi hình thức bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng đều rất khủng khiếp.”

“Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” nêu rõ chính sách của Hoa Kỳ là hợp tác với các đồng minh, đối tác và các tổ chức đa phương, để vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Về vấn đề này, Luật sư Matas cho biết: “Tuyên bố này là cần thiết.” “Vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là điều cần phải làm.”

“Ban đầu Pháp Luân Công bị đàn áp vì quá phổ biến…”

Pháp Luân Công là một công pháp tu luyện tính mệnh song tu của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, gồm 5 bài công pháp với động tác đẹp mắt, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 đến 100 triệu người, vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. Ngày 20/7/1999. Vì ghen tị và sợ hãi, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp tiêu diệt.

Sau cuộc đàn áp, các trại giam, trại lao động và nhà tù các cấp của ĐCSTQ đã sử dụng hàng trăm phương thức tra tấn đối với các học viên Pháp Luân Công kiên định tu luyện, như đánh đập, sốc điện, đốt, làm bỏng bằng nước sôi, bàn là, đóng băng, nhà tù nước, “áo trói”, “ghế cọp”, “giường người chết”, rắn độc cắn, xâm hại tình dục… Trong số đó, các hình thức đánh đập dã man bao gồm đánh đập bằng chùy, khóa dây, thắt lưng và các dụng cụ tra tấn khác. Những thủ đoạn bức hại tâm thần gồm tiêm thuốc độc, trộn thuốc độc vào cơm, hạ độc nước…

id13929032 FotoJet 4 1 600x338 1
Bàng Huân (Pang Xun), người dẫn chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tứ Xuyên, bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị bức hại đến chết. (Ảnh chụp màn hình Video)

Ngày 2/12/2022, Bàng Huân, người dẫn chương trình của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên, đã bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Gia Châu Lạc Sơn vì nói rõ sự thật cho người dân Trung Quốc. Anh ấy mới 30 tuổi, cơ thể đầy vết sẹo. Người trong cuộc cho biết, Bàng Huân đã bị đánh chết.

2007 2 11 changyongfu
Khi qua đời, tai và mắt của học viên Pháp Luân Công Thường Vĩnh Phúc bị chảy máu, có cục máu đông ở mũi và miệng. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày 18/1/2007, ông Thường Vĩnh Phúc, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bức hại đến chết. Khi qua đời, toàn thân ông chảy máu và khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Trước khi mất, ông bị “Phòng 610″ (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) quận Mộc Lan đưa đến bệnh viện tâm thần, vì tiêm loại thuốc không rõ nguồn gốc.

doanlebinh
Bà Doãn Lệ Bình trình bày về bức ảnh người tập Pháp Luân Công bị tra tấn đến biến dạng khuôn mặt tới các Nghị sỹ Quốc hội. (Ảnh: Epoch Times)
1604150037311160 600x400 1
Tại phiên điều trần, bà Doãn Lệ Bình kể lại trải nghiệm khủng khiếp của bản thân khi bị tấn công tình dục tập thể tại “nhà tù đen” Thẩm Dương. (Lý Sa /Epoch Times)

Ngày 14/4/2016, trong một phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ, bà Doãn Lệ Bình, một học viên Pháp Luân Công trốn sang Hoa Kỳ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã nói về trải nghiệm khủng khiếp của mình khi bị tấn công tình dục tập thể, và bị quay video trong một “nhà tù đen” ở tỉnh Liêu Ninh.

Ngoài ra hôm 3/7, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh (Cheng Peiming) 58 tuổi đến từ Thành phố Kê Tây – Hắc Long Giang đã phát biểu tại thủ đô Washington của Mỹ về quá trình ông bị bức hại, tra tấn, và bị mổ cướp nội tạng.

Đây là lần đầu tiên sau khi hứng chịu hành vi tàn ác mổ cướp nội tạng, một nạn nhân còn sống sót lên tiếng vạch trần sự tà ác của ĐCSTQ. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tăng cường thúc đẩy truy cứu trách nhiệm đối với ĐCSTQ về tội ác này.

mo cuop noi tang 2
Vào ngày 3/7/2024, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đến từ Trung Quốc đã cho các phóng viên tại cuộc họp báo ở Washington Mỹ xem vết mổ ở bên trái phần trên cơ thể của ông, đã được khâu lại sau khi bị mổ lấy nội tạng. (Ảnh: Vision Times)

Đây không phải là những trường hợp cá biệt.

Năm 2000, khi La Cán, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ còn quản lý Trại lao động Mã Tam Gia, cảnh sát tại Trại lao động Mã Tam Gia đã lột trần 18 nữ học viên Pháp Luân Công kiên định tu luyện, không chịu “chuyển hóa” (ký cam kết từ bỏ tu luyện).

Cảnh sát đã ném họ vào phòng giam nam, mặc cho các tù nhân nam cưỡng hiếp, khiến ít nhất 5 người chết, 7 người phát điên và số còn lại bị tàn tật. Sau đó, hành động tà ác điên rồ này đã được các trại lao động và nhà tù khác sao chép.

“Mọi hình thức bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng đều rất khủng khiếp,” ông Matas nói.

 “Dự luật này sẽ giúp nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, và việc ĐCSTQ giết hại các tù nhân lương tâm trên quy mô lớn, chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, nhưng không giới hạn ở điều này”.

Ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là cốt lõi của Dự luật

Luật sư Matas cho biết: “Điều đáng chú ý là, việc (ngăn chặn ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống chính là cốt lõi của luật này.”

“Xét đến mức độ nghiêm trọng của thu hoạch nội tạng sống, tội ác này vẫn chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng. Nạn nhân không thể tự bảo vệ mình. Dự luật này đã nói thay họ.”

“Khi nói đến các vụ giết người hàng loạt do nhà nước tổ chức để lấy nội tạng, chúng ta đang đối mặt với hành vi ngược đãi chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới và chưa từng thấy trong lịch sử.”

id14280930 003
Luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas (diễn giả) và ông David Kilgour, cựu Quốc Vụ Khanh Canada khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tại một cuộc họp báo năm 2006. (Ảnh: Minghui.org)
1606221934541160 600x400 1
Ông David Matas phát biểu tại một cuộc họp báo năm 2016 báo cáo điều tra mới nhất về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh: Lý Sa/Epoch Times)

Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ báo cáo về:

  1. Bản tóm tắt các chính sách pháp lý và thực tế của Trung Quốc về cấy ghép nội tạng, như các chính sách nhắm vào các tù nhân lương tâm (bao gồm học viên Pháp Luân Công) và các tù nhân khác;
  2. (A) Số lượng ca ghép tạng được biết hoặc ước tính diễn ra ở Trung Quốc mỗi năm; (B) Số lượng người hiến tạng tự nguyện đã biết hoặc ước tính ở Trung  Quốc; (C) Đánh giá về các nguồn tạng cấy ghép ở Trung Quốc;(D) Ước tính thời gian (tính bằng ngày) cần thiết để có được nội tạng cấy ghép trong hệ thống y tế của Trung Quốc, và đánh giá liệu thời gian biểu này có khả thi hay không, dựa trên số lượng người hiến tạng đã biết hoặc được ước tính ở Trung Quốc.
  3. Xác định xem liệu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có cấu thành “tội ác tàn bạo” hay không. Thuật ngữ này được định nghĩa trong Mục 6 của Đạo luật ngăn chặn tội ác diệt chủng và tàn bạo Elie Wiesel năm 2018 (Luật công 115-441; ghi chú 22 U.S.C. 2656)].

“Các yêu cầu báo cáo trong dự luật này là một bước quan trọng. Vì nó yêu cầu một tổ chức quốc gia (Mỹ) tham gia vào báo cáo này”, ông Matas nói.

“Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công” cũng yêu cầu Hoa Kỳ tránh mọi hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng trong khi ĐCSTQ đang nắm quyền.

Ông Matas tin rằng hành vi tà ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm như các học viên Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ tự gây ra hậu họa. ĐCSTQ sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ và tan rã.

Ông nói: “Người dân đang dần nhận ra rằng ĐCSTQ lãnh đạo và tổ chức các quốc gia mà họ cai trị, giết hại những người vô tội trên quy mô lớn để lấy nội tạng của họ. Đây là một lằn ranh mà nếu kéo dài và đủ chặt, có thể sẽ làm tan rã toàn bộ sự cai trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc.”

“Không có lý do gì để một tổ chức tội phạm như vậy trở thành kẻ thống trị Trung Quốc.”

“Càng nhiều người nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ thì thời gian cai trị của ĐCSTQ càng ngắn đi.”

“Một khi được ban hành và thực thi, dự luật này sẽ như một lời cảnh tỉnh, tuyên bố rằng sự cai trị của ĐCSTQ sẽ chấm hết.”

Bình Minh (t/h)