Giáo viên hoàn toàn không phải là nghề nhàn nhã
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Con người có thể rất đẹp. Nhưng con người cũng có thể rất xấu xa. Con người rất thú vị. Nhưng con người cũng rất vô vị.
Cái tốt đẹp và xấu xa; cái thú vị và vô vị đó lại thường song hành, cùng tồn tại trong một con người.
Tùy môi trường, cơ duyên, nền tảng văn hóa, xúc tác mà quyết định tỉ lệ tốt xấu; hay dở nhiều ít cũng như cách thức biểu hiện.
Vậy nên nghề nào tiếp xúc trực tiếp và liên tục với con người thì ngoài cái hay nó thực sự cũng là nghề độc hại về cả thể chất lẫn tinh thần.
Không ai làm cho con người khổ sở, phiền não hơn con người, nhất là người có thời gian tiếp xúc dài, thường xuyên và ở cự ly gần.
Xét ở góc độ đó, giáo viên hoàn toàn không phải là nghề nhàn nhã như nhiều người lầm tưởng.
Ở khía cạnh nào đó nó là nghề… độc hại mà nếu cá nhân không có cơ chế và năng lực phòng vệ tâm hồn rất dễ bị tổn thương đôi khi vĩnh viễn không thể lành trở lại.
Môi trường làm việc cụ thể ví dụ như một ngôi trường có thể ảnh hưởng rất lớn đến thế giới tinh thần của giáo viên.
Vậy nên không nên chọn nghề giáo viên vì nghĩ đơn giản làm nghề đó luôn mặc quần áo sạch sẽ, được ăn lương nhà nước, là viên chức, lương cao, được xã hội coi là thầy…
Nếu không thật sự yêu nghề và có lý tưởng nào đó có liên quan để theo đuổi thì cái giá theo nghề khá đắt.
Cha mẹ không nên ép con làm nghề gì đó thuần túy chỉ vì lý do thu nhập hay nghe nó oai nếu không muốn con biến thành người khác hoặc chịu nỗi đau âm thầm.
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:
Từ khóa Nguyễn Quốc Vương
