Một quán cà phê ở Hàng Châu mời 4.000 người đến xem World Cup, nhưng không một ai đến
Phương HIểu
•
Chia sẻ FB
Chia sẻ Twitter
Bình luận
Rạng sáng hôm nay (12/6), trận khai mạc World Cup Mỹ – Canada – Mexico đã chính thức diễn ra. Trong khi hàng triệu người hâm mộ bóng đá sôi nổi theo dõi và bàn luận về trận đấu trên mạng, một quán cà phê nằm cạnh đường băng sân bay Tiêu Sơn (Hàng Châu) lại bất ngờ trở thành địa điểm xem bóng đá vắng vẻ nhất trong đêm khai mạc.Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Tạo bởi AI
Theo tờ Tidenews, quán nhỏ mang tên “Guanqi Tea & Coffee” đã chuẩn bị suốt nửa tháng để đón làn sóng khách xem World Cup, nhưng trong đêm khai mạc lại không có bất kỳ vị khách nào ghé thăm.
Khoảng 3 giờ sáng, phóng viên của Tidenews đã có mặt tại quán để ghi nhận không khí đầy ngượng ngùng ở nơi được ví là quán xem bóng đá “cô đơn nhất” Hàng Châu.
Chủ quán Triệu Xung bất lực than thở: “Thật sự quá ngượng ngùng, không có lấy một người khách.”
Quán “Guanqi Tea & Coffee” mới khai trương được một tháng, nằm cạnh đường băng phía bắc của sân bay Tiêu Sơn. Bình thường, nơi đây thu hút khá nhiều khách đến ngắm máy bay và thưởng thức cà phê.
Triệu Xung cho biết anh đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện xem World Cup từ nửa tháng trước. Anh lắp đặt màn hình chiếu, chi hàng nghìn nhân dân tệ để mua bia và đồ ăn nhẹ, đồng thời quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội với hy vọng thu hút người hâm mộ.
“Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chỉ cần có khách đến, tôi sẽ cho uống bia và ăn đồ ăn nhẹ thoải mái”.
Anh phân tích: “Tôi nhận thấy giờ thi đấu của World Cup năm nay không thực sự thuận lợi. Ở Hàng Châu cũng không có nhiều doanh nghiệp triển khai các chương trình tiếp thị gắn với World Cup, nên tôi nghĩ đây có thể là một cơ hội kinh doanh.”
Tuy nhiên tôi không ngờ lại không có một ai xuất hiện.
Theo lời chủ quán, trong đêm anh nhiều lần nhìn thấy xe ô tô tiến đến gần cửa hàng nhưng cuối cùng đều quay đầu bỏ đi.
Để kéo khách, Triệu Xung không chỉ liên tục đăng bài quảng bá trên mạng xã hội mà còn gửi lời mời xem bóng đá tới khoảng 4.000 người trong danh bạ liên lạc.
“Tối hôm qua (11/6), tôi còn gửi tin nhắn hàng loạt cho 4.000 người và nhắn riêng cho hàng chục người bạn.”
Anh thừa nhận đã dự đoán lượng khách sẽ ít, nhưng không ngờ lại rơi vào cảnh hoàn toàn vắng bóng người xem.
Từ tâm trạng đầy kỳ vọng đến cảm giác ngượng ngùng, Triệu Xung đã trải qua một đêm dài chờ đợi. Khi mãi không có khách, anh đành tự mang ghế ra ngồi và trở thành “khán giả duy nhất” của chính quán mình.
“Tôi đã tự pha cho mình hai cốc cà phê rồi.” Anh vừa nói vừa lấy từ đống đồ dự trữ ra một lon bia và vài gói đồ ăn nhẹ.
Mặc dù đêm khai mạc World Cup diễn ra ảm đạm ngoài mong đợi, Triệu Xung cho biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ kế hoạch tổ chức các buổi xem bóng đá tập thể. Anh dự định tiếp tục thử nghiệm trong những ngày tới, theo dõi lượng khách rồi mới quyết định có điều chỉnh chiến lược kinh doanh hay không.
“Ngày mai là cuối tuần, hôm nay tôi sẽ tiếp tục đăng thêm thông báo. Biết đâu khách sẽ đến thì sao”.
Dù quán “Guanqi Tea & Coffee” có một màn khởi đầu không như ý trong mùa World Cup, Triệu Xung vẫn giữ thái độ lạc quan và hy vọng các hoạt động khuyến mãi gắn với bóng đá sẽ dần thu hút được khách hàng trong những ngày tiếp theo.