Một người cha ở Iceland cho biết trong nỗi đau tuyệt vọng rằng ông đã bị tước quyền làm cha sau khi công khai phản đối việc chuyển giới cho cậu con trai 11 tuổi mắc tự kỷ của mình. Vụ việc đã thu hút sự chú ý quốc tế, trong đó có cả tỉ phú Elon Musk. Ông cáo buộc tòa án đã đặt hệ tư tưởng cấp tiến lên trên quyền của cha mẹ trong việc bảo vệ con cái.

Ông Alexandre Rocha. (Ảnh chụp màn hình)

Công dân Pháp Alexandre Rocha, người đã sống ở Iceland 25 năm và từ tháng 12 năm ngoái đã mất quyền nuôi con vào tay mẹ đứa trẻ, nói với Fox News Digital rằng ông tin thẩm phán đã ra phán quyết bất lợi cho mình vì ông đặt câu hỏi về tác động lâu dài của thuốc chặn dậy thì và liệu pháp hormone.

“Đây lẽ ra phải bị coi là tội ác,” ông Rocha nói khi nhắc đến các can thiệp y khoa. “Các người đang xâm hại trẻ em, thiến hoạn con trai – giống như con tôi vậy. Những chuyện như thế không được phép xảy ra. Đây là một hệ tư tưởng không có chỗ cho trẻ em.”

Ông nói, cậu con trai 10 tuổi của ông khi đó – thế giới quan chủ yếu được định hình bởi các trò chơi điện tử như Minecraft và Roblox – hoàn toàn không thể hiểu được hậu quả lâu dài của việc chuyển đổi giới tính.

“Dĩ nhiên, bất cứ đứa trẻ nào (sau khi cha mẹ ly thân và được chẩn đoán tự kỷ) cũng sẽ đối mặt với những thách thức tâm lý,” ông Rocha nói. “Việc chuyển giới là một ‘nơi trú ẩn hạnh phúc’. Các em cảm thấy được công nhận, thích được chú ý… Còn với tôi, điều tôi lo là về lâu dài. Bốn hay sáu năm nữa, khi chúng dùng thuốc chặn dậy thì và được tiêm thêm hormone, liệu chúng có còn hạnh phúc không? Liệu điều đó có thực sự giải quyết được những vấn đề cốt lõi không – những thách thức hay khó khăn về tinh thần mà chúng đang trải qua?”

Mặc dù con ông được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ cách đây tám tháng, nhưng ông cho rằng trong quá trình xét xử, tòa và đội ngũ y tế đã “gần như phớt lờ” chẩn đoán này.

Ông chỉ ra rằng trẻ tự kỷ thường cảm thấy “xa lạ với chính bản thân mình” hoặc “muốn trở thành một người khác”, và bổ sung rằng đôi lúc con ông thậm chí còn thích làm mèo – đội tai mèo hoặc đeo đuôi mèo.

Tuy nhiên, khi ông Rocha nêu những lo ngại ấy tại tòa, một bác sĩ nội tiết học ở Iceland đã “thẳng thừng bác bỏ” lời ông sau khi tuyên thệ, khẳng định thuốc hormone “không gây vấn đề gì” và từ chối xem xét các yếu tố sức khỏe tâm thần tiềm ẩn.

Hiện tại, ông Rocha đã bị cắt khỏi mọi quyết định y tế đối với con, và ông lo rằng con trai mình có thể đang được điều trị mà ông hoàn toàn không hề hay biết.

“Rất có thể nó đang được điều trị hormone, nhưng tôi không biết gì hết,” ông nói.

Ông Rocha nói thêm, mẹ đứa trẻ đang thúc đẩy “một hệ tư tưởng còn cực đoan hơn trước đây”, và cho biết ông phải dùng đến phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT để tra cứu các thuật ngữ như ‘deadname’ – chỉ tên khai sinh của một người trước khi họ chuyển giới.

“Tôi không thể ủng hộ kiểu ngôn ngữ như vậy. Với tôi đó là cái ác. Nó đi xa hơn cả tình yêu,” ông nói. “Khi nói về một đứa trẻ, bạn không thể đem cái chết ra nói. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa với tôi.”

Ông Rocha cho biết tháng Hai năm ngoái ông được thông báo rằng mẹ đứa trẻ đã chính thức đổi tên con sang một cái tên nữ, “nghĩa là trên giấy tờ tùy thân bây giờ, nó được ghi rõ là con gái.”

Người cha này nói ông tin phán quyết của tòa không phải để bảo vệ lợi ích tốt nhất cho con mình, mà là một động thái phối hợp nhằm bóp nghẹt bất đồng ý kiến.

“Nó (hệ tư tưởng đó) kiểm soát cha mẹ. Nó kiểm soát tôi,” ông nói. “Mục đích là bịt miệng tôi. Là để dồn mọi quyền lực vào tay thứ hệ tư tưởng đó.”

Câu chuyện của ông Rocha đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, và gần đây cũng khiến ông Elon Musk để mắt đến.

Vị CEO Tesla này, sau khi tiết lộ con trai mình là Xavier đã chuyển giới thành nữ và đổi tên thành Vivian Jenna Wilson, đã nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề liên quan đến người chuyển giới.

Ông Musk nói rằng trước khi ông “thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra”, ông “về cơ bản đã bị đánh lừa” mà đồng ý để Wilson dùng thuốc chặn dậy thì.

Đáp lại một bài đăng về câu chuyện của Rocha từ tài khoản X nổi tiếng @libsoftiktok, ông Musk viết: “Loại virus tinh thần ‘thức tỉnh’ cũng đang lây lan ở Iceland.”

Ông Rocha nói ông cảm thấy “vô cùng bất ngờ và vinh dự” khi ông Musk chia sẻ câu chuyện của mình.

“Tôi nghĩ chúng tôi đang cùng tham gia một cuộc đấu tranh chung,” ông nói. “Bởi cuối cùng thì chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ, bất kể đường biên giới hay quốc tịch.”

Ông Musk chưa lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ Fox News Digital.

Ngoài những tranh cãi chính trị, ông Rocha nói ông nhớ con trai mình từng ngày. Ông cho biết từ tháng Một tới nay ông chưa được gặp con.

“Tôi nhớ những buổi tối kể chuyện, nhớ cùng nhau nấu ăn,” ông nói, và cho biết ông rất thích cùng con xem các bộ phim của Steven Spielberg thập niên 1990, chẳng hạn như ‘Công viên kỷ Jura’.

Gần đây ông Rocha đã yêu cầu tòa án phạt tiền mỗi ngày đối với mẹ đứa trẻ vì bà cản trở quyền thăm nom đã được tòa phê chuẩn.

Hồ sơ tòa án cho thấy người mẹ phủ nhận việc cố tình cản trở thăm nom, và nói rằng đứa trẻ tự từ chối đến vì ông Rocha không chấp nhận bản dạng chuyển giới của con, cũng như không gọi con bằng tên mới.

Ông Rocha đã nộp một bản khai nhân chứng, khẳng định lần thăm nom gần nhất diễn ra rất suôn sẻ, và đứa trẻ trông hạnh phúc, an toàn khi ở bên ông.

Ông nhớ lại trong lần thăm nom cuối cùng, con trai nói rằng nó “nhớ thời gian ở bên bà và em gái”.

“Là cha mẹ, khi không biết chuyện gì đang xảy ra với con mình, bạn sẽ cực kỳ lo lắng,” ông Rocha nói. “Chúng tôi đang dần bị tách khỏi nhau, và đó là một hệ quả vô cùng đau buồn.”

Bất chấp áp lực phải im lặng, ông Rocha vẫn kêu gọi các phụ huynh khác hãy tin vào trực giác của mình, dám lên tiếng và tìm kiếm tư vấn chuyên môn.

“Tôi đứng ra ở đây là vì con trai tôi và tương lai của nó,” ông nói. “Đó là điều duy nhất tôi bận tâm. Tôi đang đấu tranh cho nó và cho tương lai của nó.”

Fox News Digital cho biết họ không thể liên lạc được với mẹ đứa trẻ để xin bình luận.

Trí Đạt (theo Fox News)