Uy lực của thiên đạo khiến con người cần phải kính sợ: 4 đại phép tắc, 7 đại thiên quy
- Văn Anh
- •
Vì sao có người rất thông minh nhưng lại không đạt được gì? Vì sao có người kiếm được rất nhiều tiền nhưng cuối cùng lại mất hết? Vì sao có người chăm chỉ nỗ lực nhưng lại buồn bã, không có kết cục tốt? Những quy luật và thiên đạo này không thể không biết…
4 đại phép tắc
Danh tiếng của một người không được lớn hơn tài năng
Danh tiếng của một người tuyệt đối không được vượt quá thực lực. Một khi danh tiếng lớn hơn thực lực thì chính là hữu danh vô thực, là đánh lừa người khác, tất sẽ gặp tai họa.
Trong thời đại Internet, nhiều người theo đuổi danh tiếng và tầm ảnh hưởng, vì có danh tiếng thì dễ làm việc và được người khác tôn sùng. Nhưng khi tài năng không xứng với danh tiếng, nghĩa là họ đang hưởng thụ và sử dụng những nguồn lực vượt quá khả năng của mình. Đây chính là đang “tiêu xài trước” những tích lũy của bản thân. Khi tiêu hết, khó khăn tự nhiên sẽ đến.
Vì vậy, khi danh tiếng tăng lên, chúng ta phải không ngừng nâng cao thực lực, và luôn nhắc nhở bản thân: Tốc độ nâng cao năng lực phải nhanh hơn tốc độ tăng danh tiếng. Chỉ như vậy mới có thể tiến tới thành công lớn hơn.
Tài sản của một người không được lớn hơn công đức
Tài sản của một người không được vượt quá công đức của họ. Nếu tài sản lớn hơn công đức, đó là đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, tất sẽ chiêu mời tai họa.
Người xưa đã nói: “Có làm thì mới có ăn”. Tài sản chúng ta có được là kết quả chuyển hóa từ giá trị do chúng ta tạo ra. Nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều người đảo lộn điều này, họ kiếm tiền bằng mọi giá. Khi công đức không xứng với tài sản, sẽ xảy ra “đức không xứng vị”, tất có tai ương.
Vì vậy, ta có thể thấy một hiện tượng phổ biến: Những người trước đây kiếm tiền rất dễ dàng, những năm gần đây gần như tiêu tán hết tài sản. Vì sao? Vì công đức không đủ, chỉ biết kiếm tiền vì đồng tiền.
“Hậu đức tải vật” nghĩa là chỉ có đức dày mới xứng với tài sản lớn.
Địa vị của một người không được lớn hơn sự cống hiến
Địa vị không được vượt quá sự cống hiến. Nếu địa vị cao nhưng cống hiến không tương xứng, tất sẽ khiến người xung quanh không phục, ghen ghét, thậm chí bị tính kế.
Ở bất kỳ môi trường nào, người được đề cao phải là người có đóng góp lớn. Chỉ như vậy mới khiến người khác tâm phục khẩu phục và giữ vững được vị trí.
Tuy nhiên, nhiều người vì muốn leo cao mà bất chấp thủ đoạn, nhưng lại không suy nghĩ xem đóng góp của mình có đủ hay không. Những người như vậy dù có thể thành công nhất thời, sớm muộn cũng sẽ bị kéo xuống.
Chức vị của một người không được lớn hơn năng lực
Chức vị không được vượt quá năng lực. Nếu chức vị quá cao nhưng năng lực không đủ, nghĩa là đang sử dụng quyền lực vượt ngoài khả năng, và điều đó sẽ đặt nền móng cho sự sụp đổ trong tương lai.
Nhiều người theo đuổi quyền cao chức trọng nhưng lại không chịu học hỏi, nâng cao năng lực, điều này rất nguy hiểm. Chúng ta không nên cố gắng điều khiển những việc vượt quá khả năng của mình, vì mỗi hành động và quyết định đều sẽ có sai lệch, tích lũy lâu dài sẽ tự chôn vùi chính mình.
Trong “Chu Dịch – Hệ từ hạ” có viết: “Đức không xứng vị, tất có tai ương. Đức mỏng mà ngôi cao, trí nhỏ mà mưu lớn;
lực nhỏ mà gánh nặng, hiếm ai không thất bại!”
Một người chỉ có thể hưởng những gì tương xứng với mình. Cách tốt nhất để có được điều gì đó là nỗ lực để bản thân xứng đáng với nó. Nếu không, tất cả chỉ là ảo tưởng.
7 đại thiên quy
Cơ thể con người là một trạng thái cân bằng. Khi một mặt nào đó thiếu hụt, mặt tương ứng sẽ dư thừa. Ví dụ như 7 nguyên tắc sau:
Nhận thức không đủ thì lo nghĩ nhiều
Khi tầm nhìn hạn chế, con người sẽ lo lắng quá mức, thiếu cảm giác an toàn. Vấn đề là nghĩ quá nhiều nhưng đọc quá ít, lo âu thường đến từ sự hiểu biết nông cạn.
Trí không đủ thì hay nghi ngờ
Khi nhận thức không đủ, con người sẽ nghi ngờ mọi thứ, chần chừ không tiến, và bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng.
Uy không đủ thì dễ nổi giận
Khi không có uy nhưng lại muốn tạo sự răn đe, con người sẽ cố tỏ ra hung hăng. Nhưng càng như vậy càng bộc lộ sự yếu đuối bên trong.
Tinh lực không đủ thì ăn nhiều
Khi tinh thần và năng lượng yếu, con người sẽ tìm kiếm năng lượng từ thức ăn, dẫn đến ăn uống quá độ. Tâm thái bình hòa, sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc mới là nguồn gốc của năng lượng.
Độ lượng không đủ thì hay oán trách
Khi lòng dạ hạn hẹp, con người chỉ thấy bất công. Người ở tầng cao nhìn thấy phong cảnh, người ở tầng thấp chỉ thấy rác, lâu dần sẽ trở nên cực đoan, đầy bất mãn và than phiền.
Tín không đủ thì đa ngôn
Khi không tự tin, con người sẽ cố nói nhiều để chứng minh bản thân, nhưng càng nói càng lộ sơ hở. Người thực sự tự tin thường kiệm lời.
Yêu thương không đủ thì đa tình
Khi thiếu sự yêu thương bản thân, con người sẽ tìm kiếm bù đắp từ người khác, cố gắng dùng tình cảm của người khác để lấp đầy khoảng trống. Đó không phải là tình yêu, mà là sự bù đắp tâm lý và là nguồn gốc của nhiều bi kịch.
Từ khóa thiên quy Đạo đức phép tắc

































