Theo New York Post, Gary Salin, một người đàn ông 80 tuổi ở St. George, Utah, từng là một kiến trúc sư tài năng chuyên thiết kế những biệt thự xa hoa cho các tỷ phú, trong đó có nhà sáng lập tập đoàn Jefferies Investment Group, Boyd Jefferies. Công ty do ông dẫn dắt cũng từng 4 lần lọt vào danh sách “Top 100” của tạp chí Architectural Digest. Nhưng giờ đây, người đàn ông từng được ca ngợi là “bậc thầy thiết kế” lại đang lặng lẽ làm nhân viên đóng gói tại một cửa hàng tạp hóa, chỉ để trả hết khoản nợ khổng lồ phát sinh từ chi phí chăm sóc người vợ quá cố của mình.

New Project 1 1
Ông Gary Salin ở St. George, Utah, từng là một kiến trúc sư tài năng chuyên thiết kế những biệt thự xa hoa cho các tỷ phú. (Ảnh chụp màn hình video)

Một lời thề khiến ông hy sinh tất cả

Vào tháng 6 năm 2020, vợ của Salin, bà Carol, đã qua đời vì mắc hai loại bệnh mất trí nhớ, bao gồm liệt trên nhân tiến triển. Trong suốt ba năm rưỡi bệnh tật của bà, ông Salin luôn ở bên không rời. Ông nói: “Tôi đã hứa với bản thân, với Chúa, với các anh chị em và con cái của bà ấy rằng sẽ không bao giờ đưa bà ấy vào viện dưỡng lão. Bà ấy sẽ luôn ở nhà”. Để thực hiện lời thề này, ông đã dốc hết mọi khoản tiết kiệm để chăm sóc vợ. Chỉ riêng chi phí chăm sóc tại nhà đã tiêu tốn khoảng 40.000 đô la, và tổng hóa đơn y tế lên tới hơn 80.000 đô la.

 

“Giờ tôi chẳng còn một xu nào”, ông thừa nhận, “nhưng tôi chưa bao giờ hối hận”.

Carol từng là một nghệ sĩ, và trong những năm cuối đời, bà phải chịu đựng nhiều đau đớn vì bệnh tật. Ông Salin không chỉ gánh vác toàn bộ công việc chăm sóc bà mà còn mất đi nguồn thu nhập từ tiền an sinh xã hội của bà. Để mưu sinh, ông đã trở lại làm việc vào cuối năm 2020, chọn một công việc “không cần suy nghĩ nhiều” – trở lại siêu thị làm nhân viên đóng gói.

Trong thời gian làm việc tại cửa hàng tạp hóa, ông Salin đã gặp khách hàng tên Duana Johnson. Khi biết lý do vì sao Salin vẫn phải làm việc ở tuổi xế chiều, cô đã quyết định khởi xướng một chiến dịch gây quỹ để giúp ông thoát khỏi khó khăn. Ngay sau khi nền tảng gây quỹ được triển khai, Fox 13 đã đưa tin về người đàn ông góa vợ kiên định với lời hứa này, nhanh chóng thu hút sự chú tâm của cộng đồng.

Đến Chủ Nhật tuần trước, số tiền gây quỹ đã gần đạt 40.000 đô la. Cô Johnson nói: “Sự chung thủy của ông Salin đối với vợ đã lay động vô số người, điều này cho thấy đất nước chúng ta vẫn tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn”. Cô còn nói thêm: “Ông ấy nói với tôi rằng bà Carol có một đức tin vững chắc, và tôi tin rằng lời cầu nguyện trước khi qua đời của bà ấy đã được đáp lại”.

Ông Salin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự ủng hộ từ mọi tầng lớp xã hội, ông nói: “Mọi người gọi tôi là ‘anh hùng’, ‘thiên thần’, thậm chí là ‘thánh nhân’. Nhưng tôi không phải những điều đó, tôi chỉ là một người giữ lời hứa”.

Tình yêu sét đánh tại ngã tư đèn đỏ, dệt nên 30 năm ân tình đậm sâu

Câu chuyện tình yêu của ông Salin và bà Carol cũng cảm động như một bộ phim. Ông nhớ lại, hai người gặp nhau tại một ngã tư đèn đỏ vào năm 1990. “Chúng tôi gần như đồng thời vén kính râm lên nhìn nhau, khoảnh khắc đó cứ như là định mệnh”. Sau 3 giờ trò chuyện trên chiếc ghế công viên gần đó, họ đã xác định được đối phương chính là một nửa của mình. Một năm sau, cả hai đính hôn, kết hôn và chuyển đến Montana sống cùng nhau.

Tờ Daily Mail từng đưa tin rằng, mặc dù ông Salin có một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng danh hiệu mà ông tự hào nhất lại là “người chồng”. Khi bà Carol lâm bệnh, ông đã từ bỏ cuộc sống thường ngày của mình, chuyển cùng bà đến miền nam Utah, gần các bác sĩ thần kinh, để toàn tâm chăm sóc bà.

Giờ đây, đối mặt với tuổi già và tia hy vọng từ chiến dịch gây quỹ, ông Salin vẫn giữ sự khiêm tốn. “Tôi chỉ là đang thực hiện một lời hứa. Bà ấy là người tôi yêu, đó là tất cả lý do”. Ông nói, “Dù khỏe mạnh hay ốm đau, tôi đều nguyện ở bên bà ấy cho đến phút cuối cùng”.