Được thuê để quấy rối Shen Yun, 2 người thay đổi sau khi xem buổi biểu diễn
- Epoch Times
- •
Tối ngày 8/4/2026, tại buổi biểu diễn của Shen Yun ở Trung tâm Văn hóa Shinjuku, Tokyo, đã xuất hiện 2 khán giả đặc biệt. Chỉ vài ngày trước đó, họ còn đứng bên ngoài nhà hát hô vang những khẩu hiệu công kích Shen Yun; nhưng vài ngày sau, họ lại bước vào khán phòng để xem biểu diễn. Sau khi chương trình kết thúc, cả hai đều cho biết sẽ không còn tham gia các hoạt động gây nhiễu Shen Yun nữa.
Điều gì trong buổi biểu diễn này đã khiến họ thay đổi?
Hai người đó là Tanaka (hóa danh) và Fujita (hóa danh), lần lượt là người đứng đầu hai tổ chức cánh hữu tại Nhật Bản. Trong các mùa lưu diễn của Shen Yun năm nay và năm ngoái, Tanaka đã lái chiếc xe tải màu đen mang dòng chữ “Souryukai” (Thương Long Hội), tổng cộng xuất hiện 5 lần (3 lần năm ngoái, 2 lần năm nay) gần các nhà hát nơi Shen Yun biểu diễn ở Tokyo và các thành phố lân cận. Ông sử dụng loa phóng thanh để lặp lại những tuyên truyền sai lệch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm công kích Shen Yun. Fujita cũng tham gia, nhưng xe của ông không gắn bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào.
Thông thường, họ huy động từ 4 đến 5 xe tuyên truyền lưu động cùng lúc, đứng bên ngoài nhà hát hô khẩu hiệu khi khán giả vào rạp, khiến nhiều người đi đường chú ý.
Theo ông Trương Thần, người phụ trách đơn vị tổ chức Shen Yun tại Nhật Bản, mỗi khi xảy ra tình huống như vậy, nhân viên đều chủ động đến trao đổi, giới thiệu Shen Yun là gì và giải thích về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng tại Trung Quốc.
“Tôi cũng nói với họ rằng nên tôn trọng lễ nghi của Nhật Bản. Việc cầm loa hô hét như vậy cũng làm ảnh hưởng đến cư dân xung quanh. Nếu có hiểu lầm gì về chúng tôi thì hoàn toàn có thể trao đổi để giải quyết. Dù sao các anh cũng là những người có lý tưởng riêng (các tổ chức cánh hữu)”.
Theo báo cáo “Tình hình và công tác xử lý các tổ chức cánh hữu” do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố năm 2004, các tổ chức cánh hữu Nhật Bản nhìn chung đều “chống cộng”. Họ thường xuyên tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng cũng có khi nhận làm những “công việc bẩn” để kiếm tài chính.
Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, ông Trương Thần dần thay đổi cách nhìn về Tanaka và Fujita. Ông nhận thấy mặc dù đến để quấy nhiễu, nhưng thực tế họ không hiểu rõ về Shen Yun hay Pháp Luân Công. Không giống một số người mang thái độ thù địch mạnh mẽ, mỗi khi nhân viên đến trao đổi, họ vẫn sẵn sàng lắng nghe và không buông lời xúc phạm.
“Tôi cảm thấy họ không hề có ác ý với chúng tôi, chỉ là vì tiền nên được thuê đến gây rối buổi biểu diễn”, ông Trương nói.
Từ đó, ông nảy ra một ý tưởng: thay vì tiếp tục đối đầu, tại sao không mời họ trực tiếp xem một buổi diễn?
“Tôi hy vọng trước tiên họ sẽ hiểu Shen Yun là một chương trình như thế nào, rồi sau đó tự đưa ra lựa chọn của mình. Đó chính là lý do tôi mời họ đến xem”.
Điều bất ngờ là cả 2 đã nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị này.
Tối ngày 8/4/2026, họ đến Trung tâm Văn hóa Shinjuku ở Tokyo để xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New Era.
Shen Yun lấy sứ mệnh phục hưng và phát huy nền văn hóa thần truyền chính thống 5.000 năm của Trung Hoa, vốn bị ĐCSTQ phá hủy. Những tiết mục đề cao lòng thiện lương và sự trở về với các giá trị đạo đức truyền thống đã gây đồng cảm với khán giả trên khắp thế giới, và cũng chạm đến trái tim của hai người này.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Fujita không giấu được sự xúc động và thốt lên:
“Buổi biểu diễn thật tuyệt vời!”
Ông nhiều lần nhắc đến việc bản thân bị lay động sâu sắc bởi những thông điệp truyền tải qua giọng hát của nữ ca sĩ Shen Yun.
Trong ca khúc “Quét sạch bụi trần”, ca sĩ Shen Yun hát rằng: “Người đời vốn là thần chuyển sinh thành người, từng nhóm từng nhóm đến vì Đại Pháp, trải qua luân hồi chuyển kiếp mà quên mất nguyện ước ban đầu…” Đồng thời bài hát cũng đề cập đến nội dung “Đấng Sáng Thế Chủ cứu độ nhân loại vào thời kỳ cuối cùng”.
Fujita cho biết:
“Lời bài hát đặc biệt có ý nghĩa! Từ đầu đến cuối đều được viết quá hay!”
Trong khi đó, Tanaka nói rằng ông đặc biệt thích tiết mục về Trương Quả Lão.
“Chương trình rất cuốn hút, nửa sau còn hay hơn nửa đầu”.
“Giờ tôi đã hiểu nội dung của buổi diễn rồi, thật tuyệt vời!”
Ông cũng tiết lộ rằng thực ra từ năm ngoái ông đã muốn xem Shen Yun để hiểu rõ hơn về chương trình này.
Fujita còn bày tỏ sự hối hận đối với những hành động gây rối trước đây. Theo lời kể của các nhân viên lúc đó:
“Khi tôi nói với ông ấy rằng ‘thiện ác hữu báo’, ông ấy ngẩng đầu nhìn lên trời và nói: ‘Có lẽ tôi cũng sẽ bị báo ứng nhỉ’”.
Vài ngày sau, Tanaka nói với ông Trương Thần rằng ông đã đặt vé cho người thân và bạn bè đến xem buổi biểu diễn Shen Yun ngày 12/5 tại Tokyo.
Hé lộ người đứng sau: “Một người Trung Quốc rất hào phóng”
Sau khi hiểu rõ hơn về Shen Yun, Tanaka và Fujita đã có nhiều cuộc trao đổi với ông Trương Thần.
Ông Trương kể:
“Họ nói rằng chúng tôi khác với các tổ chức khác, rất lương thiện. Họ còn nửa đùa nửa thật nhắc tôi rằng: ‘Các anh thân thiện như vậy thì không phù hợp để làm việc trong xã hội ngày nay đâu, sẽ bị thiệt thòi đấy”.
Đồng thời, Tanaka cũng tiết lộ toàn bộ câu chuyện đằng sau các vụ gây rối.
Theo lời ông, trong giới cánh hữu có một người bạn tên Kimura (hóa danh). Kimura quen một phụ nữ Trung Quốc, và cha của người phụ nữ này đã bỏ tiền thuê Kimura tổ chức các hoạt động gây nhiễu gần những nhà hát Shen Yun biểu diễn tại Nhật Bản, đồng thời yêu cầu mỗi lần phải huy động ít nhất ba xe tuyên truyền.
Sau khi nhận tiền, Kimura thuê Tanaka thực hiện, còn Tanaka lại đề nghị Fujita hỗ trợ.
Tanaka tiết lộ người thuê “rất hào phóng”, mức thù lao lên tới vài triệu yên Nhật (tương đương hàng chục nghìn USD).
“Mức giá này cao gấp hơn mười lần những ‘đơn hàng’ tương tự mà chúng tôi từng nhận”, Tanaka nói.
Khi ông Trương hỏi liệu người thuê có liên hệ với các cơ quan ngoại giao của ĐCSTQ hay không, Tanaka trả lời:
“Tôi không biết”.
Tuy nhiên, tại hiện trường các vụ gây rối năm 2025, một quan chức thuộc Sở Cảnh sát Tokyo rất hiểu về Pháp Luân Công đã nói với phóng viên rằng:
“Ngoài ĐCSTQ ra thì còn ai có thể đứng sau những hoạt động như thế này nữa?”
Từ chối ‘đơn hàng’ mới, không muốn tiếp tục làm điều xấu
Tanaka từng nói riêng với ông Trương rằng thực ra họ không hiểu gì nhiều về Pháp Luân Công.
“Tôi tìm trên mạng cũng không thấy thông tin tiêu cực nào về Pháp Luân Công, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.”
Ông cho biết phần khó nhất khi chuẩn bị cho các hoạt động gây rối là nghĩ ra các khẩu hiệu.
“Thực ra tôi đã tìm kiếm trên mạng rất lâu, rất lâu. Cuối cùng mới khó khăn lắm tìm được một số nội dung có thể sử dụng từ các bài báo của New York Times”.
Từ tháng 8/2024, New York Times đã đăng nhiều bài viết chỉ trích Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Sau đó, trong mùa lưu diễn năm đó, các nhà hát tại nhiều quốc gia, bao gồm Nhật Bản, liên tục nhận được email đe dọa đánh bom và đe dọa giết người. Nhiều nhà hát và lãnh đạo quốc gia cũng nhận được thư đe dọa yêu cầu hủy các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Tanaka cho biết:
“Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công thực sự không có nhiều điểm để công kích, rất khó tìm được tài liệu tiêu cực”.
Ông cũng nói đây là lý do thời gian họ gây nhiễu bên ngoài các nhà hát Shen Yun thường ngắn hơn nhiều so với dự kiến.
Trong khi đó, Fujita cũng cảm thấy bất an với công việc này. Theo lời ông Trương thuật lại, Fujita từng nói:
“Thực ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy đơn hàng này là một việc rất đáng xấu hổ, nhưng vì đã nhận rồi…”
Ông còn tiết lộ chiếc xe dùng trong các hoạt động gây rối là xe thuê, nhằm tránh làm lộ tên tổ chức của mình.
Không lâu sau khi xem Shen Yun, Tanaka nói với ông Trương:
“Lại có đơn hàng mới rồi”.
Đơn hàng mới nhắm vào các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Tokyo vào đầu tháng 5.
Ông Trương đã nghiêm túc nói với Tanaka:
“Anh đã hiểu Shen Yun là chương trình như thế nào rồi. Trước những vấn đề liên quan đến đúng sai và thiện ác, anh cần phải đưa ra lựa chọn rõ ràng. Nếu không, đến bao giờ anh mới thoát khỏi tình trạng bị người khác lợi dụng?”
Vài ngày sau, Tanaka thông báo rằng ông đã từ chối lời đề nghị mới.
Sau khi Shen Yun kết thúc các buổi diễn tại Trung tâm Văn hóa Shinjuku, đoàn chuyển đến thành phố Hachioji (Tokyo) để tiếp tục biểu diễn vào ngày 12/4. Hôm đó, Tanaka xuất hiện gần nhà hát, chỉ hô vài câu qua loa phóng thanh rồi rời đi, toàn bộ diễn ra chưa đầy 5 phút; còn Fujita không tham gia.
Kể từ đó, trong các buổi biểu diễn tiếp theo, cả 2 không còn xuất hiện nữa.
Theo Epoch Times
Xem thêm
Giám đốc viện nghiên cứu kêu gọi TT. Trump lên án ĐCSTQ đàn áp Shen Yun
“Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng đối với các quyền tự do cơ bản được bảo vệ bởi Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ”.
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công Shen Yun Tokyo














![[VIDEO] Tâm sự của luật sư nhân quyền về một đề cử Nobel Hòa bình](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/tam-su-cua-luat-su-nhan-quyen-ve-nobel-hoa-binh-446x295.png)
![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Đời người tựa một vòng quay luân hồi](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Doi-nguoi-cung-la-vong-luan-hoi-01-446x295.jpg)

















