Ông Adam có thể rút lui khỏi cuộc tranh cử thị trưởng New York
- Trí Đạt
- •
Tin mới nhất cho thấy Thị trưởng New York Eric Adams đã thay đổi thái độ và dường như có khả năng rút lui khỏi cuộc đua tái tranh cử vào ghế thị trưởng; đồng thời, ông Trump dự đoán trên truyền thông rằng “điều đáng ngạc nhiên” là “người cộng sản nhỏ của tôi” sẽ chiến thắng.
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin, nhiều người tiết lộ rằng trong một cuộc họp không chính thức của chính quyền cấp cao của thành phố New York vào thứ Tư (10/9), ông Adams dường như đã thay đổi lập trường về cuộc bầu cử tháng 11, ám chỉ rằng “nếu điều đó có lợi hơn cho New York, ông có thể cân nhắc rút lui trong tương lai”.
Nhóm chiến dịch tranh cử của Thị trưởng sau đó nói với truyền thông rằng ông Adams vẫn chưa quyết định rút lui, nhưng sẽ tự tiến hành thăm dò dư luận để đưa ra quyết định.
Người phát ngôn chiến dịch Todd Shapiro, khi đề cập đến cuộc họp kín này, cho biết ông Adams đã bày tỏ rõ ràng rằng ông sẽ đầu tư nguồn lực để truyền đạt thông điệp của mình, sau đó sẽ tham khảo kết quả thăm dò công bằng của riêng mình trước khi quyết định. Ông Todd Shapiro nhấn mạnh: “Bất kỳ phát biểu nào của ông ấy cũng không nên được hiểu là từ bỏ cuộc bầu cử; ông ấy vẫn toàn tâm toàn ý cho công việc của mình, phục vụ người dân New York.”
Ngoài ra còn có tin đồn rằng cựu Thống đốc Andrew Cuomo và đồng minh cũng đang gây áp lực buộc ông Adams rút lui, nhằm tăng cơ hội cho ông Cuomo đánh bại ứng cử viên thị trưởng theo đường lối xã hội chủ nghĩa, Zohran Mamdani (33 tuổi).
Tại cuộc họp, ông Adams nói: “Tình yêu của tôi dành cho thành phố này còn lớn hơn cả sự chán ghét của tôi với Andrew Cuomo.”
Theo cuộc thăm dò mới nhất, ngay cả khi ông Mamdani đối đầu trực tiếp với ông Cuomo, điểm số của ông Mamdani cũng nhỉnh hơn một chút, nhưng hai bên được coi là đối thủ ngang tài ngang sức. Hiện chỉ có ứng viên độc lập Jim Walden rút lui, còn trên lá phiếu vẫn còn tên của ông Mamdani cùng các đối thủ Cuomo, Adams và Curtis Sliwa.
Hiện Cuomo đang nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ giới kinh doanh; gần đây, hàng chục lãnh đạo bất động sản đã họp mặt tại Midtown Manhattan để bàn cách thúc đẩy chiến lược đối đầu một chọi một giữa Cuomo và Mamdani.
Ngoài ra, Tổng thống Trump từ lâu đặc biệt chú ý đến cuộc bầu cử thị trưởng New York. Sáng thứ Sáu, trong chương trình “Fox & Friends” trên kênh Fox, ông không chỉ châm biếm ứng viên Đảng Cộng hòa Sliwa mà còn dự đoán người chiến thắng trong cuộc đua này.
“Nghe này, tôi là một người Cộng hòa, nhưng Curtis không phù hợp với giờ vàng,” Tổng thống nói trên truyền hình. “Ông ấy muốn nuôi mèo ở Gracie Mansion (dinh thự thị trưởng)… Chúng ta không cần hàng nghìn con mèo.”
Khi được hỏi liệu ông có mong muốn một số ứng cử viên thị trưởng rút lui để ngăn Mamdani đắc cử hay không, ông Trump nói: “Thẳng thắn mà nói, theo tôi, Cuomo dường như đang dẫn trước hai người còn lại.”
Nhưng mặc dù ông Cuomo dẫn trước hai người kia, ông Trump vẫn nói rằng ông Mamdani trong tình huống đối đầu một chọi một cũng có thể thắng.
“Tôi không xem xét quá kỹ các cuộc thăm dò, nhưng có vẻ như cậu ta sẽ thắng… Đây thực sự là một cuộc nổi dậy,” Trump nói. “Đây cũng là một cuộc nổi dậy chống lại các ứng viên tồi tệ, hiểu chứ? Đây là một cuộc nổi dậy. Họ đã quá chán ngán (những ứng viên hiện tại).”
Trump dường như bày tỏ sự thất vọng vì bản thân và các đồng minh chưa chọn được ứng viên mạnh nhất để đối đầu với ông Mamdani: “Ông ta (Cuomo) dường như dẫn trước một chút, nhưng vẫn còn kém xa, hiện tại gần như không có ứng viên nào có thể đảm đương.”
Trump gọi Mamdani là “người cộng sản nhỏ của tôi”.
“Tôi gọi cậu ấy là người cộng sản nhỏ của tôi, cậu ấy chính là thị trưởng cộng sản nhỏ của tôi,” ông Trump nói, “nhưng, bạn biết đấy, cậu ấy vẫn phải đến Washington để xin tiền, rất nhiều tiền.”
Từ khóa Andrew Cuomo bầu cử thị trưởng New York Eric Adams
