Vào Chủ nhật, ngày 3/5, trong bối cảnh áp lực kinh tế từ Hoa Kỳ đối với Iran tiếp tục gia tăng, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã theo dõi các tài sản ở nước ngoài của chế độ Iran và có kế hoạch giữ lại các khoản tiền này cho người dân Iran sau khi các cuộc tấn công của Hoa Kỳ chống lại Iran kết thúc.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Scott Bessent. (Ảnh: Shutterstock)

Ông Bessent đưa ra những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News, khi thảo luận về các biện pháp kiềm chế kinh tế của Donald Trump đối với Iran.

“Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái khi Tổng thống Trump ra lệnh ‘áp lực tối đa’ lên Iran. Ba tuần trước, tổng thống ra lệnh cho tôi lãnh đạo Bộ Tài chính bắt đầu một ‘chiến dịch tấn công kinh tế’”, ông Bessent nói. “12 tháng qua là một cuộc chạy marathon, và giờ chúng ta đang tăng tốc về đích”.

Ông Bessent tuyên bố rằng chế độ Iran đang bóp nghẹt sự sống và không còn khả năng trả lương cho binh lính của mình. Ông nói: “Đây là một cuộc phong tỏa kinh tế thực sự, với sự tham gia của tất cả các bộ phận chính phủ. Hải quân Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa. Không tàu nào có thể đi qua. Đồng thời, ông Trump đã tăng cường áp lực lên bất kỳ ai cố gắng gửi tiền vào Iran để giúp đỡ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo”.

Ông Bessent nói thêm: “Chế độ Iran tham nhũng đã ăn cắp tiền của người dân Iran trong nhiều năm và chuyển chúng ra nước ngoài. Chúng tôi đã truy tìm được những khoản tiền này. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm và bảo vệ những tài sản này cho người dân Iran sau khi các cuộc tấn công kết thúc”.

Khi Iran bắt đầu ném bom các nước láng giềng vùng Vịnh và tiến hành các hành động quân sự, họ đã đánh giá sai tình hình một cách nghiêm trọng. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent giải thích thêm: “Những nước láng giềng vùng Vịnh trước đây tương đối khoan dung hoặc thậm chí ngầm chấp thuận dòng tiền của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và chế độ Iran chảy vào hệ thống ngân hàng của họ, giờ đây đã trở nên rất hợp tác. Các quốc gia này đã cung cấp cho Hoa Kỳ thông tin chi tiết và cho phép chính phủ Hoa Kỳ đóng băng các tài sản của chế độ Iran”.

Ông Bessent nhấn mạnh: “Những tài sản mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tích lũy được trong suốt 47 năm qua thông qua hành vi trộm cắp sẽ sớm bị đóng băng và biến mất”.

Ông Bessent lưu ý rằng UAE đã quyết định rằng OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) không phù hợp với họ. Hầu hết các tập đoàn độc quyền cuối cùng đều trở nên không bền vững và sụp đổ.

Về câu hỏi liệu giá dầu có giảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Bessent cho biết ông vẫn lạc quan, tin rằng sau cuộc xung đột, giá dầu sẽ thấp hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào từ năm 2020 đến năm 2025.

Hàng trăm tàu chở dầu đang chờ khởi hành ở vùng Vịnh. Hiện tại, Hoa Kỳ chỉ đang phong tỏa các tàu của Iran. Ông Bessent kết luận bằng cách chỉ ra rằng: “Iran hiện không kiếm được nhiều tiền từ phí vận chuyển; họ thu được chưa đến 1,3 triệu đô la, con số này không đáng kể so với doanh thu dầu mỏ hàng ngày trong quá khứ. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ đã cũ và thiếu bảo trì”.

Các chiến thuật gây áp lực cao đồng thời của chính quyền Trump đối với Iran, cả về quân sự và kinh tế, nhằm mục đích phá hủy năng lực hạt nhân của nước này và đáp trả hành động quấy rối quân sự của Iran trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Liên quan đến tiến trình thỏa thuận Mỹ-Iran, Iran gần đây đã đệ trình một đề xuất thông qua trung gian, đề nghị dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước khi thảo luận về vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng điều này là “không thể chấp nhận được” và nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết vấn đề hạt nhân trước tiên. Nhà Trắng hiện vẫn giữ mọi lựa chọn để tấn công chế độ Iran.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ ra rằng có sự hỗn loạn rõ ràng trong giới lãnh đạo và việc ra quyết định của Iran, với những bất đồng nội bộ và không ai dám đứng ra lãnh đạo.

Theo thông tin mới nhất từ chính quyền Trump, các cuộc đàm phán hiện vẫn đang trong giai đoạn gây áp lực và đánh giá cẩn trọng do Mỹ dẫn đầu.

Thiên Cầm/ Vision Times