Người đàn ông California bị cáo buộc cố gắng ám sát Tổng thống Donald Trump tại Bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được cho là có trình độ học vấn cao và từng làm gia sư — một lý lịch khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của giáo dục trong việc hình thành nhân cách.

Tối thứ Bảy (25/4), tại dạ tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tổ chức ở Washington D.C., đã xảy ra một vụ nổ súng. (Ảnh chụp màn hình video)

Cole Allen, 31 tuổi, tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí từ Viện Công nghệ California (Caltech) năm 2017 và lấy bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Bang California, Dominguez Hills vào năm ngoái. Đây không phải là lý lịch điển hình của một kẻ ám sát tổng thống, mà là dấu hiệu của một xu hướng đáng lo ngại, theo Chủ tịch Đại học Cornerstone, ông Gerson Moreno-Riaño.

“Một xu hướng đáng lo ngại đang xuất hiện là ‘những sát thủ có học thức’ — những cá nhân không phù hợp với hồ sơ điển hình của những kẻ thực hiện hành vi tàn ác,” ông Moreno-Riaño nói. “Những người này thường được đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu nước Mỹ và hành động dựa trên niềm tin triết học lệch lạc, coi việc giết người không phải là điều ác, mà là điều chính đáng.”

Ông lo ngại: “Trong nhiều năm qua, một số người không chỉ là nhà hoạt động mà còn là những nhà hoạt động bạo lực, lại chính là những người được giáo dục cao nhất trong xã hội chúng ta. Khi giáo dục không còn là giáo dục, mà trở thành ý thức hệ, tẩy não và nhồi nhét, thì nó đã không còn là giáo dục nữa… Nó trở thành thứ gì đó hoàn toàn khác.”

Các công tố viên cho biết Allen, hiện vẫn bị giam tại nhà tù liên bang, đã nhắm vào ông Trump và các quan chức nội các trong vụ việc ngày 25/4. Allen bị cáo buộc viết một bản tuyên ngôn và để lại dấu vết kỹ thuật số rộng lớn cho thấy kế hoạch được chuẩn bị trong nhiều tuần.

Allen gia nhập công ty gia sư C2 Education từ tháng 3/2020. Một bài đăng trên Facebook của công ty ngày 30/12/2024 đã chúc mừng “Cole Allen của C2 Education Torrance” là giáo viên của tháng.

Giám đốc Cơ quan Mật vụ Sean Curran cho biết với Fox News hôm thứ Năm (30/4) rằng Allen đã bắn một đặc vụ vào ngực khi “lao qua hàng rào an ninh”, nhưng viên đạn đã bị áo chống đạn chặn lại.

Ông Curran cho biết đặc vụ này đã bắn trả năm phát nhưng không trúng, và là người duy nhất ngoài Allen nổ súng trong vụ việc. Allen được cho là đã vấp ngã, tạo cơ hội để các đặc vụ Mật vụ bao vây và khống chế anh ta.

Luật sư bào chữa cho rằng bên công tố thiếu bằng chứng vật lý quan trọng và tranh cãi về cách mô tả vụ việc. Một bản ghi nhớ của bên bào chữa mô tả Allen là một “tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo”, có học thức cao, không tiền án tiền sự và là “một giáo viên được yêu mến và kính trọng”.

Tuy nhiên, ông Moreno-Riaño cảnh báo rằng bằng cấp và nghề nghiệp không nhất thiết phản ánh nền tảng đạo đức sâu sắc.

“Các trường đại học đã từ bỏ vai trò trung tâm của Chúa và thế giới quan Cơ đốc hữu thần, nhưng lại không có gì thay thế cho nó,” ông nói.

“Ngày nay, các trường đại học và nền giáo dục không còn la bàn đạo đức nào cả. Nó đơn giản là không tồn tại.”

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của phụ huynh: “Phụ huynh không thể chỉ đơn giản đưa con đến trường và cho rằng trách nhiệm của mình đã kết thúc.”

Ông Moreno-Riaño cho rằng những người thực hiện hành vi này thường che giấu ý định rất tốt, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn.

“Toàn bộ cuộc sống của chúng ta, mọi thứ chúng ta làm trong riêng tư hay bí mật, đều có tác động lớn đến những gì chúng ta làm nơi công cộng,” ông nói.

Phiên tòa xét xử tiếp theo của Allen dự kiến diễn ra vào ngày 11/5.

Theo ông Moreno-Riaño, vụ việc này phản ánh một cuộc khủng hoảng đạo đức sâu sắc.

“Đây là một cuộc khủng hoảng về đạo đức, một cuộc khủng hoảng về đức tin,” ông nói. “Nếu thiếu những thứ đó, tất cả những gì chúng ta cung cấp cho sinh viên chỉ là thông tin. Và thông tin không mang lại cho họ sự định hướng đạo đức.”