500 người dân ở quê nhà ông Tập gửi thư kêu oan đến ông Hồ Cẩm Đào
- Trí Đạt
- •
Hơn 500 đại diện dân oan tỉnh Thiểm Tây đã cùng ký tên gửi thư lên ông Hồ Cẩm Đào và ông Uông Dương, yêu cầu điều tra triệt để tình trạng tham nhũng tư pháp tại địa phương. Thư viết rằng tỉnh Thiểm Tây là quê hương của ông Tập Cận Bình, nhưng lại trở thành vùng đất ngoài vòng pháp luật, các vụ án oan sai chất đống như núi, không ai dám động đến.
Ngày 9/6/2025, mạng lưới bảo vệ nhân quyền đã công bố một lá thư tập thể từ hơn 500 người kiến nghị ở tỉnh Thiểm Tây gửi đến ông Hồ Cẩm Đào và ông Uông Dương. Bức thư cáo buộc rằng sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đã nói về “trừ gian diệt ác”, “pháp trị”, “không quên sơ tâm, không phụ sứ mệnh”, “đả hổ diệt ruồi”. Những lời to tát này quả thực đã được đưa ra rất nhiều. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ hơn 10 năm của ông, số vụ án oan ở tỉnh Thiểm Tây đã tăng lên nhanh chóng.
Bức thư chỉ ra, nghe nói rằng gần đây lãnh đạo trung ương có ý định chỉnh đốn đường lối cực tả của một số người, và có kế hoạch ủng hộ việc thực hiện chế độ cải cách giám sát dân chủ. Người dân tỉnh Thiểm Tây đồng ý với điều này. “Chúng tôi khẩn cầu cựu lãnh đạo quốc gia Hồ Cẩm Đào và đồng chí Uông Dương hãy lấy tỉnh Thiểm Tây làm thí điểm để thực hiện chế độ cải cách giám sát dân chủ, để làm gương cho những người khác và ‘xao sơn chấn hổ’…”
Bức thư chung này đưa ra nhiều yêu cầu, bao gồm: xóa bỏ các cơ quan tiếp dân, triệt để dẹp bỏ chuỗi công nghiệp duy trì ổn định, thực hiện bầu cử dân chủ, bãi bỏ các tội danh mơ hồ như “gây rối trật tự công cộng”, xác định hành vi chặn đơn khiếu nại là bất hợp pháp, thành lập tòa án hiến pháp, ngay lập tức thả tự do cho tất cả các công dân đấu tranh bị kết án oan, học hỏi kinh nghiệm tư pháp thành công từ nước ngoài, thực sự đảm bảo mọi người bình đẳng trước pháp luật.
Đại diện dân oan nói với Epoch Times rằng 550 công dân đấu tranh bảo vệ quyền lợi ký tên vào thư, đã cùng nhau khởi xướng lời kêu gọi sửa chữa các vụ án oan sai từ hơn 10 năm trước. Nhiều người vì kiên trì đấu tranh, vạch trần các góc khuất tư pháp mà bị giam cầm, bị tàn tật, thậm chí mất mạng. Từng vụ việc gây sốc đã đẩy những người dân bình thường vào bước đường cùng.
Cựu chiến binh Thiểm Tây tên là Dương Tuế Toàn tham gia chiến tranh Việt Nam khi 19 tuổi, từng được trao huân chương hạng 3, bị thương tật cấp 6 do chiến tranh. Khi doanh nghiệp cải tổ, ông và vợ bị buộc nghỉ việc, doanh nghiệp không đóng “3 loại bảo hiểm”, khiến ông không có tiền tiếp tục chữa trị vết thương, dẫn đến bệnh tình xấu đi, mắt phải mù lòa. Ông đã đi cầu cứu khắp nơi hơn 20 năm bằng cách ăn xin, bị giam giữ 8 lần, năm 2018 bị nhốt trong nhà tù đen (không do cơ quan tư pháp hoặc pháp luật chính thức quản lý ) suốt 18 tháng.
Ông Triệu Quân (hóa danh), một người nắm được tình hình, nói với tờ Epoch Times rằng những năm qua ông Dương Tuế Toàn bị đàn áp, sức khỏe rất yếu. Vì chính quyền Bảo Kê (tỉnh Thiểm Tây) cho rằng ông kiên trì đến Bắc Kinh khiếu nại gây bất lợi cho họ và doanh nghiệp liên quan, họ đã ra tay tàn độc. Dương Tuế Toàn bị bắt cóc từ Bắc Kinh về địa phương, bị ép gán cho một tội danh hình sự, “như vậy ông không thể bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của mình, họ dùng toàn những thủ đoạn hèn hạ.”
Bệnh nhân tâm thần Vương Tiểu Cương ở quận mới Tây Hàm, thành phố Tây An, trong thời gian bị giam tại trại giam Vị Thành, bị ngược đãi, xuất huyết đường tiêu hóa không được chữa trị kịp thời, qua đời ngày 23/7/2024.
Bà Vương Tiểu Cầm nói, “khi nhìn thấy anh trai ở bệnh viện, đầu anh sưng to như quả bóng rổ. 2 tháng trước khi qua đời, anh ấy đã có triệu chứng bệnh rõ ràng, nhưng trại giam không cho điều trị kịp thời. Từ đoạn video giám sát lấy được, có thể thấy khoảng 10 ngày trước khi qua đời, anh ấy đã xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như: đôi khi ngất xỉu cả 7, 8 tiếng một ngày mà không ai quan tâm. Có lúc đi ngoài ra máu, nôn mửa, nhưng đều bị trì hoãn không được chữa trị.” Bà Vương Tiểu Cầm cho rằng “nếu không trì hoãn, bệnh này hoàn toàn có thể chữa được”.
Năm 2007, ông Vương Tiểu Cương bị chó sói do đồng nghiệp thả ra cắn, dẫn đến phát bệnh tâm thần. Bố ông khiếu nại hơn 10 năm không được giải quyết, vì thế trở thành đối tượng bị địa phương tập trung đàn áp trả thù. Tháng 9/2022, một nhân viên chặn đơn khiếu nại cầm dao xông vào sân nhà họ Vương, ông Vương Tiểu Cương đánh bị thương người này, vì thế bị kết án 10 năm tù. Trong thời gian bị giám sát tại nơi ở được chỉ định và bị giam giữ tại trại tạm giam, ông phải chịu các hình thức tra tấn như ghế hổ, đánh đập, phạt đứng, bỏ đói.
Bà Vương Tiểu Cầm đã đệ đơn kiện hình sự đối với Trương Minh Huy, giám đốc trại giam khu vực Vị Thành, thành phố Hàm Dương (tỉnh Thiểm Tây), và những người khác với cáo buộc tội lơ là trách nhiệm và ngược đãi người bị giam giữ.
Ông Triệu Quân cho rằng chính sự tổn thương thứ cấp từ pháp luật và cơ quan công an đã gây ra cái chết của ông Vương Tiểu Cương, “chính là bị công an bức hại đến chết.”
Ông nói rằng hơn 500 vụ án oan được gửi trong bức thư chung này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, chúng có khắp nơi ở Trung Quốc. “Trung Quốc không phải là xã hội pháp trị, mà là cai trị theo ý chí cá nhân, là độc tài, là độc đảng chuyên chế. Chúng ta phải kiên trì, sự tiến bộ của xã hội này cần mọi người cùng thúc đẩy, không phải dựa vào cá nhân nào để hoàn thành.”
Từ khóa Hồ Cẩm Đào Thiểm Tây Tập Cận Bình Uông Dương Chính trị Trung Quốc
