Siêu bão Noul quét qua Quảng Đông: Cảnh tượng như tận thế, 710.000 người phải sơ tán
- Lý Mộc Tử
- •
Siêu bão mạnh nhất Trung Quốc đại lục trong năm nay mang tên “Hồng Hà – Noul” đã đổ bộ tỉnh Quảng Đông vào rạng sáng ngày 26/7 với sức gió cực mạnh. Những đoạn video ghi lại cảnh bão tàn phá dữ dội khiến người xem rùng mình. Trước đó, tỉnh Quảng Đông đã khẩn cấp sơ tán 710.000 người, đồng thời nhà chức trách lần đầu tiên ban hành cảnh báo lũ đỏ. Diễn biến tiếp theo của cơn bão đang được đặc biệt quan tâm.
Bão Noul đổ bộ Quảng Đông lúc rạng sáng, sẽ tiến sâu vào nhiều tỉnh nội địa Trung Quốc
Theo tổng hợp từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và trang tin Yicai, cơn bão số 12 năm nay mang tên Noul đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 26/7, với cường độ bão mạnh. Khi đổ bộ, sức gió cực đại gần tâm bão đạt cấp 14.
Cơn bão đã vượt qua các siêu bão “Maysak” và “Bavi”, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ Trung Quốc từ đầu năm đến nay.
Đây cũng là cơn bão đầu tiên đổ bộ tỉnh Quảng Đông trong năm 2026. Sau khi vào đất liền, Noul sẽ tiếp tục tiến sâu vào nội địa, gây mưa lớn và gió mạnh tại các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc… Do hoàn lưu bão lưu lại trên đất liền trong thời gian dài, mưa lớn có thể kéo dài đến khoảng ngày 28/7, phạm vi ảnh hưởng xa nhất có thể lan tới các tỉnh Hà Nam và Sơn Đông.
Theo truyền thông Trung Quốc, vào thời điểm bão đổ bộ, một phóng viên đang có mặt trong phòng khách của một tòa nhà cao tầng ven biển. Người này cho biết hai chân run nhẹ vì cảm nhận rõ sàn nhà rung chuyển, cả tòa nhà lắc lư. Tòa nhà đung đưa chậm nhưng rõ rệt, giống như một con tàu đang nhấp nhô giữa sóng lớn.
Mỗi lần tường gió đập vào tòa nhà, toàn bộ công trình lại rung lên, khung cửa sổ phát ra những tiếng kẽo kẹt nặng nề, “như thể chỉ trong giây tiếp theo cả tòa nhà sẽ tan rã”. Bên ngoài, mưa bị gió cuốn thành những màn nước nằm ngang, “phun vào mọi bề mặt thẳng đứng như vòi phun áp lực cao”. Tầm nhìn gần như bằng không, trước mắt chỉ còn “một màn sương trắng và vô số mảnh vỡ xoáy tít trong gió”.
25日下午,超强台风红霞过境广东,网友们拍到了台风肆虐的恐怖场景。 pic.twitter.com/259IYSJrds
— 作家崔成浩 (@cuichenghao) July 25, 2026
7月25日,台风“红霞”登陆广东。有人被风刮到空中并重重摔落,生死不明 pic.twitter.com/4uFn9xxPmj
— 中国悲剧档案 (@newszg_official) July 26, 2026
🚨 超強颱風紅霞橫掃廣東!34萬人逃離!大樹連根拔起,屋頂掀翻!超市搶購一空 ,水庫緊急洩洪‼️ https://t.co/vY9Ido0wjM pic.twitter.com/ctqy2IVg4T
— 海外爆料 (@zhihui999) July 26, 2026
🚨 7月26日凌晨,颱風紅霞登錄廣東惠州,狂風暴雨太恐怖‼️ https://t.co/PA5sVPuVK3 pic.twitter.com/tnMqCUyont
— 海外爆料 (@zhihui999) July 26, 2026
Cảnh bão tàn phá gây kinh hoàng, cư dân mạng thốt lên: “Khung cảnh tận thế”
Theo nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sức gió khủng khiếp của bão Noul khiến người dân hoảng loạn, nhiều tiếng la hét vang lên khắp nơi. Có người bị gió hất bổng lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất, hiện chưa rõ tình trạng sống chết.
Một chiếc xe đẩy trẻ em cùng em bé bên trong bị gió cuốn đi nhiều mét. Rất may em bé không bị thương và thoát nạn trong gang tấc. Một nhân viên giao hàng cũng bị gió quật ngã cả người lẫn xe máy, sau đó tiếp tục bị gió kéo lê trên mặt đường, hiện chưa rõ kết cục.
Dọc hai bên đường, hàng loạt cây xanh bị bật gốc hoặc gãy đôi, nhiều ô tô bị hư hỏng nặng. Các công trình tạm và cơ sở hạ tầng ven đường bị phá hủy nghiêm trọng, nhiều bức tường đổ sập chỉ trong chớp mắt, trong khi không ít mái nhà bị gió hất tung.
Trước những hình ảnh này, nhiều cư dân mạng đã thốt lên rằng đó là “khung cảnh tận thế”.
Từ khóa Bão Noul siêu bão Noul Bão Trung Quốc

































