Sự thật sau vụ tự tử của một nghiên cứu sinh từ Mỹ trở về ĐH Thanh Hoa
- Lý Mộc Tử
- •
Một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ từ Mỹ về Đại học Thanh Hoa đã nhảy lầu tự tử, dùng cái chết để tỏ rõ chí hướng, thông tin rò rỉ gần đây gây nhiều chú ý. Trong di thư một tiến sĩ hồi hương khác từng viết rằng: “Thực tế giới học thuật trong nước: Tàn khốc, bất tín, vô tình.”
Theo tiết lộ, trong dịp Tết Thanh Minh năm nay khi đang đi trên phố tại Bắc Kinh, vị tiến sĩ này bị cảnh sát nhầm là dân oan, bị bắt giữ và làm nhục. Sau đó lại bị Đảng ủy Thanh Hoa nghi ngờ anh là “thế lực nước ngoài”, ép buộc anh phải rút khỏi tổ chức nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.
Sinh thời, anh luôn tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin, yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng sau khi bị “cú đấm thép” của ĐCSTQ đè bẹp lý tưởng, người thanh niên 31 tuổi đã nhảy lầu tự tử.
Ngày 26/5, tài khoản “Lens on Asia” trên nền tảng X đăng nhiều ảnh chụp màn hình về Triệu Tường Duệ, tiến sĩ khí tượng học tại Đại học bang New York, kiêm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ từ Mỹ trở về Đại học Thanh Hoa.
Người này nói “cả đời anh là tiểu phấn hồng (người trẻ cuồng Đảng), yêu nước yêu Đảng, tự học Marx-Lenin”. Sau khi trải nghiệm “cú dấm thép” của ĐCSTQ, bị xúc phạm nhân cách, lý tưởng sụp đổ, anh đã nhảy lầu tự tử vào rạng sáng 7/4.
Ngày 4/4, khi đang đi dạo ở phố Phủ Hữu tại Bắc Kinh, anh bị cảnh sát nhầm là dân oan và bắt giữ, làm nhục, sau đó giao cho tổ công tác chống dân oan của Tứ Xuyên. Sau khi làm rõ danh tính anh được trả về Đại học Thanh Hoa, nhưng lại bị Đảng ủy trường này quy chụp là “đại diện cho thế lực nước ngoài, tư tưởng dao động”, và ép anh phải rút khỏi tổ chức nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.
Theo nội dung ảnh chụp màn hình, ngày 25/5 có người viết bài trên tài khoản công khai WeChat có tiêu đề “Bi kịch nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ Thanh Hoa: Sự thật chấn động phía sau việc dùng cái chết để tỏ rõ chí hướng”.
Bài viết tiết lộ Triệu Tường Duệ bị bắt nhầm vào dịp Thanh Minh, sau đó lại bị trường nghi ngờ là gián điệp. Vào lúc 3:40 sáng, anh để lại di thư ngắn gọn với nội dung “đi tìm Mao để đối thoại”, rồi nhảy lầu tự tử từ tầng 15.
Tháng 9/2024, anh tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Bang New York, cùng tháng anh ký hợp đồng nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ với Đại học Thanh Hoa.
Bài viết liệt kê các đoạn ghi chép cuộc trò chuyện của Triệu Tường Duệ trước khi chết, cho thấy khi ở Mỹ anh từng viết nhật ký bày tỏ rằng học hành là để “phục hưng dân tộc Trung Hoa”. Sau khi về nước vẫn tin rằng “Trung Quốc nhất định sẽ vượt Mỹ”. Cuốn sách yêu thích nhất của anh là “Nguyên tác Marx-Lenin, tuyển tập Mao Trạch Đông”, và còn là một ứng viên tích cực xin gia nhập ĐCSTQ.
Người nhà cho rằng cái chết của Triệu Tường Duệ là do bị ép rút khỏi tổ chức nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ, đặc biệt là việc bị vu oan, xúc phạm danh dự là “thế lực nước ngoài”, khiến lý tưởng tan vỡ, giá trị cuộc sống bị lật đổ, bị sốc tâm lý nên anh quyết định “dùng cái chết để tỏ rõ chí hướng”. Sau sự việc, thái độ của Đại học Thanh Hoa được cho là khá thờ ơ.
Hiện bài viết trên đã bị xóa hoàn toàn, không thể kiểm chứng chi tiết thêm.
Phản ứng từ cư dân mạng


Nhiều cư dân mạng để lại bình luận:
“Giống hệt như những sinh viên đại học từng sùng bái chủ nghĩa cộng sản, chạy tới Diên An, vừa đến nơi thì phát hiện mình đã lên nhầm thuyền cướp, muốn chạy cũng không còn đường.”
“Còn đâu Thanh Hoa, Bắc Đại, tất cả đã thành trường Đảng.”
“Nhận thức quyết định số phận. Học ở New York mấy năm mà không tiếp thu được chút tư tưởng tự do bình đẳng nào, lại còn quay về vũng bùn cũ, cuối cùng bị phản bội.”
“Tin ĐCSTQ là đang lao đầu vào lò thiêu xác.”
Nhiều vụ tự tử của tiến sĩ, thạc sĩ hồi hương tại Trung Quốc
Ngày 31/3, The Paper đưa tin bà Lưu ở Hợp Phì kể rằng con gái bà, Tiểu Lâm, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học thành phố London, thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, nghi bị lãnh đạo và đồng nghiệp bắt nạt dẫn đến tự tử.
Năm 2018, Tiểu Lâm được tuyển dụng vào Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, chi nhánh An Huy. Tháng 11/2023, sau khi nghỉ phép vì kết hôn, cô bị đối xử bất công. Ngày 23/11, cô đã nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống tự sát.
Ngày 14/5/2024, tài khoản “Kinh tế chính trị Đào Thuấn” trên mạng NetEase đăng bài viết cho biết tiến sĩ hồi hương Tống Khải, 38 tuổi, từng có bằng cử nhân tại Đại học Công nghiệp Thiên Tân, thạc sĩ khoa khoa học môi trường và kỹ thuật tại Đại học Bắc Kinh, kiêm tiến sĩ tại Đại học British Columbia (Canada).
Năm 2019, theo diện thu hút nhân tài, ông giảng dạy tại Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh. Một ảnh chụp từ nhóm chat trong giới học thuật lan truyền cho thấy, bạn học thạc sĩ của Tống Khải nói rằng ông bị giáng chức, giảm lương, bị yêu cầu “trả lại một phần phí an cư và trợ cấp mua nhà”. Ông đã tự tử vào ngày 2/4 năm đó.
Tiến sĩ hồi hương của Đại học Chiết Giang Đồ Tự Tân, khi đó 32 tuổi, từng học toàn phần hệ tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng tại Đại học Northwest (Mỹ). Sau 6 năm nhận bằng tiến sĩ, ông ở lại trường làm hậu tiến sĩ 2 năm.
Tháng 6/2009, ông về nước. Đến rạng sáng 17/9, ông đã đi bộ từ tầng 3 của nhà mình lên tầng cao nhất là tầng 11 rồi nhảy xuống. Trong di thư ông viết rằng: “Thực tế giới học thuật trong nước: Tàn khốc, bất tín, vô tình.”
Từ khóa Xã hội Trung Quốc Tự tử
