Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin rằng một nữ sinh lớp 7 của Trường Trung học số 6 thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, do bị cô giáo chủ nhiệm bạo hành và phạt thể xác trong thời gian dài, không chịu nổi áp lực nên đã nhảy lầu tự tử. Gia đình em tố cáo nhà trường, còn cảnh sát đổ trách nhiệm cho phụ huynh. Vụ việc đã khiến hàng ngàn học sinh và phụ huynh kéo đến yêu cầu làm rõ, đập phá tòa nhà của trường. Hiện tại, các video liên quan đến sự việc này đã bị chặn.

p3654571a451606789
Học sinh lớp 7 Ngô Di Giai của Trường Trung học số 6 thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã nhảy lầu tự tử sau thời gian dài bị giáo viên chủ nhiệm bắt nạt. (Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp từ video)

Theo nhiều video đăng tải trên mạng xã hội X, ngày 25/5, học sinh lớp 7 tên là Ngô Di Giai của Trường Trung học số 6 Hứa Xương, sau thời gian dài bị cô giáo chủ nhiệm bắt nạt và phạt đòn, đã nhảy lầu tự tử vì không thể chịu đựng được nữa. Sự việc khiến hàng nghìn học sinh và phụ huynh kéo đến trường tấn công và đập phá tòa nhà văn phòng, hiệu trưởng và nhiều giáo viên, cán bộ nhà trường bị đánh đập, sau đó học sinh và phụ huynh bị cảnh sát đàn áp bạo lực.

Theo video ghi lại, có vẻ như rất nhiều học sinh và phụ huynh đã tập trung tại Trường Trung học số 6 Hứa Xương, một số người thân cầm di ảnh của nạn nhân, trên đó viết nhiều chữ “Oan”. Hiện trường có rất nhiều xe cảnh sát và lực lượng cảnh sát được điều đến để canh gác. Một người thân dường như đang khóc nức nở, nói: “Chưa từng nói với tôi một câu xin lỗi!” Trong một đoạn khác, có người đang ném đồ vật vào cửa kính, nhiều cửa sổ đã bị đập vỡ, mảnh kính vỡ văng đầy đất.

Một video khác cho thấy vào ngày 26/5, tại Trường số 6 Hứa Xương, gia đình đang đối chất với phía nhà trường, có nhiều cảnh sát có mặt tại hiện trường. Một người được cho là phụ huynh phẫn nộ nói rằng sau khi sự việc xảy ra, nhà trường không hề nhắc gì đến chuyện phạt thể xác, mà chỉ “một mực đổ lỗi cho gia đình chúng tôi”, “chẳng lẽ nhà trường không có một chút trách nhiệm nào sao? Từ đầu đến cuối các người chỉ toàn nói phụ huynh chúng tôi như thế nào!”

“Chẳng lẽ cha mẹ ra ngoài làm việc vì con cái, thì con không được đi học à?” vị phụ huynh phẫn nộ nói, “Từ tối hôm qua đến giờ các người có thái độ gì?… Lôi luật pháp ra nói với chúng tôi! Vậy vai trò của nhà trường là gì? Tôi hỏi các người bây giờ, trẻ em ở lại quê thì không được đi học à? Cha mẹ làm ăn bên ngoài, giao con cho các người, bây giờ các người lại nói chuyện luật pháp với chúng tôi, thế thì các người tồn tại để làm gì?”

Phụ huynh này chất vấn giáo viên chủ nhiệm: “Cô đến giờ đã từng rơi một giọt nước mắt nào chưa? Cô còn là con người không? Cô sau này không có con à, đó là một mạng người… Cô có từng nói một câu xin lỗi chưa? Các người nghĩ rằng nông dân chúng tôi không hiểu pháp luật phải không? Các người không có chút trách nhiệm nào sao? Các người có còn chút nhân tính không?”

Phụ huynh phẫn nộ tố cáo, đồn công an cũng thiên vị nhà trường, đồng thời chỉ trích cô giáo chủ nhiệm nữ đã phạt thể xác em bé suốt 3 ngày. “Một bé gái như vậy thì không có lòng tự trọng à?” Cô giáo này im lặng không nói gì. Vị phụ huynh chỉ vào những người có mặt tại hiện trường và trách móc: “Tất cả các người đều làm cha làm mẹ, xảy ra chuyện lại chỉ biết chối bỏ trách nhiệm!”

Về sự việc này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như:

“Biết tại sao người ta phải quỳ gối lạy lục quan chức không? Vì trong mắt họ, các bạn thật sự không bằng cả chó…” 

“Thật đáng thương, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các loại hỗn loạn liên tiếp xảy ra, không biết nhà cầm quyền nghĩ gì.” 

“Cảm giác như ĐCSTQ sắp không ổn rồi.”

“Tại sao ĐCSTQ chắc chắn sẽ không đứng ra vì công lý cho người dân? Vì một mặt, đây không phải là một quốc gia pháp trị, tư pháp không độc lập, sự tồn tại của tư pháp không phải để bảo vệ công bằng chính nghĩa, mà là để duy trì việc khai thác nhân dân của người quyền thế. Ngoài ra, ở Trung Quốc, sự ổn định quan trọng hơn công lý, tất cả những người có tư tưởng và dám phản kháng đều là đối tượng bị đàn áp, bất kể giáo viên kia có thật sự sai hay không, kết quả cuối cùng chắc chắn là một đòn nặng nề đối với học sinh.”

“Xã hội hỗn loạn đến mức này hoàn toàn là do ĐCSTQ tạo ra. Khi xưa, những nhà giáo ‘thối tha’ (cách gọi miệt thị) mà họ ghê tởm nhất, giờ đây lại được sử dụng làm tiên phong cho việc tẩy não của Đảng. Vì thế, dạy học và giáo dục con người không còn là trách nhiệm, mà đã trở thành phương tiện kiếm tiền cho một số kẻ mất đi đạo đức nghề giáo.”