Sức khỏe của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình vẫn luôn là điều cơ mật. Gần đây, có tin đồn rằng hơn 70 người đã bị bắt vì làm rò rỉ thông tin về bệnh nhồi máu não và đột quỵ của ông Tập, gần 30 người bị bí mật hành quyết, trong đó có bác sĩ nổi tiếng Thượng Ái Gia tại Bệnh viện quân y 301 Bắc Kinh, người được cho là đã điều trị cho ông Tập. Cái chết bất ngờ với nhiều chi tiết bất thường của vị bác sĩ này đã góp phần làm dẫn khởi tin đồn nêu trên, tuy nhiên hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào.

Tap Can Binh 4
Ông Thượng Ái Gia (bên trái), bác sĩ nổi tiếng của Bệnh viện 301, đột ngột qua đời vào ngày 31/8. Rất nhiều nghi vấn đổ dồn vào ông Tập Cận Bình. (Ảnh ghép Vision Times)

Tin đồn bệnh tình của ông Tập bị rò rỉ, bắt người diệt khẩu khắp nơi

Ông Thượng Ái Gia, một bác sĩ nổi tiếng tại Bệnh viện 301 Bắc Kinh, đột ngột qua đời vào ngày 31/8.

Sau đó xuất hiện tin đồn xoay quanh việc ông đã bị chính quyền ĐCSTQ bí mật xử tử vì làm lộ bí mật nhà nước, khi tiết lộ việc ông Tập Cận Bình sẽ không qua khỏi vào cuối năm nay; trong quân đội, 70 tướng lĩnh đã bị bắt; lãnh đạo Viện Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng bị gặp nạn; đến ân nhân cứu mạng ông Tập cũng bị lấy oán báo ân, bị giết người diệt khẩu; lễ tưởng niệm bác sĩ Thượng Ái Gia theo khuôn mẫu của ông Lý Khắc Cường, quân đội đến nhận thi thể ông.

Khi qua đời, ông Thượng Ái Gia chỉ mới 51 tuổi. “Hiện rất nhiều nghi ngờ đổ dồn vào ông Tập Cận Bình. Vì bệnh tình của ông Tập đã bị rò rỉ nên những cuộc bắt bớ và diệt khẩu liên tiếp xảy ra ở khắp nơi,” nhà bình luận thời sự tại Mỹ – ông Trần Phá Không (Chen Pokong) – nói với Vision Times.

thuong ai gia
Ông Thượng Ái Gia, một bác sĩ nổi tiếng của Bệnh viện 301, đột ngột qua đời vào ngày 31/8. Rất nhiều nghi vấn đã đổ dồn vào ông Tập Cận Bình. (Ảnh ghép Vision Times)

Một số cư dân mạng cho rằng cái chết của bác sĩ Thượng là do Trời ganh ghét người tài. Nhưng có người lại nói rằng: “Stalin không tin bất cứ ai, ông ấy cũng không tin các bác sĩ …” Điều này dường như ám chỉ rằng bác sĩ Thượng Ái Gia đã bị ám sát.

Từ video có thể thấy, cái chết của bác sĩ Thượng Ái Gia đã gây chấn động Bệnh viện 301, rất đông người đưa tiễn ông ở cổng bệnh viện.

p3541111a643863863
Cái chết của bác sĩ Thượng Ái Gia gây chấn động Bệnh viện 301, rất đông người đưa tiễn ông ở cổng bệnh viện. (Ảnh chụp màn hình video)

Bác sĩ Thượng Ái Gia tốt nghiệp Học viện Khoa học Quân sự. Trong suốt cuộc đời của mình, ông giữ chức danh là đại tá, giáo sư và bác sĩ chính. Ông là chuyên gia về phẫu thuật thần kinh tủy sống, chuyên về soi kính hiển vi các bệnh về tủy sống ở trẻ em và người lớn.

Ông cũng giỏi về phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và vi thể các khối u tủy sống trong ống sống, bệnh mạch máu cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, v.v. , cũng như các bệnh về thần kinh như điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng.

Trước đó, trên mạng đã dấy lên tin đồn cho rằng ông Tập Cận Bình bị đột quỵ tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20, và dường như ông ấy đã trải qua ca phẫu thuật não.

Khi gặp Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm vào ngày 19/8, Thông tấn xã Việt Nam đã chụp được bức ảnh vùng rụng tóc phía dưới bên phải đầu của ông Tập, nhiều người nghi là ông Tập vừa trải qua phẫu thuật mở hộp sọ, tóc vẫn chưa mọc lại. Và có lẽ vì “cuộc phẫu thuật mở hộp sọ của ông Tập Cận Bình rất phù hợp với chuyên môn của bác sĩ Thượng Ái Gia”, cộng thêm cái chết đột ngột bất thường của vị bác sĩ này, nên khiến tin đồn ngày càng được suy diễn và lan rộng.

p3530271a571221885
Vùng thiếu tóc ở phía dưới bên phải đầu của Tập Cận Bình. (Ảnh: MXH)

Hàng loạt nghi vấn về cái chết của bác sĩ Thượng Ái Gia

Ông Trần Phá Không phân tích rằng có hàng loạt nghi ngờ xung quanh cái chết đột ngột của bác sĩ Thượng Ái Gia.

Thứ nhất, bác sĩ Thượng qua đời vào ngày 31/8, cáo phó đã được viết vào ngày 4/9, nhưng trên thực tế đến ngày 6/9 cáo phó này mới được công bố ra.

Thứ hai, ông Thượng Ái Gia là một bác sĩ nổi tiếng ở Bệnh viện 301. Ông có các chức danh như đại tá, giáo sư, bác sĩ chính. Tuy nhiên, cáo phó lại không được đưa ra bởi đơn vị công tác, tức Bệnh viện 301 hay Bệnh viện đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân, mà đứng tên cá nhân.

Ngoài ra, có người còn chú ý đến các chữ trong cáo phó như: “Niềm tự hào còn mãi”. Nhiều người suy đoán câu này có nghĩa là bác sĩ Thượng Ái Gia đã kiêu hãnh, không nhượng bộ. “Vì Tập Cận Bình nghi ngờ ông ấy đã tiết lộ bí mật, nghi ngờ gia đình ông ấy có thể sẽ tiết lộ bí mật sau ca phẫu thuật của mình. Vì vậy, sau khi tỉnh lại, Tập lại giết cả bác sĩ đã cứu sống mình,” ông Trần Phá Không nói về tin đồn.

p3541131a642268502
Dòng chữ “Niềm tự hào còn mãi” trong cáo phó gây ra nhiều suy đoán. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Trần Phá Không nói rằng “Tự hào còn mãi” trong cáo phó, có thể nói về việc ai đó đã thẩm vấn bác sĩ Thượng Ái Gia, và hỏi ông có tiết lộ bí mật hay không. “Có lẽ ông đã bị ngược đãi theo cách nào đó nên cái chết đột ngột của ông rất kỳ lạ và khó tin.”

Ngoài ra, có điều gì đó trong cáo phó của ông, như “Ông đã ra đi, nhưng tự hào còn mãi”. Điều này “có nghĩa là ông ấy đã không khuất phục trước một thế lực tà ác nào đó. Vì vậy, có vẻ như điều này có độ tin cậy rất cao,” ông Trần Phá Không nói.

Ông cho rằng: “Có lẽ trước đó ông Tập Cận Bình đã bị xuất huyết não nhẹ và có thể đi lại bình thường sau khi khỏi bệnh. Tôi nghĩ chắc chắn là có khả năng giết người diệt khẩu. Đây là điều ĐCSTQ thường làm.”

Ông nói sức khỏe của lãnh đạo ĐCSTQ là bí mật quốc gia hàng đầu, ĐCSTQ có quá nhiều chuyện khuất tất. Họ không có thái độ thẳng thắn hay ngay thẳng, mọi việc họ làm đều được thực hiện trong bí mật. Đây là một chế độ độc tài điển hình. Một đất nước theo chế độ độc tài sẽ có một chính phủ biết mọi thứ về người dân, nhưng người dân lại không biết gì về họ. Nếu Tổng thống Biden bị đột quỵ và phải nhập viện, Hoa Kỳ sẽ lập tức đưa tin, không hề che giấu. “Sự việc này cho phép mọi người nhìn thấy những nhược điểm của chế độ độc tài.”

Cùng cách nghĩ với ông Trần Phá Không, một người tự làm truyền thông kỳ cựu – ông Hà Lương Mậu (He Liangmao)- nói rằng cáo phó được viết 4 ngày sau đó, đây là một điểm đáng nghi ngờ. Thứ hai, nội dung và cách diễn đạt trong cáo phó rất đáng suy ngẫm. Cáo phó nói rằng bác sĩ Thượng “không may qua đời”. 4 từ này hiếm khi được nói đến trong các cáo phó ở Trung Quốc Đại Lục. Hầu hết mọi người sẽ đề cập đến nguyên nhân cái chết, chẳng hạn như do bệnh tật và việc điều trị không hiệu quả. Tuy nhiên, cáo phó của bác sĩ Thượng lại viết “không may qua đời” mà không đề cập đến nguyên nhân cái chết. Thứ ba, cáo phó không phải do đơn vị nơi ông công tác ban hành, mà là do hai cá nhân đưa ra, và cũng không có chức danh của bác sĩ Thượng.

Một người nổi tiếng trên internet người Hoa, ông Trương Kinh Nam (Zhang Jingnan) đã phát hành nhiều video liên quan đến cái chết của bác sĩ Thượng Ái Gia từ ngày 6/9, một trong số đó nói rằng bác sĩ Thượng đã bị bệnh nhân cũ “ép chết”. Trương Kinh Nam nói rằng bệnh nhân này được bác sĩ Thượng giải phẫu nhiều năm trước, nhưng sau này đến gặp bác sĩ Thượng nói rằng ca phẫu thuật của anh ta không phải do bác sĩ Thượng thực hiện và anh ta đã bị lừa, anh ta muốn lấy lại 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 20,9 tỷ VNĐ), đồng thời liên tục quấy rối khiến bác sĩ Thượng mất ngủ.

Hôm 7/9, Trương Kinh Nam lại tung ra một đoạn video tiết lộ lễ tiễn đưa thi thể của bác sĩ Thượng Ái Gia. Trong video có thể thấy xe tang của ông được lái ra khỏi tòa nhà bệnh viện, được quân nhân hộ tống và được nhân viên bệnh viện cùng người dân đến tiễn đưa.

Đến ngày 8/9, Trương Kinh Nam lại tung ra một video khác, nói rằng bác sĩ Thượng Ái Gia đã treo cổ tự tử vào ngày 31/8 và để lại 2 người con trai. Trương Kinh Nam một lần nữa nhấn mạnh rằng bác sĩ Thượng bị buộc phải tự sát kết liễu cuộc đời vì không thể chịu đựng được sự quấy rối trong nhiều năm của vị bệnh nhân kia.

Về vấn đề này, ông Hà Lương Mậu cho rằng ông Trương Kinh Nam dường như đang đứng ra minh oan cho ông Tập. Ông Hà nói 4 chữ “tự hào còn mãi” trong cáo phó đã gián tiếp nói với mọi người rằng bác sĩ Thượng không phải tự tử chết mà là bị treo cổ chết. Ông nói các cụm từ như “không may qua đời”, “tự hào còn mãi” cộng với việc bên đưa ra cáo phó không phải là đơn vị công tác hay người nhà, cho thấy cái chết của bác sĩ Thượng có nhiều điều bất thường. Ông đặt câu hỏi làm sao viết về một người tự sát lại có thể dùng 4 chữ “tự hào còn mãi”?

Ông Hà Lương Mậu tin rằng có khả năng cao là bác sĩ Thượng Ái Gia đã “bị ép phải tự sát”, nếu không thì vì sao tin đồn lại được lan truyền trên internet? Từ video của ông Trương Kinh Nam, có thể thấy Quân Giải phóng Nhân dân đã tiến hành tang lễ nhưng không có nghi lễ chính thức nào được người nhà thực hiện một cách riêng tư, điều này rất kỳ lạ. Nhiều chi tiết khác nhau khiến người ta cảm thấy cái chết của bác sĩ Thượng không hề đơn giản, nhất định phải có nội tình.

“Ở Trung Quốc, các bác sĩ từng điều trị sức khỏe cho ông Tập Cận Bình đều là người có nguy cơ cao và có thể ‘bị tự tử’ bất cứ lúc nào. Bởi vì ông Tập Cận Bình chắc chắn không muốn tình trạng sức khỏe của mình bị rò rỉ.”

Tin đồn càng được gia cố khi cái chết của bác sĩ Thượng Ái Gia đúng vào thời điểm ông Tập Cận Bình bắt bớ người khắp nơi trong quân đội, đã bắt hơn 70 người, nhưng không dám bắt lãnh đạo cấp cao, họ cho rằng rất có thể thông tin bệnh tình của ông Tập là được tiết lộ bởi các lãnh đạo này.

Trước đó, có tin đồn ông Tập bị đột quỵ và ngã xuống trong Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ, các thành viên Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Quân ủy đều biết tin tức này, và nó đã bị rò rỉ ra ngoài đầu tiên là từ đây.

Ông Trần Phá Không nói rằng ngay khi ông Tập Cận Bình ngã xuống, tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ được tổ chức vào ngày 15/7, nhưng tới ngày 16/7 mới đưa tin.

Ngày 16/7, bài báo “Nhà cải cách Tập Cận Bình” đã bị gỡ xuống. Giọng điệu cuộc họp cũng thay đổi.

Trước cuộc họp, ông Tập Cận Bình được đánh giá cao và ông Đặng Tiểu Bình không được nhắc đến. Sau cuộc họp, ông Đặng Tiểu Bình được đánh giá cao còn ông Tập Cận Bình không được nhắc đến hoặc ít được nhắc đến. Truyền thông Đảng cũng loại ông Tập khỏi truyền thông trong 1 tháng.

Vậy nên, tin đồn mới cho rằng rất có thể tin tức ông Tập Cận Bình bị đột quỵ là do các lãnh đạo cấp cao tiết lộ, nhưng ông Tập không dám nhắm vào các quan chức cấp cao như ông Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), ông Miêu Hoa (Miao Hua), ông Thái Kỳ (Cai Qi) và ông Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), thay vào đó lại nhắm vào các cấp thấp hơn.

Một nhà bình luận khác có chuyên môn y khoa – ông Đường Tĩnh Viễn – lại có nhận định khác. Ông nói có rất ít khả năng bác sĩ Thượng Ái Gia – một chuyên gia về phẫu thuật tủy sống và thần kinh nhi khoa – lại được chỉ định đi điều trị cho người lớn như ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, không loại trừ việc vị bác sĩ này nằm trong ban hội chẩn bệnh tình cho ông Tập. Trong trường hợp này thì có thể ông ấy đã biết gì đó về tình trạng sức khỏe của ông Tập. “Cho dù ông ấy có đang điều trị cho Tập Cận Bình hay không, cũng không thành vấn đề. Ngay cả khi không điều trị cho Tập Cận Bình, ông ấy vẫn có thể biết được có chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi nghĩ khả năng Thượng Ái Gia điều trị cho Tập Cận Bình là rất nhỏ.”

Ông cho rằng khó có thể liên hệ cái chết của bác sĩ Thượng với ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, ông cũng nhận định cái chết của bác sĩ Thượng là bất thường, khi cáo phó viết “tự hào còn mãi” mà không đề cập đến nguyên nhân qua đời, cũng không được đưa ra bởi người nhà hay đơn vị công tác. “Tôi cho rằng cái chết của ông ấy rất bất thường, có thể là tự treo cổ, hoặc bị treo cổ, hoặc bằng cách khác.”

Bình Minh (t/h)