TQ: Một học sinh đã bán đứng bạn cùng lớp cho một đường dây lừa đảo viễn thông
- Thái Tư Vân
- •
Chuỗi tội phạm lừa đảo viễn thông đang hoành hành tại khu vực Đông Nam Á, và gần đây truyền thông nhà nướcTrung Quốc cho biết một số lượng lớn học sinh trung học đã bị lôi kéo tham gia. Một học sinh trung học tại Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) thậm chí trở thành “cò tuyển người” cho đường dây buôn người, dùng chiêu “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ bạn bè đến các ổ lừa đảo ở nước ngoài. Khi bị bắt, ví WeChat của học sinh này có hơn 200.000 nhân dân tệ.
Ngày 19/4, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTVđưa tin Công an và Cảnh sát biển quận Khâm Châu (Quảng Tây) đã phối hợp triệt phá một đường dây buôn lậu xuyên biên giới quy mô lớn. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng nhanh chóng mở rộng tuyển mộ qua mạng, nhắm vào thanh thiếu niên.
Các đối tượng đăng tải nội dung giả mạo trên nền tảng video ngắn, sử dụng những lời mời gọi như “kiếm được nhiều tiền chỉ trong một hoặc hai tuần” hay “ra nước ngoài làm việc lương cao” để thu hút giới trẻ. Một số còn dùng “lì xì” và đồ ăn vặt để tạo quan hệ, dần dần lấy lòng tin rồi đưa nạn nhân ra nước ngoài từng bước.
Trong mạng lưới này, nhiều đối tượng cốt cán là thanh thiếu niên từ 16–18 tuổi. Trong hơn 20 nghi phạm tuyển mộ bị bắt, khoảng 40% là người chưa thành niên.
Theo cơ quan điều tra, các băng nhóm nước ngoài nhắm vào thanh thiếu niên vì họ quen dùng internet, dễ bị dụ dỗ và có tính ẩn danh cao. Mỗi trường hợp lôi kéo thành công, các “cò” có thể nhận từ 5.000 đến hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ học sinh trung học tại Trường Sa với số tiền lớn trong ví điện tử, khiến gia đình em này “vô cùng bất ngờ”.
Cảnh sát cũng xác nhận đã triệt phá hai tuyến buôn lậu đường biển giữa quận Khâm Châu và cảng Phòng Thành , bóc gỡ 17 băng nhóm liên quan đến tuyển mộ, vận chuyển, thanh toán và điều hành ở nước ngoài, bắt giữ 68 nghi phạm. Tòa án Nhân dân Trung cấp Khâm Châu đã mở phiên xét xử và sẽ công bố phán quyết sau.
Dù báo cáo không nêu rõ điểm đến của các nạn nhân, nhưng cho biết một số đầu mối ở nước ngoài liên quan đến công dân Trung Quốc sinh sống tại Việt Nam. Từ đó, nhiều ý kiến suy đoán nạn nhân có thể bị đưa tới các “điểm nóng” lừa đảo như Myanmar hoặc Campuchia.
Bản tin cũng đề cập rằng các nạn nhân “tham lợi nhuận lớn” và “tự nguyện bị dụ dỗ”. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân cho biết họ bị lừa bằng các chiêu như “việc lương cao”, “du lịch” hoặc “kết bạn”, rồi bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, mại dâm và các hình thức bóc lột khác.
Sau khi thông tin lan truyền, cụm từ “học sinh trung học Trường Sa” nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh hoàng khi tính toán rằng với mức 5.000 nhân dân tệ mỗi người, học sinh này có thể đã bán đứng 40–50 bạn cùng lớp.
Một số nguồn tin trên mạng cho rằng học sinh này theo học tại Trường Trung học Nhã Lễ – một trong những trường danh tiếng của Hồ Nam – khiến dư luận càng thêm sốc.
Khi tin tức lan ra quốc tế, người dùng trên nền tảng X bình luận: “Người Hồ Nam và Phúc Kiến là hai lực lượng chính đứng sau các vụ lừa đảo ở miền bắc Myanmar” và “Hồ Nam là quê hương của Mao Trạch Đông”.
Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc tràn lan nội dung dụ dỗ thanh niên ra nước ngoài. Nhiều gia đình đã trình báo nhưng bị phớt lờ vì nạn nhân bị cho là có liên quan. Gần đây, việc chính quyền mạnh tay trấn áp cũng làm dấy lên nghi vấn về nguyên nhân thực sự, trong đó có ý kiến cho rằng đây có thể là do “tranh chấp lợi ích nội bộ” hoặc những đối tượng này “ảnh hưởng đến nguồn thu tài chính”.
Khu công nghiệp lừa đảo viễn thông của Myanmar được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn
Đầu năm ngoái, nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh đã bị dụ đến một khu công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Myawaddy, Myanmar, nhưng may mắn được giải cứu. Sau đó, nhiều trường hợp nạn nhân khác được phơi bày, làm dấy lên câu hỏi về vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu công nghiệp lừa đảo viễn thông này.
Theo báo Sing Tao Daily, tại Myawaddy, Myanmar có 36 băng nhóm lừa đảo quy mô lớn do người Trung Quốc điều hành, sử dụng hơn 100.000 người. Nhiều công dân Trung Quốc đã bị dụ dỗ hoặc buôn bán sang Myanmar để làm việc cho các nhóm tội phạm này, và một số nạn nhân đã bị đánh đập, bị lấy nội tạng, thậm chí bị tra tấn và giết chết.
Hãng tin Reuters đưa tin ngày 3 tháng 1 năm ngoái, nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh đã bị dụ dỗ đến Thái Lan để quay phim, sau đó bị bắt cóc đến một khu công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Myawaddy, Myanmar. Bạn gái của anh liên tục đăng tải bài viết cầu cứu trên mạng, thu hút sự chú ý của dư luận. Dưới áp lực mạnh mẽ của công chúng, chính phủ Trung Quốc đã hợp tác với cảnh sát Thái Lan, và Vương Tinh được thả vào ngày 11/1.
Sau khi Vương Tinh được giải cứu, người thân của những công dân Trung Quốc khác vẫn đang bị giam giữ trong các đường dây lừa đảo ở Myanmar đã chia sẻ chi tiết về trường hợp của người thân họ trên mạng xã hội. Một tài liệu Google Doc có tiêu đề “Dự án Tinh Tinh trở về nhà” đã tổng hợp danh sách gần 1.800 công dân Trung Quốc bị buôn bán. Khoảng 93% trong số họ là nam giới, độ tuổi từ 15 đến 45. Hầu hết bị dụ dỗ vào các đường dây lừa đảo do khó khăn tài chính. Hơn một nửa số gia đình cho biết cảnh sát địa phương không muốn khởi tố vụ án.
Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (Voice of America) đưa tin rằng Vương Tinh tiết lộ có hàng chục người Trung Quốc khác cùng ông trong công viên, và thậm chí có thể còn nhiều nạn nhân người Trung Quốc hơn nữa trong các tòa nhà xung quanh. Ngày càng nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về sự tồn tại của “vai trò nhà nước” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) trong khu vực lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia ở Myanmar. Mặc dù Bộ Công an Trung Quốc nhiều lần tuyên bố đang tiến hành các hoạt động chống lại tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, nhiều nguồn tin cho rằng khu vực lừa đảo viễn thông ở Myanmar có thể được CCP hậu thuẫn.
Một bài báo năm 2019 được đăng tải trên tờ Global Times, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, với tiêu đề “Lắng nghe các doanh nhân Trung Quốc kể chuyện về ‘Sáng kiến Vành đai và Con đường’: Xây dựng các đặc khu kinh tế trên vùng đất cằn cỗi của Myanmar”, đã đưa tin tích cực về Đoạn Chính Lễ, người sáng lập công viên KK, một trong những khu công nghiệp lừa đảo viễn thông ở Myawaddy. Bài báo này sau đó đã bị xóa. Một dự án khác thuộc “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, “Thành phố mới công nghiệp thông minh quốc tế châu Á – Thái Bình Dương của Myanmar”, cũng bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo viễn thông và cờ bạc.
Từ khóa Trung Quốc lừa đảo Myanmar buôn bán người lừa đảo viễn thông

































