Trung Quốc: Cụ ông bị trói tay khi nằm viện tâm thần, bị bạn cùng phòng móc mắt
- Lý Mộc Tử
- •
Theo truyền thông Trung Quốc Đại Lục, bố của ông Vương – cư dân thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc – trong thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần địa phương do mắc chứng sa sút trí tuệ tuổi già, đã bị bạn cùng phòng làm bị thương cả 2 mắt. Trong đó, nhãn cầu mắt phải bị móc ra khỏi hốc mắt, khiến mắt phải bị mù và mắt trái nhìn mờ. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng.
Theo báo Litchi News tại Trung Quốc, ngày 5/6, ông Vương ở Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc phản ánh rằng vào tháng 9 năm ngoái, trong quá trình bố của ông (68 tuổi) điều trị tại bệnh viện tâm thần Hoàng Thạch do mắc chứng sa sút trí tuệ tuổi già, đã bị bạn cùng phòng móc mắt, khiến mắt phải bị mù, mắt trái nhìn mờ.
Ông Vương cho biết, từ video giám sát hiện trường cho thấy, bố ông bị trói cả hai tay, trong khi bệnh nhân còn lại chỉ bị trói một tay, do đó người này có thể lật người xuống giường để thực hiện hành vi gây thương tích. “Nếu người đó bị trói cả hai tay thì sẽ không thể nào lật người qua để móc mắt bố tôi được. Đây hoàn toàn là do bệnh viện quản lý lỏng lẻo.”
Bác sĩ Chu của bệnh viện tâm thần Hoàng Thạch trả lời phỏng vấn với Litchi News cho biết, sau khi bệnh nhân bị thương, bệnh viện đã chuyển người bệnh đến Vũ Hán để điều trị, cả khoa cũng bị xử phạt, “bị trừ vài vạn tệ tiền thưởng”. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã đưa bố ông Vương đến một bệnh viện ở Vũ Hán để cứu chữa, và phía bệnh viện đã chi trả phần lớn chi phí điều trị. Sau khi phẫu thuật mắt, bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện Hoàng Thạch để chăm sóc trong khoảng hơn 10 ngày.
Ông Vương cũng chia sẻ với Beijing News rằng bố ông bị trói hai tay trong lúc nghỉ trưa, bệnh nhân bên cạnh chỉ bị trói một tay, người này đã lật người qua và móc nhãn cầu mắt phải của bố ông ra khỏi hốc mắt. Sau đó bố ông đã trải qua 3 ca phẫu thuật, hiện gần như không thể nhìn thấy. Một người biết chuyện cho hay, khi bố ông Vương bị tấn công, đã có hộ lý đến can thiệp nhưng sau đó lại rời đi. Cả hai người liên quan đều không có năng lực hành vi dân sự, do đó bệnh viện tâm thần phải chịu trách nhiệm chính cho sự việc.
Theo Tuần san Tin tức Trung Quốc, hồ sơ bệnh án cho thấy bố ông Vương được nhập viện tại bệnh viện tâm thần Hoàng Thạch ngày 7/8/2024 với chẩn đoán “rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu gây ra”, và vào sáng ngày 6/9 cùng năm, do tai nạn đã bị chấn thương mắt và được chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố Hoàng Thạch để điều trị, và đã làm thủ tục xuất viện trong cùng ngày.
Ông Vương cho biết, sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào hôm đó, bố ông đã được chuyển từ bệnh viện địa phương ở Hoàng Thạch đến Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, trải qua 3 ca phẫu thuật. Sau 18 ngày điều trị nội trú, chẩn đoán xuất viện ghi nhận: chảy máu màng mạch mắt phải, bong màng mạch, tổn thương dây thần kinh thị giác, xuất huyết dịch kính thể, chấn thương hai mắt, tổn thương kết mạc.
Trước sự việc này, cư dân mạng Trung Quốc cảm thấy sốc nặng:
“Trời ơi, thật kinh hoàng, như trong cơn ác mộng.”
“Bố anh ấy bị trói cả hai tay… trời ơi, tuyệt vọng đến thế là cùng.”
“Người già bị sa sút trí tuệ mà phải đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Quá đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình.”
“Thật thảm, bị trói cả hai tay, ông ấy chẳng có khả năng phản kháng hay trốn chạy.”
Một số cư dân mạng chỉ trích bệnh viện:
“Tôi không dám mở video xem! Quá vô trách nhiệm!”
“Người già bị trói hai tay, còn bệnh nhân thực sự tâm thần chỉ trói một tay mà vẫn có thể xuống giường móc mắt người khác – thế giới này thật phi lý.”
“Bệnh viện hoàn toàn phải chịu trách nhiệm, chỉ trói một tay thì không thể cho ở cùng phòng.”
“Năm ngoái có đưa tin một lần rồi bị dìm, năm nay lại đưa ra nữa.”
Từ khóa người già Bệnh viện tâm thần bệnh tâm thần
