Gần đây, 3 đứa trẻ trần truồng bị nhốt trong lồng sắt trên xe 3 bánh tại Hải Nam, Trung Quốc đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Sau khi video liên quan lan truyền trên mạng, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về việc liệu có phải là bắt cóc trẻ em.

bat coc
3 đứa trẻ trần truồng bị nhốt trong lồng sắt trên xe 3 bánh tại phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc thu hút nhiều người dân đến xem. (Nguồn ảnh: ảnh chụp màn hình video)

Video ngày 16/6 đã gây sốc cho cư dân mạng xứ Trung khi có 3 đứa trẻ trần truồng bị nhốt trong lồng sắt trên một chiếc xe 3 bánh ở phố Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc.

Thậm chí trong lồng không có lót một miếng vải bông nào, những đứa trẻ này sẽ cảm thấy thế nào khi xe bị xóc nảy? Hơn nữa, lồng sắt rất nhỏ, khó mà có thể ngồi thẳng lưng trong đó, chỉ có thể bò hoặc nằm sấp xuống giống như những con động vật nhỏ. Nhiều người nghi ngờ đây là bắt cóc trẻ em nên đã gọi cảnh sát đến.

(Nhấp chuột vào để xem video trên X)

Theo báo cáo từ Beijing News, Jimu News và các phương tiện truyền thông Trung Quốc khác, cảnh sát cho biết những người liên quan là một gia đình và có đầy đủ giấy tờ, và trẻ em không bị bắt cóc. Cảnh sát nói người đàn ông này đến từ Hà Nam và đang đưa vợ con đến Hải Nam du lịch. Cả vợ và các con của anh ta đều bị thiểu năng, nên anh ta nhốt các con trong lồng vì sợ chúng sẽ chạy lung tung.

Sau khi video này lan truyền trên mạng, nó đã thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi. Phản ứng của cảnh sát khiến cư dân mạng bức xúc nghi ngờ:

“Chỉ dựa vào giấy tờ mà cảnh sát xác định đương sự không thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp hay hình sự nào. Chẳng phải việc không thực hiện trách nhiệm giám hộ và để trẻ em trần truồng bò xung quanh không phải là bất hợp pháp sao?”

“Cảnh sát yêu cầu cha của đứa trẻ thực hiện trách nhiệm quản lý an toàn và không áp dụng các biện pháp kiểm soát cực đoan. Có vẻ như họ đang tránh né vấn đề chính. Có cách nào đảm bảo rằng những đứa trẻ này sẽ không bị đối xử như vậy trong tương lai, chỉ bằng những yêu cầu bằng lời nói không? Khi hành vi của người giám hộ xâm phạm đến quyền và lợi ích của trẻ em, thì phải bị trừng phạt theo luật pháp. Đây là sự bảo vệ cơ bản nhất đối với trẻ em.”

“Bị nhốt trong lồng, đi du lịch Hải Nam?”

“Bị nhốt trong lồng khi đi du lịch? Họ cũng sẽ bị nhốt trong lồng khi đến nơi chứ?”

“Tôi không tin [người ta] có thể nhốt con mình trần truồng trong lồng.”

“Nếu sợ con cái chạy lung tung, cũng không cần thiết phải lột trần quần áo chúng phải không?”

“Có khả năng đưa gia đình đi du lịch, vậy mà lại đối xử với con mình như vậy sao?”

“Người mẹ thiểu năng này đã đồng ý sinh con như thế nào? Là tự nguyện hay bị cưỡng hiếp?”

“Cái lồng này có vẻ không phải dành cho bọn nhỏ, mà giống như lồng thú cưng hơn, vì chúng thậm chí không thể ngồi thẳng trong đó. Nếu nó được làm riêng cho chúng, thì hẳn phải có đủ chỗ.”

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ đây là nạn buôn người:

“Là buôn người à?”

“Đã xác minh danh tính của chúng chưa?”

“Cảnh sát có thể xét nghiệm quan hệ cha con không?”

“Thật trắng trợn, giữa ban ngày cũng không che giấu, bọn buôn người bây giờ thật là táo tợn!”

“Có theo dõi không? Chuyện này quá kỳ lạ, cảnh sát sẽ không thực sự tin chứ, nhân tiện, giấy tờ gia đình có thể làm giả, nhiều người bị buôn bán cũng có thể được ghi vào hộ khẩu kìa.”

“Không thể để anh ta thế này đi trên phố được, sau này sẽ không ai chặn một kẻ buôn người trên phố để tra hỏi nữa vì họ nghĩ rằng đó là con của anh ta.”

Nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ của những đứa trẻ này, cư dân mạng rất thông cảm:

“Hãy giúp đỡ những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ, những người làm mẹ sẽ đau lòng khi nhìn thấy điều đó.”

“Cái lồng thậm chí còn không thể ngồi thẳng được, thật đáng thương!”

“Ôi trời! Ông bố này là quái vật à!”

“Thế giới này quá đảo điên, giới hạn thấp nhất liên tục được cơi nới.”