Tiến sĩ Dược học: Dị ứng mũi và hen suyễn từ nhỏ của tôi đã biến mất
- Ngô Hoan Tâm
- •
Tiến sĩ dược học người Đài Loan Lâm Uy Vũ (Lin Wei-Yu) ngay từ nhỏ đã mắc hen suyễn và viêm mũi dị ứng, chạy chữa khắp nơi mà không hiệu quả. Tưởng chừng cả đời không thoát khỏi bệnh tật, nhưng đến năm 26 tuổi ông đã gặp được bước ngoặt.
Đó là một buổi sáng tháng 10/2000, ông Lâm Uy Vũ tỉnh dậy và chợt phát hiện mũi mình đã thông thoáng. Trước đó, cứ đến tối là ông bị nghẹt mũi rất nặng, ngủ phải thở bằng miệng, thường nửa đêm bị đau rát cổ họng đến mức tỉnh giấc, sáng dậy thì khô miệng khô lưỡi.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Ông nhớ lại hôm qua mình nhận lời mời của bạn, tham gia lớp học Pháp Luân Công do Câu lạc bộ Y học cổ truyền của Đại học Y khoa Cao Hùng tổ chức, mới học có 30 phút. “Chẳng lẽ chỉ luyện Pháp Luân Công một lúc mà mũi đã thông được sao?”
Pháp Luân Công (Falun Gong), còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển và thiền định, đồng thời hướng dẫn người tu luyện chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để nâng cao đạo đức, đạt được thân tâm khỏe mạnh. Pháp Luân Công do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992; đến năm 1999, số người tu luyện tại Trung Quốc đã lên tới khoảng 70–100 triệu người.
Ông Lâm Uy Vũ có tiền sử gia đình mắc bệnh dị ứng. Ngoài viêm mũi dị ứng nặng, ông còn bị hen suyễn; mỗi khi phát cơn cấp tính, ông ho dữ dội, khó thở, phải đưa vào phòng cấp cứu. Có lúc ông còn bị đau ngực không rõ nguyên nhân. Năm 18 tuổi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, bác sĩ kết luận chức năng phổi của ông có vấn đề nghiêm trọng, xếp sức khỏe vào hạng thấp nhất, nên được miễn nghĩa vụ. Khi học tại Đại học Y khoa Cao Hùng, do môi trường không khí ô nhiễm, triệu chứng của ông ngày càng trầm trọng.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông Lâm Uy Vũ cảm nhận rõ ràng các triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi không ngừng được cải thiện. Sau nửa năm, những triệu chứng này biến mất hoàn toàn. Cảm giác tức ngực, đau ngực cũng biến mất sau khoảng nửa năm tu luyện; đặc biệt là từ khi ông bắt đầu tu luyện, hen suyễn không còn tái phát. Đến nay đã hơn 20 năm, hiện ông đã 51 tuổi.
Viêm mũi dị ứng và hen suyễn khó chữa dứt
Viêm mũi dị ứng và hen suyễn là những bệnh dị ứng thường gặp ở trẻ em, lại thường đi kèm với nhau. Viêm mũi dị ứng là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch trước các chất lạ, khiến niêm mạc mũi bị viêm mạn tính. Với một số người, phản ứng này còn ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp, gây kèm triệu chứng hen suyễn. Hen suyễn là tình trạng viêm mạn tính của đường dẫn khí, làm đường thở hẹp lại, sưng lên và tăng tiết chất nhầy; khi phát bệnh, người bệnh ho, khó thở, tức ngực và hụt hơi, trường hợp nặng có thể nguy hiểm tính mạng.
Tại Mỹ, có khoảng 25 triệu người mắc hen suyễn, chiếm 7,7% dân số. Tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng còn cao hơn, lên tới 15–30%.
Hiện nay, hen suyễn và viêm mũi dị ứng chưa có cách chữa khỏi hẳn, chỉ có thể điều trị giảm nhẹ triệu chứng. Cách dùng phổ biến là thuốc corticosteroid hoặc thuốc kháng histamin; nhưng một khi ngừng thuốc thì triệu chứng lại tái phát. Bệnh nhân cũng có thể áp dụng liệu pháp giải mẫn cảm, nghĩa là cho tiếp xúc dần dần với một lượng nhỏ dị nguyên, từ đó thích nghi và giảm mức độ dị ứng.
Ông Lâm Uy Vũ đã từng điều trị giải mẫn cảm gần 7 năm, nhưng không những không cải thiện mà còn nặng hơn, cuối cùng ông đành bỏ điều trị. Bác sĩ nói với ông rằng dị ứng có thể nặng dần theo tuổi tác.
Hạn chế của y học hiện đại và hướng đi tương lai
Hiện tại ông Lâm Uy Vũ là trưởng khoa dược (quản lý khoa dược) tại một bệnh viện. Từ chỗ là một bệnh nhân mạn tính lâu năm trở thành một người khỏe mạnh, lại thêm công việc trong ngành y, trải nghiệm của ông khiến ông suy ngẫm về giới hạn của y học hiện đại và những khả năng phát triển trong tương lai.
Ông nói: “Y học hiện đại đi theo con đường khoa học thực chứng, phải có bằng chứng, phải nhìn thấy được, phải có kết quả thống kê mới thừa nhận đó là thứ có hiệu quả. Về mặt trải nghiệm cá nhân mà nói, tôi tự mình đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, luyện công, và căn bệnh mà bác sĩ cho là không thể khỏi lại khỏi; đó chính là một bằng chứng rất thực tế, là một mắt xích trong y học thực chứng. Nghiên cứu khoa học vốn dĩ là phát hiện một hiện tượng trước, sau đó mới nghiên cứu cơ chế vận hành đằng sau hiện tượng ấy. Một khi xác nhận hiện tượng đó có tồn tại, chúng ta không nên mang định kiến mà tìm hiểu vì sao luyện khí công lại có thể đạt được hiệu quả trị bệnh thần kỳ, không nên vơ đũa cả nắm, cho rằng đó là mê tín, không có cơ sở lý luận. Chẳng qua phần lớn người ta bị khuôn khổ của khoa học hiện tại trói buộc, cho rằng những thứ như khí công là không khoa học, còn chỉ những gì vận hành theo hệ lý luận của y học phương Tây mới là khoa học.”
Ông nhấn mạnh, không chỉ riêng ông mà rất nhiều người mắc bệnh nan y cũng đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, đây là điều không thể phủ nhận, và còn có số liệu thống kê.
Ngay từ những năm 1990, Tổng cục Thể dục Thể thao quốc gia Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra chọn mẫu đối với người tập Pháp Luân Công. Trong số hơn 10.000 người tham gia khảo sát, tỷ lệ khỏi bệnh và cơ bản khỏi bệnh đạt 77,5%, cộng thêm 20,4% số người chuyển biến tốt, tổng hiệu quả về trừ bệnh, khỏe thân lên tới 97,9%.
Một nghiên cứu khảo sát bằng bảng câu hỏi đối với hơn một nghìn người tập Pháp Luân Công tại Đài Loan cho thấy, những người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh phổi, cao huyết áp… sau khi tu luyện, từ 70% đến 89% ca bệnh đã được cải thiện hoặc khỏi hẳn.
Tại Hội nghị thường niên năm 2016 của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), một nghiên cứu về 152 trường hợp người tập Pháp Luân Công mắc ung thư giai đoạn cuối cho thấy, triệu chứng của 147 trường hợp biến mất hoàn toàn, chiếm 96,7%; trong đó 60 ca đã được bác sĩ điều trị chính xác nhận.
Ông Lâm Uy Vũ cho rằng, khoa học hiện đại gọi nghiên cứu các hiện tượng siêu thường như khí công là “cận tâm lý học” (parapsychology), coi đó là khoa học phi chính thống, nhưng thực tế không phải vậy. “Nếu các nhà khoa học có thể nhìn nhận những hiện tượng siêu thường này bằng một thái độ công bằng, không định kiến, thì khoa học của nhân loại mới có thể có bước nhảy vọt.”
Ông nói tiếp: “Hiện nay khoa học thực chứng chỉ nghiên cứu vì sao con người mắc bệnh, chứ chưa nghiên cứu vì sao con người không mắc bệnh. Nếu dùng một góc nhìn công chính để nghiên cứu nhóm người tập Pháp Luân Công, tìm hiểu vì sao họ rất ít khi bị bệnh, tôi nghĩ điều đó sẽ mang lại ích lợi rất lớn cho nhận thức khoa học và sức khỏe của nhân loại.”
Các nghiên cứu hiện có cũng đã chứng thực từ một số mặt khác nhau về công hiệu tăng cường sức khỏe, chữa bệnh của Pháp Luân Công, chẳng hạn như điều hòa chức năng miễn dịch. Một nghiên cứu của nhóm Lili Feng tại Trường Y Baylor (Texas, Mỹ) phát hiện tế bào miễn dịch của học viên Pháp Luân Công có “cơ chế điều hòa hai chiều” độc đáo. Trong trạng thái bình thường, bạch cầu trung tính của họ có thời gian sống dài hơn người bình thường, cùng với khả năng thực bào mạnh hơn, nhờ đó càng có lợi cho việc bảo vệ cơ thể. Còn trong trạng thái viêm, khi bạch cầu trung tính tiêu diệt xong mầm bệnh thì lại nhanh chóng bước vào quá trình chết theo chương trình, giúp nhanh chóng tiêu tán phản ứng viêm, tránh tình trạng phản ứng miễn dịch quá mức gây “bão cytokine”.
Vợ và con gái cùng được lợi ích
Dưới ảnh hưởng của ông Lâm Uy Vũ, vợ ông là bà Hồ Tịnh Ni cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết trước đây mình bị rối loạn kinh nguyệt, lượng kinh rất ít, kèm theo thiếu máu, huyết áp thấp, phải dùng thuốc Đông – Tây y trong thời gian dài. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bốn tháng liền không có kinh; sau khi tu luyện được một tháng thì kinh nguyệt trở lại, tình trạng thiếu máu, huyết áp thấp cũng lần lượt hồi phục bình thường.
Bà cũng nói, cô con gái (năm nay 13 tuổi) từ nhỏ đã cùng cha mẹ tập Pháp Luân Công, sức khỏe từ khi sinh ra đến nay luôn rất tốt. Dù thỉnh thoảng có sốt nhẹ cũng có thể tự khỏi trong vòng một đến hai ngày, đến nay chưa từng phải dùng thuốc kháng sinh hay thuốc hạ sốt.
Bí quyết thành công trong sự nghiệp
Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lâm Uy Vũ không chỉ có được sức khỏe cho bản thân và gia đình, mà còn gặt hái thành công trong sự nghiệp và trí huệ trong cuộc sống. Ông nói: “Tu luyện Pháp Luân Công khiến tốc độ trưởng thành về trí huệ của tôi rất nhanh, giúp tôi bao dung hơn rất nhiều trước các mâu thuẫn, nên trên con đường sự nghiệp mới có thể liên tục thăng tiến.”
Ông nhớ lại, trước khi tu luyện, khi đang làm nghiên cứu tiến sĩ, đôi lúc ông “nắn” số liệu cho đẹp hơn để kết quả thí nghiệm trông hoàn hảo hơn. Nhưng sau khi tu luyện, thái độ của ông đối với việc làm thí nghiệm thay đổi rất nhiều: “Tôi không làm giả, không dối trá, mà chân thực, vững vàng hoàn thành thí nghiệm. Thực tế, tôi không hề bị trễ tốt nghiệp vì số liệu xấu. Tôi cảm thấy, nếu đối diện mọi việc bằng một thái độ chân thành thì sẽ có kết quả tốt hơn.”
Sau khi lấy bằng tiến sĩ, ông từng giảng dạy, sau đó làm dược sĩ trong bệnh viện. Sau khi thi vào biên chế, khoảng bảy năm rưỡi sau ông được thăng chức trưởng khoa dược. Ông nói, việc có thể trở thành người quản lý có quan hệ rất lớn với việc ông tu luyện Pháp Luân Công. Trong công việc, ông chiểu theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” để yêu cầu bản thân, đối nhân xử thế khoan dung hơn, nghĩ cho người khác nhiều hơn: “Khi có việc rắc rối mà mọi người đều không muốn làm, tôi thường chủ động đứng ra nhận.”
Bà Hồ Tịnh Ni cười nói, dù ở nơi làm việc, trong gia đình hay trong cộng đồng, ông Lâm Uy Vũ đều là một người rất vô tư. Chẳng hạn, mỗi dịp tiệc cuối năm của bệnh viện, ông thường tự nhận trực để đồng nghiệp có thể đi dự tiệc, bốc thăm trúng thưởng. Ngày nghỉ, trong khi nhiều người ở nhà xem tivi, chơi điện thoại thì ông đeo máy cắt cỏ đi giúp hàng xóm dọn cỏ, hoặc giúp họ tỉa tót cây cối trước nhà cho gọn gàng, đẹp mắt.
Ông Lâm còn nói, tu luyện Pháp Luân Công cũng giúp ông học được cách đối diện khó khăn bằng tâm thái bình hòa. “Trước đây, khi gặp vấn đề, tôi thường vắt óc suy nghĩ mà vẫn chưa chắc giải quyết được. Sau khi tu luyện, nhất là trong thời gian tôi làm việc ở bệnh viện, khi gặp rất nhiều việc không biết xử lý thế nào, tôi chọn cách tạm gác lại, bởi tôi nghĩ cuối cùng thì cũng sẽ có cách giải quyết, đến lúc cần thì nhiều cách giải quyết sẽ tự nhiên hiện ra, có những cách mà trước đó tôi chưa từng nghĩ tới. Những chuyện như thế xảy ra rất thường xuyên.”
Ông tin rằng đằng sau trí huệ là sức mạnh của thiện. “Bất kể gặp chuyện gì, chúng ta đều sẽ đứng trên một góc độ thiện ý hơn để lý giải hành vi của người khác, nên cuối cùng thường nhận được kết quả tốt hơn; những phương án mà chúng ta nghĩ ra cũng sẽ là những cách giải quyết viên dung hơn.”
Thiện niệm nâng cao sức khỏe thân tâm
Ở một khía cạnh khác, đối xử tốt với người khác đem lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe. Một nghiên cứu đăng trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS) cho thấy, so với những người chú trọng thụ hưởng vật chất, những người có mục đích sống rõ ràng và sống vị tha có mức biểu hiện gen gây viêm thấp hơn, trong khi biểu hiện gen kháng virus lại cao hơn, nhờ đó khả năng chống viêm và chống virus tốt hơn.
Việc thường xuyên giúp đỡ người khác cũng giúp cải thiện cảm xúc, mang lại cảm giác hạnh phúc bền vững hơn. Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Emotion, những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành bốn nhóm: mỗi ngày làm ba việc tốt cho bản thân, ba việc tốt cho người khác, ba việc có lợi cho thế giới, hoặc giữ nguyên lối sống. Mỗi nhóm đều ghi lại những việc mình làm. Kết quả cho thấy, so với việc chỉ làm điều tốt cho bản thân, khi người ta làm những việc tốt cho người khác hoặc có lợi cho thế giới, tâm trạng sẽ tốt hơn, các cảm xúc tích cực như yêu thương, tin tưởng, biết ơn, tự hào tăng lên, còn cảm xúc tiêu cực như lo âu, tự trách, buồn bã thì giảm xuống. Hơn nữa, cảm giác hạnh phúc do hành vi vị tha mang lại vẫn tiếp tục duy trì trong hai tuần sau khi kết thúc kế hoạch.
Theo Ngô Hoan Tâm / Epoch Times
Từ khóa Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe nâng cao sức khỏe
































