Hôm thứ Bảy (25/7), một vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trong sự kiện thường niên được gọi là “diễu hành Pride đồng tính” ở Berlin, Đức. Một người đàn ông lái xe van lao vào đám đông, sau đó dùng dao rựa tấn công người dân, khiến 1 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Đến Chủ nhật (26/7), sau nhiều giờ truy bắt, cảnh sát đã bắn chết nghi phạm.

Ảnh nghi phạm 21 tuổi được cảnh sát xác định là Abdul Ballout khi họ đưa ra lời kêu gọi công khai bắt giữ anh ta sau khi một chiếc xe lao vào đám đông gần lễ hội Pride ở Berlin. (Ảnh: Cảnh sát Berlin)

Cảnh sát truy bắt nhiều giờ, nghi phạm chống trả và bị bắn chết

Theo CNN, sau nhiều giờ truy tìm, khoảng 18:00 ngày Chủ nhật, cảnh sát Berlin phát hiện nghi phạm 21 tuổi Abdul Ballout tại một khu vườn thuộc quận Spandau, Berlin.

Cảnh sát cho biết khi lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ, nghi phạm cầm dao lao về phía các nhân viên thực thi pháp luật. Lực lượng đặc nhiệm ngay lập tức nổ súng và bắn trúng nghi phạm. Mặc dù nhân viên cấp cứu đã tiến hành cứu chữa tại hiện trường, nghi phạm cuối cùng vẫn tử vong do bị thương nặng.

Trước đó, cảnh sát đã tiến hành truy tìm trên toàn thành phố, tại các nhà ga, sân bay và cửa khẩu biên giới, đồng thời cảnh báo người dân không đến gần nghi phạm vì người này có thể mang theo vũ khí và rất nguy hiểm.

Vụ tấn công xảy ra gần công viên Tiergarten ở trung tâm Berlin, bên ngoài tuyến đường diễu hành “Christopher Street Day Pride” được chính quyền chính thức cấp phép, nhưng chỉ cách địa điểm diễn ra sự kiện vài trăm mét.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết trước khi vụ việc xảy ra, cuộc diễu hành vẫn diễn ra trong hòa bình. Sau khi vụ tấn công xảy ra, sự kiện lập tức bị đình chỉ, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường và triển khai một cuộc truy bắt quy mô lớn.

Cảnh sát tiết lộ Ballout đã thuê chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công, nhưng hiện chưa rõ liệu chính nghi phạm có phải là người lái chiếc xe vào thời điểm đó hay không.

Các điều tra viên cho rằng sau khi chiếc xe liên quan dừng lại, có thể một hoặc nhiều người khác đã rời khỏi xe. Cảnh sát không loại trừ khả năng còn có những người khác tham gia vụ tấn công. Tuy nhiên, hiện cảnh sát vẫn chưa chính thức xác nhận điều này.

Reuters cho biết để bảo đảm an ninh cho cuộc diễu hành “Pride” và các hoạt động liên quan, cảnh sát đã triển khai tổng cộng hơn 2.200 nhân viên kể từ ngày thứ Bảy.

“Vụ tấn công khủng bố Hồi giáo”

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt hôm Chủ nhật (26/7) cho biết vụ việc đã được xác định là một “vụ tấn công khủng bố Hồi giáo”.

Theo ông Dobrindt, nghi phạm sinh tại Đức vào năm 2005, là một người gốc Lebanon mang quốc tịch Đức. Mẹ của nghi phạm đã có quốc tịch Đức vào năm 2002. Cảnh sát từ lâu đã nắm được thông tin về lý lịch của người này; trước đây nghi phạm từng bị kết án tại Berlin.

Tài liệu của công tố viên Berlin cho thấy năm 2024, Ballout đã đăng nội dung tuyên truyền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Năm sau đó, người này tới Lebanon với ý định từ đó vào Syria để gia nhập ISIS. Tuy nhiên, sau đó Ballout bị bắt và bị phạt 3 tháng tù.

Tháng 11/2025, Ballout trở về Đức và đến tháng Năm năm nay lại bị bắt vì “chuẩn bị thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

Cuối cùng, người này bị kết án 1 năm 10 tháng tù, nhưng tòa án quyết định cho hưởng án treo. Một phần nguyên nhân là thời gian chấp hành án và bị tạm giam trước đó tại Lebanon được tính vào thời hạn hình phạt; phần khác là vì người này đã thừa nhận hành vi phạm tội và tuyên bố đã cắt đứt với “Nhà nước Hồi giáo”.

Trước đó, Ballout đã tham gia chương trình “tư vấn phi cực đoan hóa”, nhưng vẫn đang trong giai đoạn đánh giá và mới chỉ trải qua 2 buổi tư vấn. Mặc dù trong các cuộc trao đổi tư vấn, người này thể hiện thái độ khá hợp tác, các chuyên viên tư vấn vẫn luôn nghi ngờ liệu anh ta có thực sự sẵn sàng từ bỏ tư tưởng cực đoan hay không.

Giới lãnh đạo Đức lên án vụ tấn công

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại một hoạt động tưởng niệm nạn nhân hôm Chủ nhật rằng đây là một vụ bạo lực “đáng phẫn nộ”, đồng thời là một cuộc tấn công nhằm vào xã hội Đức và các giá trị tự do.

Ông nhấn mạnh Đức sẽ không để chủ nghĩa khủng bố phá hoại sự đoàn kết xã hội và sẽ truy cứu nghiêm khắc trách nhiệm liên quan theo pháp luật.

Thị trưởng Berlin Kai Wegner cho biết một sự kiện vốn diễn ra trong hòa bình, cổ vũ sự bao dung và tự do, lại bị tấn công một cách cực kỳ tàn bạo, khiến mọi người bàng hoàng.

Ông gửi lời chia buồn tới nạn nhân và gia đình họ, đồng thời cho biết Berlin, với tư cách là một thành phố tự do, sẽ kiên định bảo vệ một xã hội cởi mở và tự do.

Chính quyền Berlin đồng thời thiết lập đường dây nóng khủng hoảng để hỗ trợ tìm kiếm người thân và bạn bè mất liên lạc.

Các bệnh viện cho biết hôm Chủ nhật rằng một số người bị thương đã được xuất viện. Những bệnh nhân bị thương nặng còn lại vẫn đang được điều trị, nhưng tất cả đều đã qua cơn nguy hiểm.

Trong những năm gần đây, Đức đã xảy ra một số vụ tấn công bằng phương tiện giao thông. Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2016, khi một người Hồi giáo cực đoan từng bị từ chối đơn xin tị nạn lái xe tải lao vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.