Hơn 500 triệu người chết trong 5 năm đại dịch COVID-19 tại Trung Quốc?
- Lý Mộc Tử
- •
Gần đây, một cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Đại Lục đã công bố thông tin từ một người thổi còi thuộc hệ thống dân chính trong thể chế ĐCSTQ, tiết lộ rằng trong 3 năm đại dịch “số người tử vong thực tế là 387 triệu người”, và trong 2 năm sau khi dỡ bỏ chính sách Zero-COVID “lại có thêm 153 triệu người tử vong”. Trong thời gian đại dịch, còn có rất nhiều người chết vì bị ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống. Số lượng xác chết bị vứt bỏ mất nội tạng của những người mất tích “vào năm 2025 lên tới hơn 14 triệu người”.
Từ năm 2010 đến 2020: Dân số Trung Quốc giảm mạnh 200 triệu người trong 10 năm
Vào ngày 25/1, ông Tăng Tiết Minh, một cựu nhân viên truyền thông Đại Lục hiện đang sống ở nước ngoài, đã đăng bài thông qua tài khoản “Tú Phong Chân Nhân” trên nền tảng X, cho biết vào ngày 24/1, ông đã nhận được thông tin tiết lộ ẩn danh từ một quan chức thổi còi trong hệ thống dân chính của ĐCSTQ. Nội dung này vô cùng chấn động và nhiều điểm trùng khớp với trực giác của ông. Tuy nhiên, Tăng Tiết Minh nhấn mạnh rằng bản thân ông không thể xác thực được tính thực hư của nội dung này.
Nguồn tin tiết lộ cho biết: Dân số Trung Quốc hoàn toàn không tới 1,4 tỷ người. Thời kỳ Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo với cuộc “Lục phổ” (Tổng điều tra dân số lần thứ 6 năm 2010), tổng dân số Trung Quốc là 1,3397 tỷ người, nhưng theo thống kê “Thất phổ” vào tháng 11/2020, dân số chỉ còn 1,0933 tỷ người, giảm mạnh hơn 200 triệu người so với thời kỳ Hồ – Ôn.
Nguồn tin chỉ ra: Ông Tập Cận Bình khi nghe báo cáo đã vô cùng chấn động, cảm thấy mất mặt, lập tức ra lệnh tạm hoãn công bố kết quả thống kê, đồng thời tổ chức một đội ngũ lớn để tiến hành “chỉnh sửa thẩm mỹ” các số liệu thống kê… Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến kết quả “Thất phổ” bị trì hoãn công bố nửa năm một cách chưa từng có tiền lệ.
3 năm đại dịch chết 387 triệu người, còn có nhiều người chết vì mổ cướp nội tạng
Nguồn tin cho biết: “Trong 3 năm đại dịch, số người tử vong thực tế ở Trung Quốc là 387 triệu người; sau khi dỡ bỏ ‘phong tỏa Zero-COVID’ vào tháng 12/2022, trong vòng 2 năm lại có thêm 153 triệu người tử vong”.
Người thổi còi ẩn danh này nhấn mạnh:
“Trong số 530 triệu người tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát năm 2020 đến nay, không phải tất cả đều chết vì dịch bệnh hay tác dụng phụ của vắc-xin. Nhiều người bị ‘chết tim’, ‘chết não’ không phải do tác dụng phụ của vắc-xin mà là do bị sát hại bởi chuỗi công nghiệp nội tạng của chính quyền.”
3 năm đầu đại dịch: Thế hệ “8x” chiếm tỷ lệ cao nhất trong các nhóm mục tiêu bị mổ cướp nội tạng
Nguồn tin cho rằng: Điều mà thế giới bên ngoài không biết là chuỗi công nghiệp giết người lấy nội tạng vốn được chính quyền coi là “điểm tăng trưởng kinh tế mới” và ưu tiên hỗ trợ, đã phát triển mạnh mẽ dưới sự che đậy của đại dịch. Các biện pháp cưỡng chế trong thời gian đại dịch đã tạo ra sự thuận tiện chưa từng có cho việc xét nghiệm đối chiếu nội tạng và sát hại con người.
Đáng chú ý là, theo báo cáo điều tra của “Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG), sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã tiến hành mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng. Việc này đã kéo dài hơn 20 năm và một kho ngân hàng nội tạng đã được thiết lập từ lâu. Các dữ liệu công khai cũng cho thấy vào năm 2000, ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ đã mở rộng nhanh chóng, ví dụ như số lượng ca ghép gan đã tăng vọt lên gấp khoảng 10 lần so với mức của năm 1999. Do đó, dựa trên nội dung tiết lộ nêu trên, có thể nói rằng ĐCSTQ đã một lần nữa lợi dụng đại dịch để điên cuồng “mổ cướp nội tạng”.
Nguồn tin còn cho biết: Trong 3 năm đầu sau khi đại dịch bùng phát, trong các nhóm mục tiêu bị chính quyền mổ cướp nội tạng, tỷ lệ thế hệ “8x” bị sát hại là cao nhất. Tỷ lệ tử vong của thế hệ “8x” trong 3 năm đại dịch cao gấp đôi so với thế hệ “7x”, thậm chí còn cao hơn thế hệ “5x”. Nguyên nhân thực sự nằm ở chính điều này. Vì vậy, tỷ lệ tử vong cao bất thường của thế hệ “8x” tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Số xác chết mất nội tạng bị vứt bỏ trên khắp cả nước đạt hơn 14 triệu vào năm 2025
Nguồn tin chỉ ra: Chính quyền rất căng thẳng về vấn đề này. Cuối năm 2024, họ đã ra lệnh phần lớn các trường hợp tử vong do “hiến tạng” sẽ không còn được đưa vào thống kê tử vong. Vì vậy, các thi thể bị mất nội tạng bị vứt bỏ trên khắp cả nước khi hỏa táng tại các nhà tang lễ sẽ không còn được phân loại là người chết mà chỉ được xử lý như “người mất tích”. Kể từ năm 2025, công an toàn quốc cũng không còn lập hồ sơ vụ án đối với các vụ phát hiện xác chết bị vứt bỏ mất nội tạng.
Nguồn tin cho biết: Số lượng xác chết bị vứt bỏ mất nội tạng nhiều tới mức kinh ngạc và vẫn đang tăng mạnh. Năm 2025 là một năm cao điểm tăng trưởng chưa từng thấy: Theo thống kê nội bộ của các nhà tang lễ trên toàn quốc (nhiều xác chết bị lấy nội tạng khi hỏa táng không thu được tiền, nên phải thống kê nội bộ những ca hỏa táng này để đòi tiền từ cấp trên), loại xác chết mất nội tạng được ghi nhận là “người mất tích” này “vào năm 2025 lên tới hơn 14 triệu người! Đây không gì khác chính là một cuộc thảm sát quy mô lớn!”
Người thổi còi nhấn mạnh: Mặc dù niềm tin của bản thân vào ĐCSTQ đã sụp đổ từ lâu, nhưng nếu không biết sự thật này, người ta vẫn có thể sống tạm bợ; mặc dù kinh tế hiện nay kém chưa từng có, lương công chức bị cắt giảm mạnh và nợ lương, nhưng nếu không biết sự thật này, người ta vẫn có thể nhẫn nhịn…
Người thổi còi cuối cùng nói: “Nhưng hôm nay, khi chứng kiến một chính quyền tự xưng là ‘chính quyền nhân dân’ lại đi mưu cầu lợi nhuận kếch xù bằng cách sát hại hàng loạt người dân của mình, đặc biệt là thế hệ tương lai, tôi đã hoàn toàn suy sụp, thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa!”
Người thổi còi giận dữ hét lên: “Nếu không thay đổi triều đại, người dân sẽ sớm tuyệt chủng! Trung Quốc sẽ sớm đối mặt với họa diệt vong, diệt chủng!”
“Tú Phong Chân Nhân” còn bổ sung trong phần bình luận: “Kể từ khi đại dịch bùng phát, trẻ mồ côi trong các cô nhi viện trong nước về cơ bản không sống sót được đến tuổi trưởng thành. Trong thời gian phong tỏa Vũ Hán, vô số gia đình đã chết sạch, có gia đình 5 người chỉ còn lại một bé trai 3 tuổi, sau khi đưa vào cô nhi viện không lâu thì mất tích: đã bị biến thành ‘linh kiện’ rồi”.
Một phụ nữ gốc Hoa dùng AI tính toán, kết luận dân số Trung Quốc chỉ gần 500 triệu người
Gần đây, video của một phụ nữ gốc Hoa đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng hải ngoại. Cô đã giải thích chi tiết phân tích và tư duy của mình, cuối cùng sử dụng AI để đưa ra một kết quả tính toán gây sốc: Dân số thực tế của Trung Quốc có thể chỉ khoảng 500 triệu người, hoàn toàn không phải là 1,4 tỷ người như chính quyền ĐCSTQ tuyên bố, dữ liệu dân số đã thiếu hụt 1 tỷ người. Người phụ nữ này nói: “Đúng vậy, tôi từng dự đoán nó sẽ thấp hơn 400 – 500 triệu, thấp hơn 500 triệu người.”
Dân số Trung Quốc còn 1,4 tỷ người không?
Bài viết của chuyên gia Hình Nhân Đào trên Vision Times chỉ ra rằng vào đầu tháng 7/2022, cơ sở dữ liệu của Cục Công an Thượng Hải bị xâm nhập dẫn đến rò rỉ dữ liệu quy mô lớn. Trong đó có một bảng dữ liệu chứa tên, ngày sinh, địa chỉ, số CCCD và ảnh CCCD với khoảng 970 triệu dòng. Bài viết cho rằng “Nghĩa là, dân số toàn quốc trong dữ liệu của Cục Công an cũng chỉ khoảng 1 tỷ người”.
Vào ngày 15/1/2023, Đại sư Lý, người sáng lập Pháp Luân Công, đã chỉ ra rằng trong hơn 3 năm qua ĐCSTQ luôn che đậy dịch bệnh, dịch bệnh ở Trung Quốc đã khiến 400 triệu người tử vong, và khi đợt dịch này kết thúc, Trung Quốc sẽ có tổng 500 triệu người chết.
Vào thời điểm đó, nhiều người đã nghi ngờ con số “400 triệu”. Một bình luận của độc giả đã khiến nhiều cư dân mạng bừng tỉnh: “Trong hơn 3 năm chết 400 triệu người, chia bình quân mỗi ngày hơn 300.000 người, toàn quốc có hơn 2.000 huyện, mỗi huyện 180 người, nên sẽ không có cảm giác quá nhiều. Mà một huyện lại có hàng chục thị trấn và hàng trăm ngôi làng tự nhiên. Chỉ là hơn một tháng gần đây số người chết nhiều hơn bình thường, đến dồn dập, ở nông thôn đâu đâu cũng thấy làm tang lễ, nhiều thành phố không hỏa táng kịp phải xếp hàng chờ vài tháng”.
Cục Thống kê ĐCSTQ vào ngày 19/1 đã công bố dữ liệu mới nhất, tính đến cuối năm 2025, tổng dân số Trung Quốc là 1,40489 tỷ người. Tuy nhiên, theo lượng lớn thông tin trên mạng xã hội Đại Lục, nhiều blogger cho biết các thành phố không có người, nông thôn không có người, cửa hàng không có người, chợ không có người… Các blogger ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán cũng cho biết trên đường phố không có người… Thậm chí có người còn phát hiện ra một lượng lớn “làng không người”, “trấn không người”. Cư dân mạng nói chung đều nghi ngờ tính xác thực của dữ liệu dân số chính thức từ ĐCSTQ.
Từ khóa Xã hội Trung Quốc COVID-19 điều tra dân số Trung Quốc

















![[VIDEO] Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/web-hieu-thao-446x295.png)













