Hôm thứ Bảy tuần trước (25/7), tại bãi biển Santa Cruz, bang California, một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những con sóng dữ. Toàn bộ quá trình giải cứu đầy kịch tính đã được một nhân chứng ghi lại.

Bãi biển và công viên giải trí tại Coney Island ở thành phố New York. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đến thứ Ba (28/7), sau khi xem đoạn video này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ mời cậu bé anh hùng cùng em nhỏ được cứu đến Nhà Trắng và trao cho nhân viên cứu hộ phần thưởng dân sự cao quý nhất.

Đoạn video cho thấy trong gần hai phút, những con sóng lớn liên tục ập vào hai người. Ngay cả những người trưởng thành cố gắng lao xuống cứu cũng bị sóng đánh bật trở lại bờ.

Tuy nhiên, chàng cứu hộ trẻ vẫn bám chặt lấy cậu bé, không hề buông tay, ngăn em bị sóng cuốn trở lại ngoài khơi. Sau đó, một nhân viên cứu hộ thứ hai đến hỗ trợ, cả hai cùng đưa cậu bé vào bờ an toàn.

Con trai thứ hai của ông Trump, Eric Trump, là người đầu tiên kêu gọi trên mạng xã hội trao cho nam cứu hộ 16 tuổi vinh dự dân sự cao quý nhất, đồng thời ca ngợi: “Đây mới chính là tinh thần nước Mỹ. Thật tuyệt vời!”

Sau đó, Tổng thống Trump phản hồi trên Truth Social: “Chúng tôi sẽ mời chàng trai dũng cảm này cùng gia đình em, và có lẽ cả cậu bé mà em đã cứu, đến Nhà Trắng để trao cho em vinh dự dân sự cao quý nhất. Em vô cùng dũng cảm và hoàn toàn xứng đáng!”

Bryan Kine, giám sát đội cứu hộ của Công viên Bang Santa Cruz, cho biết điều kiện biển hôm đó đặc biệt nguy hiểm, sóng rất lớn và ngay cả những nhân viên cứu hộ giàu kinh nghiệm cũng phải đối mặt với thử thách rất lớn.

Do ảnh hưởng của sóng lớn, trong ngày hôm đó, hạt Santa Cruz ghi nhận ít nhất 25 vụ cứu hộ trên biển. May mắn là tất cả các nạn nhân, bao gồm cả vụ việc này, đều được đưa trở lại bờ an toàn.

Ông Kine kêu gọi người dân không nên mạo hiểm xuống nước trong điều kiện như vậy vì “thực sự rất nguy hiểm”.

Scott Vander Dussen, người quay lại đoạn video đầy kịch tính, nói với NBC rằng ông nhìn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi bị sóng lớn cuốn ra biển, liên tục bị những đợt sóng mạnh đánh dập.

“Điều đó khiến rất nhiều người không kịp phản ứng,” ông Vander Dussen nói. “Đáng tiếc là cậu bé gần như bị những con sóng nuốt chửng và chỉ trong chớp mắt đã bị cuốn đi”.

Trong sự hoảng sợ của những người chứng kiến, Ryder Williams, nhân viên cứu hộ mới 16 tuổi, đã lao xuống biển, dũng cảm vật lộn với những con sóng dữ và cuối cùng đưa cậu bé trở lại bờ an toàn. Sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, cậu bé đã trở về với cha mẹ.

Williams hiện là học sinh trung học và đây là mùa hè đầu tiên em làm nhân viên cứu hộ thời vụ tại Công viên Bang Santa Cruz. Mẹ của Williams chia sẻ trên mạng xã hội rằng em “chỉ đơn giản là đang làm công việc mà mình yêu thích”.

Theo thông tin được công bố, các nhân viên cứu hộ tại Santa Cruz phải trải qua chương trình đào tạo rất nghiêm ngặt, bao gồm ít nhất 56 giờ huấn luyện cứu hộ, 24 giờ đào tạo và chứng nhận y tế, cùng hơn 80 giờ huấn luyện an toàn và cứu hộ trên biển.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận như: “Chỉ xem đoạn video thôi mà tôi đã thấy căng thẳng. Người cứu hộ này thật sự xứng đáng được tuyên dương.”; “Người cứu hộ đã liều mạng, quyết không buông tay. Thật vĩ đại.”; “Theo tôi, trong tình huống như vậy, không ai có thể chắc chắn 100% sẽ cứu được nạn nhân. Cậu ấy thật sự có lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đáng kinh ngạc”.