Một nguồn tin an ninh quốc gia của Israel chỉ ra rằng, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei thực chất chỉ là một “con rối” (empty entity), hoàn toàn không thực sự nắm quyền.

Ông Mojtaba Khamenei (người đội khăn xếp đang đi ở trung tâm bức hình) (Ảnh: Tasnim News Agency/wikipedia)

Chưa từng lộ diện sau khi nhậm chức

Theo Fox News đưa tin, sau khi nhà độc tài Iran Khamenei bị quân đội Israel tiêu diệt trong một chiến dịch có mục tiêu, con trai thứ của ông là Mojtaba đã trở thành tân Lãnh tụ tối cao. Các quan chức mô tả chính quyền này hiện đang trong tình trạng “mất khả năng vận hành”, và điều này có liên quan mật thiết đến ông Mojtaba.

Kể từ khi lên nắm quyền, cho đến nay ông Mojtaba vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, hành tung vô cùng bí ẩn. Gần đây, đài truyền hình quốc gia Iran có phát đi một thông điệp bằng văn bản của ông, đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công và cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh phải đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ.

Có báo cáo cho rằng ông Mojtaba đã bị thương trong cuộc không kích của liên quân Mỹ – Israel vào ngày 28/2, trong tình trạng nguy kịch, thậm chí rơi vào hôn mê. Ngoài ra, cũng có tin đồn ông đã được bí mật đưa sang Nga để điều trị. Tuy nhiên, giới chức Iran vẫn khẳng định vị tân lãnh tụ này vẫn khỏe mạnh.

Vào ngày 17/3, sau khi quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Larijani bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, ông Mojtaba đã tiếp tục đưa ra một tuyên bố bằng văn bản hôm thứ Tư (18/3) thề sẽ trả đũa.

Chuyên gia: Mojtaba chỉ là bù nhìn

Nhà phân tích quốc phòng Kobi Michael (Kobi Michael), thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS) và Viện Misgav, trả lời phỏng vấn Fox News: “Vị tân lãnh tụ này chỉ là bù nhìn.”

Ông nói: “Mojtaba chưa từng xuất hiện trước công chúng, nhưng chúng tôi cũng có thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy ông ấy không hề kiểm soát hay lãnh đạo chính quyền này, cũng như các lực lượng còn sót lại của các lực lượng còn lại của chính quyền này… Hiện tại, tầng lớp lãnh đạo Iran đã sụp đổ, hỗn loạn và gần như tê liệt.”

Quân đội Israel (IDF) tuyên bố, trong các cuộc không kích gần đây, nhiều quan chức cấp cao khác của Iran cũng đã thiệt mạng, bao gồm Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng dân quân “Basij”.

Đánh giá về các cuộc không kích có mục tiêu liên tiếp của Israel vào những nhân vật cốt cán của chính quyền Hồi giáo Iran, ông Michael nhận định: “Đây không phải là một giai đoạn mới, mà là một chiến dịch đang được tiếp diễn với hiệu quả rõ rệt và ấn tượng. Đây là mắt xích then chốt trong chiến lược làm suy yếu chính quyền Iran.”

“Hành động này nhằm mục đích khiến chính quyền đó không thể vực dậy, cũng như không thể một lần nữa trở thành mối đe dọa nghiêm trọng và là thế lực gây mất ổn định tại khu vực Trung Đông,” ông nói thêm.

Tổng thống Trump: Tự do của Iran đã ở rất gần

Sau khi liên quân Mỹ – Israel thực hiện đợt không kích đầu tiên vào Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố với người dân Iran rằng “thời khắc tự do” sắp đến.

Ông Trump nói: “Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, hãy tiếp quản chính quyền của các bạn, nó thuộc về các bạn.” Ông ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ người dân Iran thực hiện việc thay đổi chế độ.

Về vấn đề này, chuyên gia Michael nhận xét: “Bằng cách làm suy yếu chính quyền Iran và làm tê liệt toàn diện năng lực của họ, đặc biệt là khả năng kiểm soát trong nước. Hoa Kỳ và Israel đang tạo ra những điều kiện cần thiết để người dân Iran lật đổ chính quyền này.”